Nghỉ trong những khách sạn độc nhất vô nhị

27/01/2012 06:48 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngủ trên mây, chui rúc giữa ống cống, nằm sóng xoài giữa cát, mơ màng dưới đáy đại dương… những ý tưởng điên rồ tưởng chỉ có trên phim hay văn học giờ thì đã hiển hiện ở đời thường qua hình dáng của những khách sạn độc đáo nhất thế giới.

Khách sạn Burj Al Arab (Ả rập)

Hiện được xem là khách sạn sang trọng bậc nhất trên thế giới: 7 sao. BAA có thiết kế như một cột buồm khổng lồ, cao 321m, tổng diện tích 8.000 m2 và nằm trên một hòn đảo nhân tạo, thuộc Các Tiểu Vương quốc Árập Thống nhất. Công trình tốn kém tới 650 triệu USD này do kiến trúc sư Tom Wright thiết kế. BAA còn có một sân bay cũng độc đáo không kém, được thiết kế nằm trên nóc tòa nhà. Nội thất được thiết kế theo phong cách cả Âu lẫn Á, mang vẻ đẹp huyền bí với 30 loại đá cẩm thạch, đặc biệt khuôn viên được giát vàng lá 22 cara. Giá phòng từ 1.000 USD đến trên 28.000 USD/đêm.

Khách sạn Flush (Hàn Quốc)

Chủ nhân của khách sạn, ông Sum Jae Duck đã dành 1,6 triệu USD để xây dựng khách sạn theo mô hình của… một chiếc toilet với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vệ sinh trên toàn thế giới. Để có thể yên giấc tại khách sạn này mỗi đêm bạn sẽ phải trả đến 50.000 USD. Số tiền thu được sẽ chuyển đến những nước nghèo và cung cấp cho họ một hệ thống nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn.

Khách sạn đảo nổi nhân tạo Apeiron (Ả rập)

Khách sạn là một khu nghỉ dưỡng 7 sao, cao 185m, tọa lạc tại Dubai (Ả rập), gồm 350 phòng hạng cực sang, giá thành xây dựng khoảng 500 triệu USD. Tại đây có đầy đủ bãi biển biệt lập, các khu mua sắm, phòng trưng bày nghệ thuật, các khu spa, các phòng hội nghị…

Khách sạn Capsule Inn (Nhật Bản)

Mỗi căn phòng của khách sạn này chỉ gồm một ô nhỏ có kích thức 2m x 1m x 1,25m. Đẹp, thoáng mát, tiện nghi và tiết kiệm là những đặc điểm nổi bật của mô hình khách sạn này. Ban đầu, nơi đây được thiết kế dành riêng cho dân văn phòng nghỉ ngơi, nhưng sau đó chuyển sang kinh doanh khách sạn. Với 40 USD một đêm, khách du lịch có thể được ở trong một phòng được trang bị ti vi, đài và Internet đầy đủ.

Khu nghỉ dưỡng dưới đáy đại dương (Fiji)

Poseidon là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thế giới nằm dưới đáy đại dương. Công trình nằm ngoài quần đảo Fiji ở nam Thái Bình Dương. Đến đây du khách sẽ được ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của biển, của những rặng san hô. Chi phí xây dựng là 105 triệu USD, giá thuê phòng hạng sang là 15.000 USD/người/đêm.

Khách sạn cát (Anh)

Khách sạn cát đầu tiên của thế giới được xây dựng năm 2008 trên bờ biển Weymouth. Khách sạn nặng khoảng 1.000 tấn và có giá phòng khoảng 21 USD một đêm. Những phòng nghỉ là chỗ rất tuyệt để ngắm bầu trời đêm. Điểm trừ duy nhất của khách sạn là không có nhà vệ sinh và khách sạn không "sống sót" nổi khi trời mưa.

Khách sạn hang động Gamirasu (Thổ Nhỹ Kỳ)

Ngủ trong một cái hang, không giống như tưởng tượng của bạn, lại rất thoải mái, đặc biệt khi những viên đá núi lửa ngăn cách các hang giữ nhiệt độ ở mức thích hợp quanh năm. Đây là một trong những khách sạn đẹp nhất ở khu vực Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Gamirasu được tái tạo từ khu nghỉ dưỡng của một tu viện thời đế chế Byzantine ở ngôi làng Ayvali, gần Urgup, gồm 7 ngôi nhà, chia làm 25 phòng có diện tích và hình dáng khác nhau.

Khách sạn First World (Malaysia)

Trước đây, tất cả khách sạn lớn nhất thế giới đều tập trung ở Las Vegas, nhưng đến cuối năm 2006, khách sạn First World ở Malaysia đã có vinh dự đó. Nằm ở khu nghỉ dưỡng Genting Highlands cách Kuala Lumpur khoảng 20 dặm về phía bắc, khách sạn 3 sao này có 6.118 phòng trong tòa tháp đôi 23 tầng. Đây hiện là khách sạn lớn nhất thế giới được kỷ lục Guinness công nhận. Ở đây có công viên, trung tâm mua sắm và cả những cánh rừng nhiệt đới.

Khách sạn Marques De Riscal (Tây Ban Nha)

Được hoàn thiện vào năm 2006, việc tân trang một nhà máy rượu vang thành khách sạn này ngốn mất 100 triệu USD. Kiến trúc lượn sóng tạo cho khách sạn một vẻ ngoài lập dị mà nếu không nhìn tận mắt, bạn khó có thể tin được. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Frank O. Gehry, đây là công trình sáng tạo độc đáo thứ hai của Tây Ban Nha, sau bảo tàng Guggenheim de Bilbao. Tất cả phòng ngủ đều mở ra bên ngoài với thiên nhiên.

Khách sạn Das Park (Áo)

Nằm ngay trong công viên Berne nước Áo, khách sạn Das Park đón tiếp khá nhiều du khách nghỉ lại qua đêm nhờ thiết kế độc đáo theo kiểu… cống nước thải. Nếu được ngủ trong khách sạn này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái như chính trong ngôi nhà của mình. Mỗi ống cống ở đây nặng 10 tấn. Phòng tắm thì chung và khách có thể trả phí khách sạn bằng bất cứ cái gì họ muốn.

Khách sạn lều tuyết (Thụy Sĩ)

Đây là dạng khách sạn được dựng lên bằng tuyết tại dãy núi Alps, chỉ mở cửa từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Mỗi năm các khách sạn này lại được xây dựng lại một lần. Ngủ trong khách sạn lều tuyết lạnh băng này, bạn được trang bị những chiếc túi ngủ giữ ấm mà không sợ bị lạnh. Nghỉ lại đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm cực quang tuyệt vời trên bầu trời về đêm.

N. Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm