Chuyện quanh bàn nhậu

02/08/2008 01:00 GMT+7 | Hài hước

Lời nói khiến đau đầu
 
Thôi, từ nay anh quyết không đến chơi nhà Piôt nữa - chồng bảo vợ - Vì những lời nói của cậu ta mà đến tận bây giờ đầu anh vẫn còn nhức như búa bổ.
- Anh ấy nói gì mà anh đau đầu?
- Cậu ta cứ nói mãi vẫn một câu: “Chúng ta làm một ly nữa đã!”
 
Rắn cắn không xuể
 
 Trong thời gian ở Mỹ có luật cấm rượu, một người đến gặp bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, ông có thể kê đơn rượu Whisky cho tôi được không?- ông ta hỏi:
- Được, nhưng chỉ để chữa bệnh, nếu ông bị rắn cắn.
- Thế bác sĩ có rắn không?
- Có.
- Vậy xin bác sĩ hãy cho nó cắn tôi.
- Được... Hôm nay là ngày 9 tháng ba nhỉ... Ông hãy đến đây ngày 20 tháng năm, lúc 6 giờ tối. Từ nay đến đó, người ta đã đăng ký cho rắn cắn kín hết lịch rồi...
 
Tìm được nhà
 
 Tại sao giữa đêm ông lại đứng ngoài đường mà reo “hoan hô” toáng lên thế? Ông bị điên à?- một người hỏi ông hàng xóm say rượu:
- Tôi không điên đâu. Tôi reo to sung sướng vì tôi đã tìm được ngôi nhà của tôi đấy chứ.
 
Đổ hết rượu xuống biển
 
Ngồi trên ghế dài ở công viên, một người phẫn nộ nhìn một anh chàng say rượu ngật ngưỡng đi qua, nói:
- Rõ tởm! Tôi thì tôi chỉ muốn đổ tất cả các kho rượu trên thế giới này xuống biển.
Người đàn ông ngồi bên cạnh vỗ tay:
- Hoan hô... Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
- Ông cũng là người không uống rượu?
- Không phải thế, tôi là thợ lặn...
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm