Nguyên Vũ: “Đóng phim giống con dao hai lưỡi”

25/06/2008 08:46 GMT+7 | Văn hoá

“Nếu đóng tốt, tôi sẽ thành công ở cả hai lĩnh vực ca sĩ và diễn viên; ngược lại nếu đóng dở sẽ bị ăn mắng và làm hại đến công việc ca hát của mình…”, “nạn nhân của trò ghép hình sex tung lên mạng”, ca sĩ Nguyên Vũ tâm sự.

* Đã nghĩ một ca sĩ đóng phim “giống như con dao hai lưỡi”, sao anh còn cố lăn vào?

Bản thân là ca sĩ nên mỗi vai diễn tôi phải xem xét thật kỹ để không làm ảnh hưởng đến con đường ca hát của mình. Nếu đóng tốt thì được khen và thành công cả ở hai lĩnh vực

Khi tôi tham gia bộ phim thứ nhất, bộ phim thứ hai, lúc đầu cảm giác là cuộc dạo chơi thôi. Không ngờ, khi “dính” vào rồi thấy nghiền, đam mê không cưỡng lại được. Mình được sốngcuộc sống củanhân vật, thử nghiệm và khám phá.

Thậm chí, sau này gặp được vai hay, thấy thích, tôi nhận luôn mà không nghĩ đến tiền cátxê. Thực sự cátxê hiện nay chỉ có vài trăm ngàn cho một phân đoạn. Nhiều khi đóng phim, mình phải móc tiền túi bù thêm vào. Nhưng để có một tác phẩm mình ngồi chiêm nghiệm lại thấy thú vị thì hi sinh như thế cũng đáng.

* Sợ vai diễn ảnh hưởng đến con đường ca hát, sao những vai phản diện, bặm trợn, và xảo quyệt anh cũng dám nhận đóng?

Tại vì mỗi vai phản diện, mình đưa đến cho công chúng xem một điều gì đó từ vai diễn của mình. Chẳng hạn, phim Chuông reo là bắn, tôi rất ghét nhân vật Bảo chuyên đi hại người, ghép hình này nọ tung lên mạng. Đó là nhân vật bặm trợn, xảo trá có thực trong cuộc sống.

Tôi đã thể hiện cái sự ghét của mình vào nhân vật, bộc lộ tính cách nhân vật để người xem... ghét luôn nhân vật đó. Chỉ ghét nhân vật đó thôi chứ không phải là ghét tôi ngoài đời nhé (Cười). 

Nguyên Vũ và Phi Thanh Vân trong phim "Chuông reo là bắn"
* Từng là nạn nhân của vụ scandal ầm ĩ, bị ghép hình sex tung lên mạng. Hỏi thật, cảm giác của anh ra sao khi nhập vai kẻ đểu cáng, chuyên đi hại người bằng cách ghép hình sex bêu xấu đó?

Tôi từng là nạn nhân của trò ghép hình và tôi rất ghét nhân vật đó. Nhưng cũng vì từng trải qua trong hoàn cảnh tương tự nên tôi thấy nhân vật đó rất đời, rất sống động. Chính vì thế, khi nhận kịch bản phim Chuông reo là bắn, tôi thấy hay quá nên nhận lời luôn.

* Nghe nói, anh đang tham gia 30 tập phim của đạo diễn Trương Dũng- “Những cuộc tình trắng đen”. Hẳn đạo diễn đà dành cho anh một vai phản diện ưng ý?

Không, lần này tôi vào vai một anh chàng vì đam mê ca hát mà trốn gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Đây là một vai tình cảm nhẹ nhàng. Người diễn xuất phải thể hiện nội tâm nhiều hơn là động tác cơ thể bề ngoài.

Tôi đóng cặp với Lê Kiều Như. Cô ấy vào vai cô gái con nhà nghèo, phải sang Đài Loan giúp việc rồi bỏ trốn về Sài Gòn làm việc. Hai người gặp nhau, yêu nhau và quyết chí lập nghiệp…
 
* Lý do anh chọn vai diễn này?

(Cười) Tôi cũng muốn thay đổi vai diễn của mình một chút kẻo vào vai phản diện nhiều quá, bị... ghét lây. Nói vui thôi, tôi nhận lời vì vai diễn này khá gần gũi với tôi, lại liên quan đến nghề ca sĩ. Có một điểm giống nữa giữa tôi và nhân vật là tôi cũng đã từng bỏ học, trốn gia đình để vào Sài Gòn ca hát. Có điều khác là đến thời điểm này thì tôi thành công hơn anh chàng trong phim.

Hiện tại, bối cảnh phim đang quay ở Sài Gòn. Ngày nào cũng phải quay, nên tôi bỏ gần hết các kế hoạch khác, chỉ tập trung vào phim ảnh thôi.
 

Nguyên Vũ trong phim Lấy vợ Sài Gòn Đô la trắng
 
* Khi bị nhận những lời chê bai từ vai diễn nào đó, anh có chán nản, chùn bước?

Khi mọi người chỉ trích mình, mình cũng hỏi tại sao mọi người lại phản ứng như thế trong khi mình đã cố gắng hết sức.Đôi khi cũng đánh dấu hỏi: Có thế mình làm chưa đến độ, cũng có thể cảm nhận của mỗi người khác nhau. Ngay cả chuyện từ một ca sĩ đi làm MC cũng thế, tôi cũng bị “soi” kỹ.

* Anh từng tuyên bố “điện ảnh không phải cuộc dạo chơi”, vậy anh sẽ gắn bó với môn nghệ thuật thứ bảy đến bao giờ?

Con đường lâu dài tôi muốn đi là điện ảnh. Khi tôi về già, vẫn có thể đóng những vai già. Thời gian sau nếu nghỉ hát, tôi sẽ làm MC và đóng phim, thích những talk show của mình trên truyền hình với những cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Đóng phim khoảng thời gian gần bằng một nửa chặng đường 10 năm ca hát, tuy chưa hẳn là dài nhưng cũng đủ cho một diễn viên tay ngang như anh lăn lộn và trải nghiệm. Sau 7 vai diễn qua 7 bộ phim cả truyền hình và truyện nhựa, anh có thể đúc kết được điều gì?

Tôi nghiệm ra một điều, một diễn viên nếu không có sự đam mê sẽ không theo nghề được lâu như vậy. Tôi cảm thấy phục những người diễn viên vì họ có thể sống được với nghề của họ. Bộ máy làm việc không hiện đại, tiền cátxê thấp, vậy mà họ có thế sống hết lòng như vậy, khiến tôi cũng thắc mắc.

Các diễn viên sống trong đoàn phim như một gia đình lớn, nương tựa như anh em, không có sự ghen tị. Họ có thể ngồi bàn bạc về vai diễn mà không phân biệt từ diễn viên ngôi sao đến diễn viên quần chúng.
 
* Anh cũng than thở gặp không ít rắc rối với giới truyền thông, chuyện thực hư thế nào?

Với những thị phi thì cũng cảm thấy buồn nhưng buồn mãi cũng chẳng làm gì, cứ làm đúng công việc của mình thôi. Nhớ trước đây, lúc tôi muốn phát biểu rằng, muốn xây dựng hình ảnh một hoàng tử trong âm nhạc thì bài báo đó viết thành Nguyên Vũ muốn xuất hiện như một… nàng công chúa!

Chuyện tình cảm riêng tư tôi cũng ít tâm sự với báo giới, chỉ sợ người ta hiểu sai vấn đề thôi. Hay có báo viết một anh chàng ca sĩ đẹp trai hết đi lừa cô này đến cô khác. Bắt đầu, mọi người ngồi liệt kê hết những anh chàng đẹp trai và mình cũng “lọt” trong số đó. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười lắm!
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm