Duy Băng chịu trận tin đồn

09/09/2008 11:13 GMT+7 | Văn hoá

Tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng sân khấu TPHCM, thế nhưng, Duy Băng được biết đến nhiều hơn với vai trò là một đạo diễn các show thời trang và ca nhạc, đồng thời còn là một trong những gương mặt người mẫu ảnh khá ấn tượng. Mới đây, anh quyết định dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh và Minh Hiếu - vai chính trong phim Cỏ đuôi gà (phát sóng HTV) được xem là bước khởi đầu của anh ở lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy này.

Thế nhưng, thật... xui rủi cho Duy Băng, bài viết đầu tiên về anh được đăng báo sau khi tham gia phim lại vẽ nên một hình ảnh Duy Băng rất khác và có phần hơi méo mó. Duy Băng tỏ vẻ rất ấm ức trước sự cố này:
 
* Chào Duy Băng. Trong một bài viết gần đây có nói anh giải phẫu thẩm mỹ. Liệu đây có phải là một tuyên bố để gây sốc?

Thật ra đó chỉ là những câu chuyện vui bên lề khi tôi tán gẫu với một phóng viên về thông tin các diễn viên nam nữ phim Hồng lâu mộng mới phải đi giải phẩu thẩm mỹ theo yêu cầu đạo diễn. Người phóng viên đó hỏi tôi có dám làm không nên tôi cũng trả lời vui là sẽ làm nếu như vai diễn đòi hỏi vì tôi cho đó là một hành động hi sinh vì nghệ thuật mà thôi.

* Trong bài báo cũng nói anh sẽ đóng phim đồng tính và nude 100% trong bộ phim mới?

Cũng thêm một sự hiểu lầm! Thực chất là, tác giả biết tôi dạo này hay tập thể hình nên có hỏi tôi sao không phô trương hình thể kiểu đẹp khoe xấu che? Tôi vui miệng nói là có thể sẽ khoe body trong một số dự án phim sắp tới chứ không khẳng định nhưng có lẽ tác giả chưa rõ ý nên đặt bút viết bị "over"...

* Còn việc công bố mình có nhiều đại gia đeo đuổi thì sao?

Thì tôi chỉ đùa tếu cho vui là có nhiều lắm chất cả xe tải chở không hết đấy chứ nhưng không dám chọn ai vì mấy đại gia chỉ nên để dành cho mấy kiều nữ thôi. Không hiểu sao khi lên báo bị mất về sau thành ra độc giả cứ tưởng là mấy đại gia đó dành cho tôi (cười).

* Có khi nào đây là chiêu vừa đánh trống vừa la làng của anh?

Đọc bài báo tôi còn bị sốc vì thấy hình ảnh của mình méo mó quá trời. Kiểu đó thì đánh trống và la làng để làm gì? Nhiều bạn bè tôi cũng cảm thấy sốc khi đọc bài báo nghe giọng điệu tôi tuyên bố mạnh miệng quá. Mọi người khuyên tôi làm rõ việc này nhưng tôi thấy đó là tai nạn của cả đôi bên bởi chưa hiểu hết ý nhau nên mới xảy ra việc đáng tiếc!

* Nếu anh cho mình đúng sao anh không làm rõ sự việc mà lại cam chịu ngậm bồ hòn như vậy?

Tôi nghĩ đây thật sự chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc, tôi đã nói chuyện với tác giả bài báo và tìm cách giải quyết êm xuôi với nhau... như hai người đàn ông!

* Nhưng nếu sự việc không êm xuôi như anh nghĩ thì anh sẽ làm gì?

Một người bạn đã tặng tôi câu này, tôi xem đây là kim chỉ nam của mình: “Có khi nhẫn để bình an - có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng". Tôi muốn nhìn mọi sự việc ở một khía cạnh tích cực. Mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua hết. Cứ nhìn về phía trước mà đi có lẽ sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi muốn tập trung tinh thần vào những dự án nghệ thuật sắp tới. Tuy tôi chưa đóng góp được gì nhiều cho nghệ thuật nhưng bằng sức nhỏ bé của mình tôi vẫn muốn được làm việc và cống hiến cho con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Hi vọng những cố gắng của tôi sẽ được mọi người chú ý. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi với tư cách nghề nghiệp chứ không nổi tiếng vì những scandal. Tôi sẽ cố gắng cẩn trọng hơn trong cuộc sống để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Duy Băng trong vai trò người mẫu ảnh

* Trong quá trình quay phim "Cỏ đuôi gà" anh đã để lại cho anh những kỷ niệm nào?

Có kỉ niệm khá vui khi tôi quay cảnh té suối trên Ban Mê Thuột. Đạo diễn muốn cảnh này phải gây ấn tượng nên chọn một con suối rất lớn có bảy nhánh nước đục và chảy rất mạnh. Tôi vốn không biết bơi nên cũng ái ngại nhưng vì cả đoàn chờ mình nên phải gồng mình liều một phen. Không hiểu sao đang chuẩn bị trang phục thì mấy cô phục vụ người dân tộc và bà chủ nhà hàng gần đó cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Cảnh này chỉ quay một lần, tôi phải đi ngang một thân cây lớn ra giữa dòng suối và ngã xuống, do không biết bơi nên bị sặc nước uống một bụng đầy nước suối đục ngầu. Cũng may có các anh hậu đài kéo lên bờ. Chưa hết, bà chủ nhà hàng tiến tới nói nhỏ với tôi là hồi nãy cô định nói với con là có loài cá lăng gì đó nó hay chui vào ống quần cắn bậy lắm nên ai xuống suối đều phải cột ống quần hay bảo hộ kỹ lưỡng nếu không thì… (cười)

* Nghệ sĩ thường song hành với tin đồn, anh đối phó thế nào trước những lời đồn thổi về mình?

Không phải đóng phim tôi mới gặp những lời thị phi. Người ta nói tôi làm call boy, lái máy bay bà già và đủ thứ thông tin... Từ khi phim Cỏ đuôi gà trình chiếu, hàng loạt các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền liên tục. Tôi nghĩ cách trả lời tốt nhất là im lặng. Bên cạnh đó, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời động viên của khán giả ,bạn bè trước những tin đồn đó.

* Anh đánh giá thế nào về vai diễn của mình?

Đây là vai diễn đầu tay nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi cũng đã đóng hết mình. Tôi chỉ hi vọng khán giả nhớ tên nhớ mặt mình là vui rồi.

* Phim đã chiếu được một phần tư thời lượng anh cảm nhận thế nào về mức độ thành công của nó?

Để đánh giá một bộ phim hay một vai diễn cần có thời gian.Khi bộ phim kết thúc sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Đến giờ khi ra đường có nhiều khán giả nhận ra tôi chào hỏi và rất nhiều lời động viện của mọi người gửi đến tôi qua tin nhắn, blog điều đó làm tôi rất vui... Hi vọng không chỉ tôi mà các bạn diễn cùng bộ phim sẽ được khán giả khắp nơi yêu mến.
 
Theo Zing

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm