Nhà Bolshoi thức dậy

28/04/2011 14:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dự án trùng tu tốn kém 400 triệu bảng đã mang lại cho nhà hát Bolshoi nổi tiếng ở thủ đô Moskva của Nga một sự khởi đầu mới sau nhiều năm bê bối.

1. Chỉ cách điện Kremlin “một hòn đá quăng”, vào tháng 10 tới nhà hát Bolshol sẽ mở cửa lại để tổ chức một chương trình gala lớn sau 6 năm tiến hành trùng tu. Nhà hát opera được nhà nước tài trợ này là một trong những công trình được thần tượng hóa nhất ở Moskva, tuy nhiên trong thời gian tiến hành tu bổ, nhà hát đã xảy ra nhiều chuyện: tham nhũng lan tràn, chi tiêu hoang phí và sự ra đi của một số nhà lãnh đạo tài năng. Song giờ đây, cuộc khủng hoảng ấy đã dần qua.

Công ty quản lý công trình tu bổ Bolshoi cho biết, nhà hát lại mang dáng vẻ từ thời Sa hoàng, với những tấm thảm lụa thêu và nhiều yếu tố hoàng cung được phục chế lại. Bộ đèn chùm của nhà hát cao tới 8m và nặng 2 tấn đã được sửa chữa và sẽ được treo lại ngay trước đêm tổ chức gala. Được biết, các chuyên gia đã áp dụng kỹ thuật lâu đời của Nga trong đó có sử dụng rượu vodka và lòng trắng trứng để tiến hành việc mạ lại toàn bộ nhà hát.

Một thính phòng bên trong nhà hát Bolshoi sau khi tu bổ

Ông Anatoly Iksanov - Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi - khẳng định: “Đối với chúng tôi điều quan trọng nhất là những gì được làm cho sân khấu và các thiết bị trên sân khấu”. Ngoài các thiết bị sân khấu, sàn sân khấu cũng được thiết kế lại nhằm mang lại nhiều thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ ballet. Bên cạnh đó còn một sân khấu ngầm mới dành cho các chương trình hòa nhạc thính phòng.

2. Là một trong những thiết chế nổi tiếng nhất của nền văn hóa Nga, Nhà hát Bolshoi được đóng cửa để tu bổ từ năm 2005, song dự án này đã diễn ra không hề suôn sẻ, với tốn kém 400 triệu bảng - cao hơn gấp 16 lần do với dự kiến ban đầu. Năm 2009, các nhà điều tra cho biết một nhà thầu phụ đã chi tiêu sai tới hàng triệu rúp, trong khi nhiều nhà thầu đã bị Chính phủ thải hồi và do vậy mà kế hoạch hoàn tất liên tục bị trì hoãn. Mới đây, nhà hát lại rơi vào scandal khi Phó Giám đốc Gennady Yanin từ chức sau khi những hình ảnh “chăn gối” của anh cùng với những người đàn ông khác bị phát tán lên mạng. Tuy nhiên giờ đây ban lãnh đạo nhà hát đã sẵn sàng cho chương trình gala sắp tới và nhiều sản phẩm sân khấu sẽ trở về Nhà hát Bolshoi từ Nhà hát nhỏ gần đó.

Các nghệ sĩ ballet của nhà hát Bolshoi sẽ được trở về “nhà” vào cuối năm nay

Nhà hát Bolshoi có một lịch sử hết sức đặc biệt. Tại chính địa điểm của Nhà hát Bolshoi, một trong những nhà hát đầu tiên của Moskva đã được Michael Maddox - một nghệ sĩ đi dây của Anh và một nhà quý tộc Nga sáng lập vào năm 1780. Thế nhưng, nhà hát đó đã bị cháy và năm 1825 thay thế vào đó là một cấu trúc lớn hơn - Nhà hát Bolshoi. Công trình này cũng bị lửa thiêu nhưng được tu bổ và mở cửa lại vào năm 1856. Kể từ đó không hề có cuộc tu bổ lớn nào được xúc tiến cho đến năm 2005, khi các chuyên gia cảnh báo nhà hát sắp bị sụp và cần phải được đại tu. Có thể nhà hát đã biến mất từ lâu nếu như chính quyền không biến nhà hát này thành nơi tổ chức hội họp và trình diễn các vở opera, ballet mới. Cả Lenin và Stalin đều đã đọc diễn văn tại đây.

Trong quá trình phát triển, nhà hát đã trải qua những thời điểm đầy khó khăn sau năm 1991 và cay đắng để mất đi ưu thế vào tay Nhà hát Mariinsky, hay còn nổi tiếng với tên gọi Kirov, ở thành phố St Petersburg. Vài năm trở lại đây, Bolshoi đã cố gắng thoát khỏi cái tiếng là một nhà hát lỗi thời với những vở opera và ballet bị xem là quá “nặng”. Nhà hát đã dàn dựng nhiều sản phẩm mang tính đương đại và tổ chức nhiều màn diễn thử nghiệm. Tuy nhiên, sự cách tân đó không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Giọng ca soprano huyền thoại Galina Vishnevskaya tuyên bố bà không bao giờ trở lại nhà hát sau khi xem một sản phẩm đương đại dàn dựng theo tác phẩm Eugene Onegin của Tchaikovsky ở nhà hát.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm