Ngô Thanh Vân: “Giả” hoài sao chịu nổi!

02/04/2012 08:31 GMT+7 | Người đẹp

Không quá xuất sắc trong các lĩnh vực từ người mẫu, ca hát, đóng phim nhưng cái tên Ngô Thanh Vân đã là một thương hiệu của sự đầu tư, hoàn chỉnh và thành công.

Lợi thế từ ngoại hình cùng sự thông minh, lanh lợi và những nỗ lực vươn lên không ngừng đã giúp Ngô Thanh Vân không chỉ thành công trên những hoạt động nghệ thuật mà cả lĩnh vực kinh doanh. Do đó đơn giản thôi, mỗi khi nhắc về cô gái luôn tràn đầy sức sống này tôi chỉ muốn nói đến “tài sắc vẹn toàn”.



Tôi có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa

* Điều chị biết ơn nhất đối với gia đình và những người thân của mình là gì? Tại sao?

- Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp tâm sự về tình cảm gia đình. Không biết có phải vì người ta luôn nhớ đến tôi quá mạnh mẽ hay không mà ai cũng quên mất phần yếu nhất của tôi luôn dành cho gia đình mình. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là tôi có một gia đình đúng nghĩa, với những người thân luôn có mặt khi tôi cần nhất, với người mẹ luôn gọi điện muốn biết con gái ăn gì chưa vì… ốm quá, mà nhiều lúc chỉ cần nhìn số mẹ gọi tôi biết sẽ hỏi gì (cười to).

Và hơn hết, dù tôi có là ai, có thế nào thì đó cũng vẫn là những người luôn yêu thương tôi, ủng hộ tôi. Ai càng trưởng thành sẽ phát hiện mình “bé” nhất khi ở với gia đình.

* Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng tới bản thân chị nhiều nhất?

- Đó chính là mẹ. Anh biết không, tôi và mẹ gần như giống nhau như hai bàn tay úp chồng lên. Mẹ cùng một con giáp với tôi, sinh cùng tháng, chỉ trước đúng một ngày. Mẹ là người tôi thương yêu nhất. Nhưng ảnh hưởng nhất hay không thì thật khó nói. Vì tôi tự lập từ lúc còn bé, tự một mình xoay trở cuộc sống của mình, nên chế độ “tự lọc” để tiếp thu mà vẫn giữ cái riêng của mình rất lớn, hầu hết tôi đều cố gắng nhìn những điểm hay, tốt của người khác để biết chứ ít khi nào để ai đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều.

* Sự thành công của chị có giúp được gì cho gia đình mình hay chị mong muốn làm gì cho gia đình?

- Mong muốn làm cho gia đình mình thì nhiều lắm. Tôi tin ai có gia đình cũng đều nỗ lực mong muốn điều tốt nhất cho họ, từ vật chất đến tinh thần. Đứa con nào cũng mong đem đến cho mẹ mình những điều tốt nhất tất cả mọi ngày, nhưng đa phần người mẹ đều dành ngược điều tốt đó lại cho con. Gia đình tôi cũng vậy, hầu hết mẹ đều dành cho tôi phần tốt nhất dù tôi có cố gắng mang gì về. Những người thân của tôi sống rất bình dị và sự nổi tiếng của tôi không nằm trong cuộc sống hằng ngày của họ. Điều lớn nhất mà sự thành công của tôi mang về cho gia đình có lẽ chỉ là sự yên tâm nơi mọi người, rằng đứa con, đứa em của họ có thể sống tốt dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

* Khoảng thời gian nào chị cảm thấy hạnh phúc nhất?

- Đa phần trong cuộc sống tôi luôn hạnh phúc ở mỗi chặng đường, đó cũng là mục tiêu của tôi. Nên bảo tôi chọn cái nhất thì hơi khó vì tôi cũng chưa đủ “già” để ngồi hoài niệm lại mà. (Cười)




Dù bạn làm gì hay là ai, hãy luôn là số 1!

* Lần gần đây nhất chị rơi nước mắt là khi nào? Vì sao?

- Lúc xem thử phim “Ngọc viễn đông” trước ngày công chiếu. Nhưng không phải khóc phần của tôi mà phần về người nghệ sĩ và tuổi già qua diễn xuất độc thoại của nữ diễn viên kỳ cựu Kiều Chinh. Vì cô diễn viên hay quá. Lột tả đến tận cùng nỗi cô đơn cũng như bất lực của người nghệ sĩ ở bên kia dốc cuộc đời, rồi cả ánh sáng, âm thanh… tất cả hòa một cú, “đánh” cảm xúc tôi vỡ tung, đến nỗi rơi nước mắt mà cũng không hay. Tôi không bi quan nghĩ ngợi gì về tương lai của mình mà cảm động đâu. Chỉ là, làm nghề nên tôi hiểu những đắng cay của người làm nghệ thuật trong phim mà thôi.

* Luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, liệu đó có phải tính cách thực sự của Ngô Thanh Vân hay ẩn sau con người đó lại là một tâm hồn nhạy cảm, có chút yếu đuối, muốn một vòng tay che chở…?

- Nếu nói ẩn sâu là một hình ảnh trái ngược với vẻ ngoài khác nào “khen” tôi “tài” quá, đến mức ngoài mình chẳng ai biết được thực chất thế nào? Tôi không khác giữa trên báo và ngoài đời, giữa bên trong tính cách và bên ngoài thể hiện. Tôi sống tự nhiên lắm vì tôi tiếp xúc rất nhiều, “gồng” hoài sao chịu nổi. Đó là kết quả của một quá trình trưởng thành tiếp thu văn hóa phương Tây. Đương nhiên chẳng ai nói mình không có những điều sâu kín chẳng thể phô bày và ở người phụ nữ có bí mật thì càng thu hút. Nhưng đừng khép chung sự quyến rũ ấy bằng nét giả tạo. (Cười)

* Những lúc nào chị cảm thấy mình yếu đuối nhất, khi cô đơn, khi gặp khó khăn trong công việc, hay khi ốm đau mà chỉ có một mình…? Lúc đó chị có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hoặc trốn đến một nơi thật xa, không ai biết mình hết? Nếu có thì đó là khi nào?

- Nếu ai đủ hiểu về tính cách tôi, về những gì tôi đã trải qua thì sẽ biết lúc tôi yếu đuối nhất cũng là lúc tôi quyết liệt nhất. Đừng ngạc nhiên hay thắc mắc vì sao tôi làm được. Khi anh phải ở một mình, phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải suy nghĩ suốt một quá trình trưởng thành rằng: mình chỉ có cách nỗ lực tối đa để làm mọi việc tốt nhất, cộng thêm khi có một mục tiêu rõ ràng, một đam mê mãnh liệt thì anh sẽ thấy lúc mình yếu đuối nhất chính là khoảng lặng ngắn để nội lực bùng lên dữ dội nhất. Và lúc ấy tôi chẳng trốn đi đâu cả. Tôi cùng bản thân mình ngẩng mặt mà “chiến đấu” với tất cả mọi thứ thôi. Sự tự lập của một người con yêu gia đình không cho phép tôi bước thất thểu yếu đuối về nhà. Và chính cái tôi của mình càng không để tôi trốn chạy hay mang sự bế tắc đi gặp ai cả.

* Người nào cho chị sự tin tưởng nhất và đó liệu có phải là người đầu tiên chị muốn ở bên, tìm lời khuyên khi gặp khó khăn?

- Khi gặp khó khăn nào khiến tôi mệt mỏi đến tận cùng, người tôi trò chuyện đầu tiên là chính mình. Tôi phải hiểu rằng mình đang cần gì, đang có gì, cảm thấy gì và muốn mọi thứ sẽ như thế nào. Chẳng ai có thể cho bạn biết chính xác mình phải làm gì để vượt qua những lúc nguy khốn. Chỉ có bạn cùng bản năng và kiến thức của mình có thể giải quyết nó mà thôi. Với một số vấn đề, sau khi ngồi lại với chính mình để thấy được lối đi, tôi sẽ tìm bạn bè để tâm sự hay chỉ đơn giản là trò chuyện ra cho nhẹ bớt. Có thể nói tôi thuộc tuýp người lắng nghe để thêm phong phú chứ không phải nghe lời khuyên để cho ra hướng giải quyết.

* Mỗi khi đương đầu với áp lực công việc hay gặp trở ngại và cả những scandal không hay chị đã làm gì để vượt qua được nó?

- Nếu rơi lệ hay bỏ trốn mà giải quyết được khó khăn hay trở ngại thì tôi sẽ làm. Nếu không, tôi chỉ làm những gì để giải quyết được tình huống lúc đó mà thôi. Đồng ý rằng con người ai cũng có lúc chùng lòng, nhưng không có nghĩa cứ lấy lúc khó khăn làm cái cớ cho việc cảm thấy yếu đuối. Những gì tôi đã trải qua không cho phép tôi nản lòng trước việc gì hay cảm thấy cuộc sống thật vô vọng và cần đi đâu đó thật xa. Vấn đề vẫn mãi ở trong đầu bạn khi bạn chưa giải quyết được để tự tin mà thôi. Tôi quan niệm hãy sống như một chiến binh, đối đầu với mọi việc bằng những gì bạn đang có và tinh thần cứng rắn. Dù bạn làm gì hay là ai, hãy làm số một. Và người số 1 thì không trốn chạy những khó khăn. Đó là công việc và cuộc sống. Còn tình cảm, thì cảm xúc rồi sẽ qua, thái độ sống sẽ quyết định tất cả.

* Chị có ý kiến gì về vai trò của tiền bạc, vật chất trong cuộc sống hiện tại? Nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc, gia đình hay tình cảm của cá nhân chị?

- Tiền bạc và vật chất trong cuộc sống của tôi mang đúng ý nghĩa của nó: một công cụ. Công cụ để mua kiến thức, trải nghiệm và hạnh phúc. Có công cụ chỉ mới có 50%, phân nửa còn lại là cách mua. Tôi quan trọng kiến thức, đó là điều mà nếu chỉ dùng tiền thì không mua được, phải mua bằng cách xài tiền. Nhiều người hỏi tôi sao ít dùng đồ hiệu. Dùng để làm gì? Túi xách để đựng và tôi chỉ quan tâm nó có đủ to hay không. Còn một người quẩy hàng trăm triệu trên tay tung tăng ngoài phố thì chứng tỏ được điều gì sâu sắc hơn chăng? Tôi bỏ hàng trăm triệu đó vào đầu. Tôi đi du lịch để tận hưởng những trải nghiệm tốt nhất, tôi đi học với những chuyên gia để biết những thứ thú vị nhất và tôi đi làm từ thiện để thấy mình đầy đủ nhất. Kiếm được tiền giỏi không bằng xài được tiền thông minh.

*Có những ý kiến nhận xét Ngô Thanh Vân không giỏi nhưng thức thời, biết đầu tư và luôn gặp may mắn, chị có ý kiến gì về việc này?

- Tôi chẳng có ý kiến gì về ý kiến của người khác cả. Cách người ta nhìn nhận tôi không khiến tôi để tâm bằng cách tôi nhìn nhận mình thế nào. Dù tôi không được điều này điều kia như một nhận xét nào đó thì ít nhất tôi có được sự chú ý tôn trọng của người nhận xét. Tôi chẳng bao giờ nói mình giỏi, thức thời, biết đầu tư hay gặp may mắn. Tôi cũng không quan tâm ai nhìn mình theo hướng đó. Mỗi người có cách nhìn riêng và việc của tôi chỉ luôn là nỗ lực cùng cố gắng để làm vừa lòng mình.

* Theo một nguồn tin thì biết chị hiện đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim, lý do hay có một tác nhân nào trong quyết định này của chị? Chị mong muốn gì từ lần đầu tư này?

- Hiện tại tôi chưa công bố gì về việc đó tức là chưa có gì chính xác về việc ấy cả. Nhưng như tôi đã nói, quyết định của tôi chỉ có thể ảnh hưởng bởi chính tôi mà thôi. Những người khác, dù tác động thế nào tôi cũng tiếp thu chứ không phải để thay đổi. Vì trong mọi trường hợp chỉ có tôi biết hoàn cảnh cụ thể của mình thế nào và tôi tin vào mình. Còn dĩ nhiên khi kinh doanh thì ai chẳng muốn sẽ thành công, riêng tôi khi làm việc gì cũng đều muốn kết quả tốt nhất có thể, dù xét theo phương diện nào.

* Theo chị thế nào là sự thành công? Tự đánh giá bản thân, chị thấy mình đang ở mức nào trên con đường thành công đó?

- Thành công là sự hài lòng với những gì mình đã làm được sau khi trải qua một điều gì đó mà không phải suy nghĩ rằng nếu làm lại mình sẽ thế này thế kia. Và một người thành công cũng thế. Còn muốn đánh giá thành công cụ thể của mình thì trên lĩnh vực nào mới chính xác được. Nếu nói chung chung thì tôi không hối tiếc điều gì cả.

* Có gì khác nhau giữa thành công (trên lĩnh vực nghệ thuật) và sự nổi tiếng? Nếu có chị có thể cho ví dụ những nhân vật với hai trường hợp trên và chị mong muốn mình hướng về phía nào nhiều hơn?

- Ở Việt Nam thì thành công trong nghệ thuật không có nghĩa là sự nổi tiếng trong showbiz. Nghệ thuật với tôi là sự truyền tải những cái đẹp và với nghệ thuật thì thành công hay không đánh giá bằng khổ luyện kiên trì chứ không phải là danh tiếng. Danh tiếng chỉ là món “bonus” mà thôi. Còn với sự nổi tiếng, nhớ mặt gọi tên (theo kiểu gì thì tính sau) trong cộng đồng hiện nay, tôi tạm gọi là showbiz, thì ít có điểm chung với nghệ thuật. Gần đây tôi có trả lời một cuộc phỏng vấn về quan điểm trò chuyện của mình là: “Người tuyệt vời nói về ý tưởng, người bình thường nói về sự việc và người thấp kém nói về người khác”. Tôi thì nhất định không muốn làm người thấp kém rồi.

* Theo chị, mặt trái của sự nổi tiếng là gì?

- Cũng chính là sự nổi tiếng (cười).



Tôi chọn ai không quan trọng bằng duyên số chọn ai cho tôi

* Mẫu phụ nữ như thế nào chị đang hướng tới? Chị có hình mẫu nào cụ thể để noi theo không?

- Tôi đang đi đến một hình mẫu mà mình thấy tốt nhất chính là bản thân tôi được nâng cấp hơn qua từng ngày. Một người phụ nữ lý tưởng là người khiến người khác không còn nhớ cô ấy mang giới tính gì trong công việc và cuộc sống, nhưng đồng thời vẫn luôn ý thức cô ấy là phụ nữ để yêu. Và thay vì noi theo một hình mẫu để có thể gặp sự sáo mòn, tôi đi theo cách của riêng mình, như cách trước nay tôi vẫn luôn sống.

* Tuổi cũng không còn trẻ, chị đã nghĩ đến chuyện ổn định cuộc sống bằng một gia đình nhỏ?

- Nếu nói tôi luôn nghĩ đến thì không đúng, nhưng tần suất tôi nghĩ đến cũng không ít đâu. Số lần thật ra chẳng can dự lắm do tuổi tác. Một lý do lớn là vì tôi là phụ nữ. Mà phụ nữ chẳng ít thì nhiều trong các giai đoạn của cuộc đời mình đều mong muốn có những phút giây đầm ấm bên gia đình. Nhưng nghĩ là một chuyện, ước mong là một chuyện và có thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ có gia đình riêng và những đứa con ngoan cùng người chồng mình yêu.

* Tiêu chuẩn chọn đức lang quân cho mình chỉ là đồng cảm, tương đồng, biết lắng nghe chị hay là người chị cảm thấy an toàn vì có thể đảm bảo được một cuộc sống đầy đủ cho người thân?

Nói thật, tôi không lo về tài chính nên không đặt vấn đề đó vào “wish-list” cần có ở chồng mình. Đến lúc này tôi chỉ cần một người đàn ông nhân hậu và đủ cảm thông để ở cạnh mình.

* Đã có khi nào chị gặp khó khăn khi phải bắt buộc lựa chọn trong chuyện tình cảm? Ví dụ như yêu hay không yêu, công bố hay giữ kín?

- Tình cảm hầu như chẳng thể bắt buộc điều gì. Tôi mạnh mẽ và lý trí thế nào cũng không thể nói dối con tim mình rằng “mình không yêu người đó” trong khi thật sự đang có cảm xúc. Còn khi đã không “bắt nhịp” được, tôi nhanh lắm, xác định ngay đối tượng sẽ được mình thêm vào danh sách nào. Có lẽ tôi quen kiểu suy nghĩ quyết liệt nên tâm tính cũng có chút ảnh hưởng, quen hay không nhìn là biết liền chứ chẳng đủ kiên nhẫn tự đánh lừa bản thân. Còn khi yêu, chia sẻ thật với anh là dù tôi có cố giấu cũng chẳng đủ tài qua mắt dư luận. Bây giờ thông tin “đáng sợ” lắm, đã không yêu mà thiên hạ còn đồn ầm lên thì huống chi có tình cảm, dễ gì qua mắt được mọi người. Mà tôi cũng chẳng thấy khó khăn gì về việc đó. Cách tôi làm chỉ là luôn im lặng trước mỗi tin đồn mà thôi.

* Chị có bất cứ hối tiếc nào về chuyện tình cảm của mình từ trước đến nay? Hay nếu được quay lại thời gian để sửa chữa một điều gì sai lầm trong quá khứ, chị sẽ chọn mốc thời gian nào? Vì sao?

- Tôi không hối tiếc điều gì đặc biệt trong chuyện tình cảm. Vì cảm xúc của mình lúc đó là một kết quả vừa do chủ quan, vừa do điều kiện khách quan và do rất nhiều thứ khác tạo nên. Vậy nếu hối tiếc chủ quan hay làm lại thì có thay đổi được những yếu tố kia để tốt hơn? Và nếu tốt hơn thì có thật sự được làm lại? Vậy tiếc làm gì. Hơn nữa, chẳng phải dù buồn hay vui thì chuyện qua rồi cũng đã để lại sự phong phú hơn trong mình sao. Trải nghiệm và kiến thức là hai điều tôi luôn tìm kiếm. Tôi lạc quan trong cuộc sống lắm, cái gì cũng sẽ có cơ hội sau. Chỉ cần mình giữ niềm tin và suy nghĩ thì nhất định không điều này thì điều kia sẽ đến.

* Sự nổi tiếng có ảnh hưởng gì đến tình yêu của chị? Nếu có, chị có sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp của mình cho tình yêu?

- Ảnh hưởng chủ quan thì không vì tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là sao này sao nọ trong tình yêu. Tôi đủ tỉnh táo để biết đâu là công việc và đâu là cuộc sống. Còn ảnh hưởng khách quan thì tôi không biết, vì điều đó chỉ có người kia mới cảm nhận được thôi. Nhưng dù gì, nếu ai đó bị tên tuổi của tôi gây trở ngại thì sao đến được với suy nghĩ thật của tôi? Khi ấy, tình yêu đó tôi không thể cảm nhận. Còn nếu hỏi tôi có sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu, thì e là lúc đó tình yêu người ấy dành cho tôi chưa đủ lớn rồi...”.

* Nếu rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu, chị sẽ chọn ai? Vì sao?

- Sao không biến hai người thành một nhỉ? (cười to). Tôi sẽ nỗ lực hết sức để biến người yêu mình thành người mình yêu và ngược lại. Khi nào không được thì tôi sẽ tìm người khác.Nhưng thực tế là tôi chọn ai không quan trọng bằng duyên số chọn ai cho tôi.

* Khoảnh khắc nào mang đến cho chị sự bình yên trong tâm hồn nhất?

- Là khi tôi làm chủ được cuộc sống của mình một cách thoải mái. Và giai đoạn này đang là lúc mà tôi bình yên.



TTVH & Đàn Ông Quiz

* Món ăn ngon nhất có thể tự nấu?

- Mì Ý hoặc các món tây.

* Địa điểm thích đi du lịch nhất?

- Đang muốn quay lại nhất là Sapporo để trượt tuyết.

* 5 vật dụng chị không thể thiếu khi ra ngoài?

- Quần áo, điện thoại, mắt kính, son và tiền.

* Điều ngượng nhất mà Ngô Thanh Vân vô tình từng làm?

- Phá lên cười rất vô tư giữa rạp, nhưng tôi không thấy ngượng lắm, chỉ là người kế bên... ngượng giùm tôi.

* Nam diễn viên nào thích được đóng cặp với nhất?

- Hiện tại là Thành Long.

* Điểm gì trên cơ thể tự hào nhất?

Toàn bộ. Tôi yêu bản thân mình.

* Điều lãng mạn nhất đã làm?

- Ngồi sau xe mô tô đi dạo vòng vòng thành phố.

* Những nickname từng sở hữu?

- Đả nữ, Ma nữ, Hiệu trưởng, Đại tỷ…

* Điều gì cho đến bây giờ mong muốn mà vẫn chưa làm được?

- Được về thăm mẹ nhiều hơn.

* Theo chị, vì sao cuộc sống này thú vị?

- Vì mình đang sống và cố gắng làm mọi việc một cách tốt nhất.

Ngô Thanh Vân đẹp nhất khi...

Vân cười.

* Mọi người thường khen chị nữ tính nhất khi nào?

- Khi không phải đóng phim.

Theo Đẹp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm