AS Roma thua bạc nhược: Phải chăng cái đẹp chóng tàn?

30/09/2012 20:20 GMT+7 | Roma

(TT&VH Online)- AS Roma đã bị vùi dập không thương tiếc trong đêm Juventus Arena trước chủ nhà Juventus. 1-4, thất bại quá rõ ràng và không còn gì để bào chữa nữa.

AS Roma đã thay đổi rất nhiều dưới thời Zdenek Zeman. Họ không còn là một tập thể rệu rã và bạc nhược như thời Luis Enrique, thay vào đó là sự mới mẻ và căng tràn nhựa sống. Roma giờ đây mang đậm chất Zeman: đẹp mắt, đầy đam mê nhưng cũng rất phiêu lưu.

Bước vào cuộc đối đầu với Juventus ở vòng 6 Calcio này, AS Roma vẫn để lại sự nghi ngại lớn về khả năng thực sự của họ, khi mà đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể thăng hoa tột đỉnh và cũng có thể dễ dàng bị hạ gục.

Trước một Juve bản lĩnh, đầy mưu mô và lại có thêm điểm tựa Juventus Arena làm chỗ dựa, Roma đã nhập cuộc quá phiêu lưu và dường như họ đã chết trước cả cái chết. Vẫn 4-3-3, vẫn triết lí Zeman thấm nhuần, vẫn lao lên phía trước nhưng đó chẳng khác nào sự tự sát của Roma. Họ hệt như một kẻ vĩ cuồng, ôm niềm dục vọng, cố bấu víu vào một niềm tin hư vô nào đó. Và kết quả, Juve chỉ cần chưa đầy 20 phút đầu trận để hạ sát Roma với 3 nhát dao chí mạng đến từ Pirlo, Vidal và Matri.



Roma bại trận thảm hại dưới tay Juve- Ảnh Getty

Vậy nguyên nhân thất bại của Roma do đâu? Họ mạnh dạn nhập cuộc tự tin, nhưng lại chưa biết thể hiện sự biết mình biết ta khi triển khai lối chơi. Sơ đồ 4-3-3 mà Roma áp dụng tỏ ra quá phiêu lưu và mạo hiểm khi tuyến giữa hoàn toàn bị tê liệt trước sức mạnh của 5 tiền vệ bên phía Juve. Các vị trí của Roma liên tục di chuyển sai chỗ, tạo khoảng trống và thời cơ cho Juve. Tachtsidis, Florenzi và De Rossi không thể kiểm soát được khu trung tuyến khiến Roma hoàn toàn vỡ vụn từ rất sớm. Trong khi đó, dù Totti và Osvaldo đã trở lại nhưng trước một Juve chặt chẽ và khoa học, họ không có quá nhiều đất diễn.

1-4. Một thất bại đau đớn, nó còn phô bày những hạn chế rất lớn trong lối chơi của Roma: Tấn công hay nhưng phòng ngự lại rất tệ. Nhưng đấy là khi hàng công của họ thăng hoa, biết cách nổ súng đúng lúc để lấy công bù thủ, còn đằng này, một khi mà hàng công im bặt, thì chẳng có gì để sửa chữa những sai lầm của hàng thủ. Thực tế, đây là những vấn đề không mới ở Roma vào bất kì thời điểm nào và nó vẫn là một bài toán nan giải cho hầu hết các chiến lược gia từng dẫn dắt Giallorossi.

Hơn thế nữa, Roma giờ đây là một tập thể trẻ trung. Do đó, khả năng chịu đựng sức ép và cách vùng dậy khi thất bại đôi khi rất nhạt nhòa. Khi mà yếu tố bản lĩnh trận mạc non kém, Roma khó lòng đi tìm chiến thắng.

Phải chăng cái đẹp chóng tàn?

Roma mới chỉ giành được 8 điểm sau 6 vòng đấu. Công bằng mà nói, đấy không phải là một kết quả quá thất vọng với Roma. Bởi dù gì đi chăng nữa, Roma vẫn đang trong giai đoạn giao thời khi những gương mặt trẻ trung dần chiếm được chỗ đứng trong đội hình bên cạnh các cựu binh. Do đó, không thể đòi hỏi Roma đạt thành công ngay tức khắc.

Bước dạo đầu của Roma-Zeman đã mang lại những cảm xúc trái chiều: Khi thì sung sướng tột cùng, khi thì xót xa, bi lụy. Đấy là họ chưa bước vào giai đoạn khó khăn của mùa giải khi phải đối đầu với những đối thủ đáng ngại hơn nữa. Roma vẫn đang chơi vơi giữa một khoảng trời ảo vọng  và đôi lúc người ta không biết rằng họ sẽ đi về đâu.

Suy cho cùng, cuộc cách mạng nào mà chẳng mất mát, hy sinh. Zdenek Zeman, nhà thơ cuối cùng của Calcio, người tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn, dám đương đầu với mọi thách thức, dám chống lại các thể lực mafia, được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc phục hưng vĩ đại cho Roma. Mọi thứ đang diễn ra chưa thật suôn sẻ, chân trời nào cho Roma khi sự đam mê đôi khi bị lấn át bởi thực tại phũ phàng, và phải chăng bóng đá đẹp mà Roma đang theo đuổi lại mong manh và chóng tàn như thế?

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm