Ca sĩ Mỹ Linh: Bài hát viết riêng cho chồng…

03/07/2011 14:27 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cuộc trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh về album mới nhất Tóc ngắn Aucoustic - Một ngày bắt đầu bằng chuyện chị tự sáng tác lời 7 ca khúc trong album này. Và tôi may mắn được trở thành một trong những thính giả đầu tiên được nghe ca khúc Gửi anh chị viết cho chồng - nhạc sĩ Anh Quân…

Mỹ Linh đùa rằng, đó là quà tặng của những bà vợ hay bẳn gắt gửi cho các ông chồng. “... Dành riêng cho anh, người em yêu ơi/Những lời yêu thương trong cuộc đời/Về đây bên em/Ngồi đây bên em/Tình yêu ấy mãi trao riêng anh...”, và rồi cả: “...Có lúc buồn vui, những lúc giận hờn, em dành để trao tặng anh...”, những ca từ ấy có thể là cung bậc tình yêu, nỗi lòng của rất nhiều bà vợ...

“Yêu nhiều thì ghen nhiều”

* Bao nhiêu % trong những lời yêu thương, giận hờn... trong lời bài hát này chị gửi chồng?

- 100% (Cười).

* Lắng nghe những ca từ này, tôi cảm thấy như tình yêu của một đôi uyên ương, chứ không phải tình nghĩa của vợ chồng nhiều năm chung sống. Ở cương vị tôi, tôi cũng cảm thấy sau khi lập gia đình, tình cảm hình như cũng sẽ bị nhạt đi theo năm tháng...

- Không phải như vậy đâu. Vượt qua một ngưỡng nào đó, tình cảm vợ chồng sẽ... lên. Đúng là có năm nó nhạt đi, rất nhạt là đằng khác, thậm chí, hầu như không thể chuyện trò. Nhưng khi đã hiểu, đã chia sẻ thì tất cả đều có thể chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Linh sắp “tái xuất” với Tóc ngắn Aucoustic - Một ngày. Ảnh: Samuel Hoàng

* Còn khi hờn ghen? Ai phải ghen với ai vậy?

- Nói hờn ghen là nhẹ đi đấy (cười)... Vì lời bài hát mà: “Có lúc buồn vui, những lúc giận hờn, em dành để trao tặng anh”... Ai ghen ai ư? Cả hai ghen nhau, yêu nhiều thì ghen nhiều mà. Trong cuộc sống hôn nhân, đừng nên chỉ nhìn vào những mặt đẹp. Vợ chồng bạn như thế nào, vợ chồng tôi cũng vậy, có phải cá biệt đâu...

* Thế chồng chị - nhạc sĩ Anh Quân - có hay phải hờn ghen như thế?

- Trong album sắp tới có bài Mùa cũ, tôi viết cho người yêu cũ... Hôm thu xong, anh Quân ra khỏi phòng, suy tư, rồi bảo: lời bài này hay đấy. “Ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt mình trong gương/Bởi vì bây giờ em đã khác ngày xưa/ Lặng nhìn cặp mắt đã ưu tư nhiều hơn và vầng trán thêm nhiều lo lắng... Biết bao điều khiến ta đổi thay...Từng hẹn hò bên nhau suốt đời, này mùa cũ, mùa cũ, ngủ yên nhé ngày xưa ơi...” (ca sĩ Mỹ Linh cất giọng hát- NV).

* Về sự khắt khe của nhạc sĩ Anh Quân tôi từng nghe nói, và thậm chí, người ta còn bảo, anh ấy dùng cả vũ lực để... răn đe?

- Không bao giờ anh ấy làm như thế. Đó chỉ là những điều đơm đặt. Tôi cũng chẳng phải người hiền đâu. Một người như tôi chỉ “bị” chinh phục bằng tình cảm, tình yêu.

Hát event: không phải đi hát mà là “đi làm”

* Xin trở lại với câu chuyện về âm nhạc, về album sắp sửa ra mắt của chị: Tóc ngắn Aucoustic - Một ngày. Thực tế, có ca sĩ một năm làm mấy album, hay liền một lúc ra tới vài cái. Vì sao chị im lặng tới tận 5 năm, và mất 3 năm chuẩn bị?

- Bài đầu tiên của album này thu cách đây 4 năm. Thu xong bài hát đó, một ngày đẹp trời, anh Quân quyết định xây nhà mới ở cách trung tâm Hà Nội 30km. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng chúng tôi cũng phải mất một năm để chuyển nhà. Rồi thêm một năm nữa để thích ứng với cuộc sống mới.

Khi mọi việc đi vào ổn định, thì anh Quân lại mắc vào dự án Bây giờ... biển mùa Đông của Đức Tuấn. Chú Thụ (nhạc sĩ Dương Thụ - NV) nói, không thể để Đức Tuấn chờ thêm nữa vì cậu ấy phải mất khá nhiều thời gian chờ chúng tôi xây nhà. Thế là trong thời gian chờ Đức Tuấn, tôi bắt tay viết lời cho 7 ca khúc. Chứ cũng chẳng phải tôi cầu kỳ quá đâu. Tất nhiên, ca sĩ thế giới, nhiều người không có cảm hứng thì họ cũng không thu...

* Chứ không phải do thị trường âm nhạc bão hòa như chị từng bức xúc?

- Tất nhiên tôi buồn vì cũng rút ruột rút gan để làm đĩa, đến cả việc chụp hình cũng cực... nhưng vừa xong là bị ăn cắp ngay. Làm gì không bức xúc?! Giờ là kỷ nguyên của số hóa, chưa bao giờ ăn cắp bản quyền lại dễ như thế... Những gì làm được chỉ là đi hát event. Nhưng hát event cũng khổ trăm điều. Có khi, ngày mai hát, hôm nay người ta vẫn đòi đổi bài. Đấy không gọi là đi hát, mà là đi làm. Có những lúc tôi cũng nổi cáu. Ngày xưa họ cứ bắt hát mãi Hà Nội đêm trở gió, Trên đỉnh Phù Vân, Thì thầm mùa Xuân ... Hồi Tóc ngắn mới ra, nhưng chương trình Duyên dáng Việt Nam không cho hát. Thậm chí, tôi còn quyết liệt đến mức cam kết đây là bài hay, nếu không được khán giả chấp nhận thì đêm sau không hát nữa. Áp lực kinh khủng, đĩa mới ra, khán giả còn chưa biết Hương ngọc lan, Trưa vắng... là bài gì. Hôm đó, chưa bao giờ tôi run như thế. Không phải hát cho khán giả mà như đi thi. Tôi làm như thế không phải không thích những bài kia. Khi tôi hát Trên đỉnh Phù Vân ở TP.HCM, khán giả vỗ tay bốn lần. Không thể nói không thành công. Nhưng thành công đó không thể ôm suốt đời được. Ngay cả album mới này ra, có thể khán giả sẽ thích hoặc không thích. Điều đó bản thân tôi không kiểm soát được.

Nói thế để thấy tôi từng dám cả gan làm như thế. Tôi từng nói với anh Quân, nhiều bài anh sáng tác hay đấy, nhưng nhiều khi các ca sĩ hay phải thỏa hiệp với thói quen của khán giả... Ngày xưa tôi dám liều, chứ giờ cũng chả dám như thế nữa.

Bớt “chiến đấu” vì sợ mất show

* Vì sao thế, thưa chị?

- Vì sao ư? Giờ có con, có gia đình, khách hàng yêu cầu thì phải hát, nếu không hát thì mời chị đi về và chị không nhận được thù lao... Lần tôi được bay bổng nhất là ở Mỹ Linh Tour’ 06, dù chương trình... lỗ vốn. Sau đó, tôi trầm uất mất mấy tháng vì không được... bay bổng nữa.

Chẳng hạn như vừa rồi, tôi dự một event. Họ muốn tôi hát ba bài không liên quan đến nhau: Về đây thiên nga, Quán cà phê mùa hè, I believe can I fly. Khi tôi hát, nhiều khán giả vỗ tay, nhưng cũng có những người mải miết cụng ly... Nói thật, cũng thấy buồn. Nhưng xưa dám chiến đấu vì nếu không chiến đấu thì sẽ không có đường để đi, cũng chả bao giờ có Tóc ngắn, Chat với Mozart... Bây giờ bớt chiến đấu rồi, vì chiến đấu sẽ mất show, không thanh toán được những hóa đơn tiền học của con, hay sinh hoạt trong gia đình... Chả phải chuyện của mình tôi. Cả nhà Jolie - Pitt cũng thế thôi... Thử hỏi các ca sĩ trẻ giờ đây có dám chiến đấu không? Xin thưa, ít lắm. Trước kia, chỉ có chị Thanh Lam, rồi Trần Thu Hà... Hồi Hà Trần ra Dệt tầm gai, cũng bị... “đánh đập”. Nhưng tôi thấy họ cũng đều được đền bù xứng đáng cả. Thuyền to thì sóng lớn. Nếu thỏa hiệp ngay từ đầu thì cũng sẽ nhạt nhòa vào đám đông thôi.

* Mới nghe thử vài ca khúc, tôi cảm giác, trong album mới sắp ra mắt, Mỹ Linh cũng... thỏa hiệp bằng một album dễ nghe?

- Đúng là dễ nghe hơn. Tôi hát giản dị, tiết chế, không khoe giọng. Trong album này, tôi cũng muốn mọi người nghe cả các nhạc cụ. Các nghệ sĩ chơi hay lắm, hoàn toàn là thính phòng.

* Sự cố hát sai lời tại Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vừa diễn ra, có khiến chị bị... sốc?

- Có. Buồn, rất buồn. Thực ra, tôi đang viết lời, không thoát ra khỏi công việc đó. Tôi là người viết không chuyên, đôi khi bị thiếu tập trung. Tôi nói lại điều này không phải là để biện bạch cho mình đâu nhé...

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm