Nhà văn Di Li viết... hồi ký

15/11/2010 08:35 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Khi tuổi đời mới ngoài “tam thập” (sinh năm 1978), hoàn toàn chưa đến lúc để “ăn cơm mới nói chuyện cũ”, nhưng nữ văn sĩ Di Li vẫn quyết định viết hồi ký.

“Mọi người bật cười vì tôi có ý định viết hồi ký - chị bày tỏ - Kỳ thực, đó là một cuốn hồi ký học đường gồm 50 câu chuyện có thật từ năm học lớp 1 cho đến khi vào đại học. Tôi xem đó là một cuốn lưu niệm trước hết dành riêng cho tôi. Là những hồi ức vô cùng đẹp mà tôi muốn lưu giữ lại bằng giấy trắng mực đen. Nếu để lâu hơn nữa mới viết thì tôi sợ rằng mình sẽ quên mất. Ngay từ khi còn là bản thảo, tôi đã nhờ người chuyển nó cho một số em tuổi teen đọc thử với yêu cầu không tiết lộ tên tác giả. Cũng như đã có rất nhiều nhà văn đồng nghiệp lớn tuổi đã đọc cuốn này. Tôi cảm động vì mọi người thích nó, đã mỉm cười và cay khóe mắt cùng nó”.

Như lời Di Li, lẽ ra cuốn sách này ấn hành nhân dịp ngày 20/11 vì bản thân chị đang là nhà giáo muốn nhớ lại thời đi học. Nhưng vì đặt cái tựa sách mất quá nhiều thời gian nên đợi đầu năm 2011 sẽ phát hành với tên Nhật ký mùa Hạ (NXB Văn học và Công ty Phương Đông).

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm