Cát-sê kỷ lục

11/03/2012 07:01 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Hát đám cưới trước giờ vẫn bị coi rẻ. Chỉ có ca sĩ hạng ruồi hoặc ca sĩ mới vào nghề mới đi hát đám cưới với cát-sê chỉ tính bằng vài chục ngàn đồng Việt Nam.

>> Chuyên đề Ghi -nhét showbiz Việt

Chẳng gì trong live show Chuyện, ca sĩ tắc kè hoa Thanh Thảo còn dàn dựng hẳn một tiết mục để kể về thuở đi hát đám cưới hàn vi mới vào nghề của cô rằng cát-sê có khi chỉ đủ uống chai bia ăn con khô mực.

Nhưng đồng hồ đã quay 180 độ rồi. Ngày thì ở Việt Nam, giờ thì ở Mỹ. Hát đám cưới giờ mới là đỉnh. Và không phải đám cưới ở Mỹ nhé, mà là Việt Nam. Cũng không phải đám cưới ở Hà Nội hay TP.HCM nhé, mà rất xa xôi (theo tiết lộ của Quang Lê, một ca sĩ đi hát đám cưới này): “bay ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội vào Vinh. Từ Vinh đi xe khoảng mấy trăm cây mới vào chỗ đám cưới được”. Mà cát-sê thì đỉnh của đỉnh luôn: “gấp 3-4 lần hát ở sân khấu Việt Nam và gấp 5 lần hát ở Mỹ”, 20 ngàn-đô la được dự đoán chưa là gì, cao hơn thế nhiều.

Hát đám cưới bây giờ mới là kỷ lục!

Gi - Nhét

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm