Một cách kể chuyện về Hà Nội thật đáng yêu

26/08/2009 09:55 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Trong 5 tác phẩm được chọn vào đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, tác phẩm 5.678 bước chân quanh hồ Gươm (NXB Văn học, 2008) của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến là cuốn sách dạng khảo cứu, ghi chép tản mạn. Tác giả tái hiện lịch sử Hà Nội từ ngàn xưa cho tới hôm nay gắn với vòng tròn 5.678 bước chân quanh bờ Hồ, nhưng chứa đựng nhiều câu chuyện, giai thoại... thật sống động, khiến người ta đọc một lần là nhớ mãi. 

Ngay sau khi 5.678 bước chân quanh hồ Gươm ra mắt, TT&VH đã có bài viết giới thiệu. Và bây giờ là cuộc gặp gỡ với tác giả cuốn sách.

* Âm thầm viết và ra sách, giờ cuốn sách mới nhất của anh 5.678 bước chân quanh hồ Gươm được chọn vào vòng đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, hẳn anh bất ngờ?

- Tôi viết sách đầu tiên là thỏa mãn cá nhân tôi; thứ hai là hy vọng có người chia sẻ, càng nhiều càng tốt. Việc cuốn sách được chọn vào vòng đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2009 thật bất ngờ với tôi.

Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến

* 5.678 bước chân quanh hồ Gươm được đưa vào tủ sách của thư viện nhiều tỉnh, thành và bán hết veo chỉ trong thời gian ngắn. Trong lần tái bản tới, anh sẽ bổ sung nhiều tư liệu mới, dĩ nhiên là cả những chuyện “nóng hổi” vừa được biết?

- Có nhà sách đề nghị tôi bổ sung, chỉnh lý để tái bản trong năm nay. Và hiện tôi đang bổ sung những tư liệu mới mà bạn đọc cung cấp và tư liệu do tôi tìm kiếm được. Hy vọng sách tái bản sẽ được bạn đọc đón nhận như lần xuất bản trước.

* Cuốn sách của anh đụng chạm tới nhiều chuyện khá tế nhị của các nhân vật tên tuổi. Những giai thoại lan truyền trong dân gian lần đầu bước lên sách, vậy người kể có sợ bị phản ứng không?

- Hầu hết những con người cụ thể và chuyện của họ trong cuốn sách, tôi đều xin phép. Đưa đến đâu là do họ quyết định, tôi chỉ là người chép những chuyện ấy ra mà thôi. Tuy nhiên, cũng có một, hai nhân vật tôi không xin phép được vì họ đã mất và gia đình bán nhà chuyển đi nơi khác. Vì thế, tôi không dám đưa tên họ vào cuốn sách, chỉ kể những gì như nó lưu truyền trên phố phường. Tôi cũng không nhận xét hay đánh giá các câu chuyện đó. Cuốn sách ra đời được một năm, và cho đến giờ phút này, tôi không thấy ai nhắc nhở hay phàn nàn gì, có chăng là giá như... thêm chuyện thì tốt.

* Dành khá nhiều những câu chuyện kể về Hà Nội thời bao cấp, có vẻ như anh đã cất công nghiên cứu tỉ mỉ chứ không chỉ bằng những trải nghiệm của bản thân?

- Thời bao cấp, tôi đã đủ lớn để biết, chứng kiến và tham gia vào cơ chế này nên trong tôi dường như đã có sẵn những chuyện như vậy. Mặt khác, tôi là người sưu tập đồ vật thời kỳ này và trong quá trình đi nhặt nhạnh, tôi lại biết thêm nhiều chuyện khác. Điều này giúp tôi viết 5.678 bước chân quanh hồ Gươm không mấy khó khăn.

* Xin cảm ơn anh.

Tùng Sơn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm