Nhà hát Bolshoi bị la ó ngay từ vở diễn đầu tiên

05/11/2011 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà hát Bolshoi ở Moskva (Nga) đã được mở cửa lại sau 6 năm tu bổ với một chương trình gala hoành tráng. Song nhà hát này lập tức gây phản ứng trong công chúng khi trình diễn sản phẩm sân khấu đầu tiên - Ruslan and Lyudmila. Vở opera mới được đạo diễn Dmitry Chernyakov dàn dựng theo bài thơ của Pushkin, song nó đã bị những người nệ cổ chỉ trích thậm tệ.

Câu chuyện tình lãng mạn này được mở màn với cách bài trí sân khấu hào nhoáng. Những cảnh diễn tiếp theo được chuyển dịch sang thời hiện đại, có những yếu tố như massage Thái, vận động viên điền kinh xăm mình...

Đạo diễn Chernyakov nói ông không có ý định tạo scandal nhưng ông đã chuẩn bị đón nhận sự phản ứng của công chúng. Nhưng giới phê bình lại dành nhiều lời ca ngợi cho vở opera, đặc biệt là sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc trưởng Vladimir Jurowski. Nhà phê bình Sergei Khodnev của tờ nhật báo Kommersant viết: “Đây là sự đánh cuộc đầy rủi ro đối với nhà hát Bolshoi, song đó là thành công lớn. Nhà hát Bolshoi đã truyền đi thông điệp rằng họ sẽ không nệ vào truyền thống”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm