Người bảo vệ lý tưởng nhất phẩm hạnh nghệ thuật Việt

16/03/2012 08:11 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em không được trao danh hiệu này. Vì họ đã không bảo vệ được “cô dâu mất trinh”. Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM không được trao danh hiệu này, vì đã để phát tán phim bài tập của sinh viên trở thành “clip tự sướng”. Cục Nghệ thuật biểu diễn không được trao danh hiệu này, vì càng tổ chức hội thảo “cởi, mở”, càng dọa dẫm phạt tiền cảnh hở hang, các nghệ sĩ người mẫu “hở càng bạo”. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh càng không được trao danh hiệu này, vì có mỗi cái áo dài lên ảnh còn không bảo vệ nổi, để nó bị “dâm hóa”.

Và người được trao danh hiệu Người bảo vệ lý tưởng nhất phẩm hạnh nghệ thuật Việt tuần này, không ai khác ngoài những nhà biên tập sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 khi mạnh tay cắt bỏ 3 đoạn mô tả cảnh yêu đương giữa hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở trong “kiệt tác truyện ngắn” Chí Phèo, bởi “không nên khơi gợi nhiều khiến cho học trò ở lứa tuổi này liên tưởng đến những chuyện không tốt, không có lợi cho giáo dục”. Dưới suối vàng, chắc nhà văn Nam Cao sẽ thở phào khi biết điều này bởi lâu nay ông vẫn lo ngay ngáy có đứa nào “hành sự bậy bạ” xong lại đổ cho là do đọc… Chí Phèo của ông thì chết!

Gi - Nhét

*** Mời bạn đọc theo dõi toàn bộ những "đề cử" Ghi-nhét Việt tại đây

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm