N.SG và HA.GL: Kẻ sốt sắng, người ung dung tự tại

13/04/2012 16:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong khi N.SG (và rất nhiều các đội bóng ở V-League 2012) đều đang rất sốt sắng thử người mới để tăng cường sức mạnh cho giai đoạn 2 thì HA.GL gần như bàng quan với diễn biến trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa.

Cùng với việc gia hạn hợp đồng với người hùng thủ môn Bassey Akpan, “Gỗ” chỉ đón thêm về Aganun Olushola như một giải pháp tình thế trong khoảng thời gian chân sút chủ lực Evaldo dính chấn thương.

“Chúng tôi đang có một đội hình đồng đều, có chiều sâu và ổn định, nên chẳng có lý do gì phải mua mới. Bởi nếu không cẩn thận, nó sẽ phá vỡ cấu trúc của đội bóng”, trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Từ vài năm qua, HA.GL vẫn “thở” bằng những bàn thắng của Evaldo. Trong con mắt của rất nhiều các đồng nghiệp chơi bóng, Evaldo là tiền đạo đẳng cấp bậc nhất ở V-League. Nhưng, vấn đề là ngay cả khi Evaldo vẫn tỏa sáng rất đều đặn bằng những bàn thắng, thì danh hiệu vẫn là thứ xa xỉ với đội bóng phố núi, mà nguyên nhân làm nên cơ sự là do tình trạng “công làm thủ phá”.

Aganun Olushola không phải là cái tên quá mới lạ, nhưng với những gì đã thể hiện trong trận ra mắt (thắng B.BD, trận đấu mà Olushola đã ghi một bàn thắng khá đẹp mắt), vẻ như đây là một giải pháp dự phòng hữu hiệu. Sự phối hợp giữa Olushola và Paulo Perreira cũng có vẻ tốt hơn giữa Evaldo với Paulo. Và trong lúc “tang gia bối rối” (trời mưa nặng hạt, mặt sân và bóng trơn trượt), Paulo đã cho ra đời một siêu phẩm tại Thủ Dầu Một với cú rocket từ khoảng cách đến 30m để xuyên thủng mành lưới Đinh Hoàng La.

Phải, điều mà HA.GL hướng tới lúc này là sự ổn định (về lối chơi) cũng như những tính toán hợp lý cho giai đoạn 2, chứ không phải những biến động về nhân sự không cần thiết. Trong khi đó, N.SG vẫn vừa đi vừa tìm đường, ở cả V-League, cũng như AFC Cup. Với những gì đang có, đội chủ sân Thống Nhất có lý do để dành nhiều sự quan tâm cho thị trường chuyển nhượng giữa mùa.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm