Duy Băng tiết lộ Hậu trường Cỏ đuôi gà

26/09/2008 01:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) -  "Sau 8 tháng quay phim rong ruổi trên nhiều chặng đường, Duy Băng đã có rất nhiều chuyện buồn vui, rất nhiều những kỉ niệm khó quên trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh", chàng họa sĩ Minh Hiếu trong phim Cỏ Đuôi Gà tâm sự.  
 
 
Với đề tài và những thông điệp về cuộc sống, về cách lập nghiệp của giới trẻ hiện đại, bộ phim Cỏ đuôi gà dài 60 tập đang nhận được nhiều chú ý của khán giả xem truyền hình. Bộ phim hiện đang được phát sóng trên kênh HTV9 vào các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 hàng tuần đã giới thiệu đến khán giả truyền hình một dàn diễn viên "mới toanh" là những gương mặt lần đầu đóng phim như Kim Tuyến, Hải Âu, Duy Băng, Anh Kiệt,... Sau nhiều tháng rong ruổi để thực hiện bộ phim, họ đã có những kỷ niệm thật khó quên.
Dàn diễn viên của Cỏ đuôi gà (từ trái qua) Kim Tuyến, Duy Băng, Hải Âu
 
Duy Băng, người mẫu kiêm đạo diễn sân khấu thời trang, lần đầu tiên nhận lời đóng phim đã được đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo giao cho một vai nam chính. Anh tiết lộ với bạn đọc TT&VH Online những câu chuyện thú vị trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh.
 
Bộ phim Cỏ đuôi gà dài 60 tập do đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo thực hiện đã ra mắt khán giả truyền hình trên HTV9 từ ngày 10/8 vừa qua.
 
Kịch bản phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyên Hương (tác giả đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 1).
"Ngay cả việc đóng phim cũng là sự khổ luyện mà tôi phải trả bằng bao mồ hôi và cả máu. Tôi có tật nói nhanh,nói lắp và nó càng hiện rõ hơn khi tôi nói chuyện chốn đông người hay xuất hiện trước đám đông. Vì phim thu âm trực tiếp nên tôi phải tập luyện giọng nói bằng cách leo lên sân thượng ngậm các viên bi thủy tinh để luyện giọng. Nhiều khi do mất tập trung việc cắn phải môi bật máu là chuyện thường xuyên", Duy Băng tâm sự.
 
Mỗi khi tập xong quai hàm cứng lại không ăn được phải uống sữa. Tôi phải xem phim phụ đề tập đọc diễn theo lời thoại của nhân vật. Suốt ngày đi đâu cũng lảm nhảm lời thoại khiến bạn bè nhiều khi tưởng tôi bị khùng. Cả tháng trời sau khi cầm kịch bản là mất ngủ ,stress vì lo lắng trăn trở với từng phân đoạn, từng tâm lí của nhân vật. Thế nhưng,với tôi vai diễn đầu tay vẫn còn nhiều thiếu xót, nếu được diễn lại tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều".
Duy Băng và bạn diễn Kim Tuyến

* Chuyện cảnh nude: Trong phim Cỏ đuôi gà, nhân vật Minh Hiếu (do Duy Băng thủ vai) có một cảnh nude mà khi thực hiện cũng để lại những chuyện vui vui, khó quên cho đoàn làm phim. Kịch bản có đoạn tả nhân vật Minh Hiếu lên Ban Mê Thuột bị mắc mưa nên phải quấn khăn trong phòng. Do bản tính vui nhộn nên anh chàng đã nhảy múa từng bừng và không ngờ làm chiếc khăn tụt xuống… Để cảnh quay chân thật đạo diễn yêu cầu Duy Băng không bận nội y. Mới đầu còn ngại ngùng nhưng vì sợ ảnh hưởng tới cả đoàn nên Duy Băng đã đồng ý. Cảnh quay thực hiện rất nhanh, Duy Băng diễn nhiệt tình đến nỗi làm tụt khăn thật khiến cả đoàn cười ồ. Duy Băng tâm sự lúc đó vừa mắc cỡ vừa sợ không biết có ai vô tình chiêm ngưỡng hay lưu lại hình ảnh thì nguy. Tuy nhiên khi lên phim cảnh này lại bị cắt mất.

* Chuyện cảnh sex: Trong phim có cảnh Minh Hiếu yêu nhân vật Mai Lan. Cảnh quay được thực hiện trong một căn phòng với rất nhiều nhân viên đoàn quay ngồi ngay cạnh nên tạo áp lực lớn cho diễn viên. Nữ diễn viên đóng chung cảnh này với Duy Băng là một sinh viên năm thứ nhất trường sân khấu nên cũng khá e dè. Trước khi vào cảnh quay, cô gái thành thật thú nhận với Duy Băng là chưa hề có bạn trai nên không có chút kinh nghiệm gì hết."Tội nghiệp cô bé cứ rúm người lại vì sợ, mồ hôi vã như tắm làm Duy Băng phải trấn an là có gì cứ nằm yên để anh diễn cho". Không ngờ, khi vào cảnh quay do nhập tâm hay do sợ bị mắng mà cô diễn còn hơn cả thật làm Duy Băng bất ngờ quá sức…
 
Sau cảnh quay này, cô diễn viên này ngồi khóc thút thít và nói râu của Duy Băng làm mình bị dị ứng nổi mẩn đỏ. "Thiệt là oan, mình có làm gì đâu nè", Duy Băng cười to khi kể lại câu chuyện này.

* Chuyện tai nạn: Trong một cảnh diễn nội tâm Duy Băng vì giận người yêu mà tức tối đấm mạnh tay xuống nền giường. Tổ thiết kế chuẩn bị kê gối để cú đấm đỡ đau hơn đề phòng trường hợp bất trắc. Lúc tập thử mọi chuyện đúng như ý đồ nhưng không ngờ lúc quay thật Duy Băng diễn hăng quá không hiểu sao không đấm vào chỗ có gối đệm mà đấm trượt vào thành giường làm bàn tay tóe máu xưng vù, tuy nhiên anh vẫn cố gắng diễn cho hết cảnh quay. Đây là một tai nạn nghề nghiệp mà Duy Băng cảm thấy vẫn còn may mắn vì chưa gãy tay nếu không sẽ sai rắc co không quay tiếp được.

Duy Băng trong vai họa sĩ Minh Hiếu

* Chuyện thị phi: Rất nhiều các cuộc điện thoại, tin nhắn làm quen trong đó không ít những trò gạ tình hay quấy rối bằng cách gọi điện nhá máy liên tục giành cho Duy Băng. Lúc đầu anh còn thấy sốc nhưng mãi thành quen và coi như chuyện bình thường.
 
* Chuyện phục trang: Một hôm đoàn quay ở quận 7 rất xa trung tâm thành phố. Bối cảnh là nhà trọ nghèo nàn của nhân vật Minh Hiếu. Đạo diễn không hài lòng với trang phục của bộ phận phục trang dành cho Duy Băng vì cho là nó còn quá sang so với bối cảnh. Trước tình hình này, Duy Băng và người phụ trách phục trang phải cấp tốc đi tìm mua đồ sida để phục vụ cảnh quay. Mua được mấy bộ đồ như ý nhưng lại có sự cố vì nó quá dơ mà không có thời gian chờ đợi giặt hoặc sấy khô vì cả đoàn phải đợi. Duy Băng đành mặc tạm để diễn nhưng cảnh quay mất nguyên cả ngày, tối về khắp người ngứa ngáy da bị dị ứng nổi đỏ khắp người. Vốn là người kỹ tính về ăn bận và vệ sinh nên đây là lần đầu Duy Băng chịu trận vì đồ dơ như vậy. Duy Băng tâm sự "Nghĩ lại còn rùng mình khi không biết những bộ đồ đó trôi nổi từ đâu mà phải khoác lên mình"
 
* Chuyện quay lại: Chuyện quay lại của diễn viên là chuyện khá thường tình. Trong phim Duy Băng là một trong những diễn viên ít bị quay lại nhất nhưng có một cảnh mà có thể lập kỉ lục trong phim là quay tới 20 lần mới xong. Đó là cảnh nhân vật Minh Hiếu tâm sự với Trà Mi trong công viên. Đạo diễn chọn bối cảnh là công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây vốn là một nghĩa địa. Không hiểu sao mà hết máy móc trục trặc, tới phiên Duy Băng cũng bị luôn. Chỉ một câu thoại mà quay tới quay lui vẫn nói không được.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa tối đen sấm chớp, Duy Băng thì không biết bị gì mà cứ bị vấp thoại diễn tới diễn lui không được. Lúc hoàn thành xong cảnh quay thì bỗng dưng trời tạnh mưa luôn. Duy Băng thấy mình có lỗi với cả đoàn quá nên về mất ngủ cả đêm vì hối hận. Biết vậy thì đã thắp nhang cầu tổ phù hộ trước rồi.
 
Thành Trung (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm