Robbie Keane & ngày đoàn tụ

01/11/2008 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Robbie Keane đã dứt áo rời khỏi White Hart Lane để tới Liverpool với giá 20 triệu bảng, bỏ lại sau lưng một đội bóng không có tiền đạo đẳng cấp, khiến Spurs phải trầy trật trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Tối nay, tiền đạo người Ireland sẽ trở lại nơi đã giúp anh tạo nên danh tiếng của mình, với mục tiêu chọc thủng lưới đội bóng cũ.

Không ai có thể kết tội một cầu thủ chuyên nghiệp khi anh muốn đến chơi cho một đội bóng lớn hơn, được thử sức ở đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League và theo đuổi giấc mộng về các danh hiệu của mình, nhất là với một tiền đạo đã sắp bước vào tuổi 30 như Keane. Tuy nhiên, với các CĐV bóng đá, lý trí không phải bao giờ cũng đúng, nhiều người yêu mến Spurs hẳn thấy nhớ Keane ghê gớm khi phải chứng kiến đội bóng của họ đội sổ Premier League vào thời điểm này, và không ít trong số đó cảm thấy giận dỗi vì Keane đã háo hức như thế khi được tới Anfield.

Tuy nhiên, có lẽ sẽ không có một cuộc tẩy chay với cựu tiền đạo của họ ở White Hart Lane tối nay. Ông thầy mới của Keane, Rafael Benitez, tin rằng anh sẽ được chào đón tại đội bóng cũ: “Anh ấy là cầu thủ trụ cột của họ trong nhiều năm. Anh ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, luôn chơi với 100% khả năng, trước kia là cho Spurs, giờ là cho chúng tôi. Đó là việc hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Giữa tuần này, chúng tôi cũng đã chào đón Peter Crouch trở lại Anfield. Tôi tin rằng Keane muốn ra sân để nói lời chào với những người từng yêu mến anh”.
 
Robbie Keane sẽ sút tung lưới đội bóng cũ?
 
Benitez hoàn toàn có lý. Người đồng hương của ông, HLV vừa bị sa thải của Spurs, Juande Ramos, đã coi việc để mất hai tiền đạo siêu sao Robbie Keane và Dimitar Berbatov là những nhân tố quan trọng khiến ông bị sa thải. Bộ đôi đó đã ghi 90 bàn cho Spurs trong hai mùa giải mà họ đá cặp với nhau. Tuy nhiên, trong khi chân sút người Bulgaria có giá đắt hơn hẳn Keane (tới M.U với khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng) và cũng tạo ra sự hào nhoáng hơn hẳn, chính chân sút người Ireland mới là nhân vật mà White Hart Lane thấy nhớ nhất sau mùa Hè.

Ở Spurs, Keane không chỉ là một cỗ máy làm bàn. Anh đeo băng đội trưởng, là người tạo ra động lực và cảm hứng cho các đồng đội. Không phải ai khác, chính Keane là người tạo ra sự khác biệt giữa Tottenham luôn sẵn sàng bùng nổ ở mùa trước và một đội bóng bạc nhược, lạc lõng, không sức sống trong giai đoạn khởi đầu mùa này. Dù sau khi Keane và Berbatov ra đi, Tottenham đã chi ra 14 triệu bảng để đưa về tiền đạo người Nga Roman Pavlyuchenko, nhưng rõ ràng, đó còn xa mới là một sự thay thế hoàn hảo cho Keane.

Cuộc sống tại White Hart Lane không có Keane rõ ràng là cực kỳ khó khăn, nhưng ở chiều ngược lại, cuộc sống của Keane không có màu áo trắng cũng diễn ra chẳng dễ dàng. Cho tới thời điểm này, anh vẫn chưa ghi được bàn nào cho Liverpool tại Premier League (dù ở Champions League, Keane đã 2 lần lập công, trước PSV Eindhoven và Atletico Madrid) và xem ra vẫn chưa hòa nhập được với lối chơi ở Anfield. Trong màu áo đỏ, Keane không thể sắc sảo, tốc độ và kỹ thuật như Fernando Torres, nhưng anh cũng chưa cần mẫn và chăm chỉ như Dirk Kuyt, khiến đã 10 vòng đấu trôi qua mà Keane vẫn chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt với các CĐV áo đỏ. Trận đấu tối nay, gác sang một bên cảm xúc về việc trở lại mái nhà xưa, sẽ là một thử thách nữa với Keane.

Liverpool hiện đang dẫn đầu Premier League với 26 điểm, cách đội thứ nhì Chelsea 3 điểm và đã bất bại trong 15 trận ở mọi giải đấu kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, phần đóng góp của Keane là rất khiêm tốn. Sự bình phục nhanh hơn dự kiến của tiền đạo chủ lực Torres cùng phong độ lên cao của hai cầu thủ đá cánh ưa thích của Benitez, Albert Riera và Kuyt, có thể khiến Keane mất chỗ trong đội hình chính thức nếu như anh không bắt đầu ghi bàn. Thêm vào đó, Tottenham cũng đã trở nên khó nhằn hơn nhiều sau những trận đấu hứng khởi trước Bolton (thắng 2-0) và Arsenal (hòa 4-4 sau khi bị dẫn trước 4-2) trong hai vòng vừa qua.
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm