SHB.ĐN 1-1 SLNA: Chủ nhà “mất sổ gạo”

06/02/2012 10:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Hữu Thắng và các học  trò chết sững, dường như không tin vào mắt mình khi họ để vuột mất 3 điểm ở phút cuối, từ một tình huống không quá nguy hiểm. Bên kia phần sân, khỏi phải nói chủ nhà mừng đến mức nào.

Nói thế bởi trên sân khán giả liên tục la ó trước màn trình diễn “nữ tính” đến bất ngờ của đội nhà. Nhiều người bực bội bỏ về. Khi Merlo san bằng tỷ số, không khó cảm nhận đa số người hâm mộ Đà thành đều coi đó là một may mắn.



Merlo (phải) lại là vị “thánh sống” của SHB.ĐN chiều qua. Ảnh: Lê Lâm

Dường như nửa hiệp 2, SHB.ĐN đã bị bắt hết bài vở. Họ chỉ còn mỗi một bài câu bóng bổng vào trung lộ nhằm cái đầu Merlo. Kể cả thủ môn Thanh Bình, anh thường xuyên phát bóng dài, đích đến là khu vực 16m50 trước khung thành thủ môn Viết Nam, với hy vọng Merlo và Prent sẽ tận dụng chiều cao, sức lực để làm thay đổi cục diện trận đấu. Mỗi lần được hưởng phạt góc, hoặc cố định, mọi ánh mắt đều dồn cả vào Minh Phương.

Tuy nhiên, hôm qua Phương gần như chìm nghỉm cả trận. Cả đội bóng áo cam chơi dở đều như nhau, rất là lạ. Thật khó chọn ra vài cá nhân thực sự xuất sắc, cả bản lĩnh lẫn chuyên môn ở cả 3 tuyến. Mỗi cầu thủ SHB.ĐN đã không chiến thắng được bản thân mình. Có thể do sức ép quá nặng nề, cũng có thể một phần xuất phát từ đối thủ rất xương xẩu, là thuốc thử liều cao đích thực.

Đội khách đã chơi một trận xuất sắc, tập trung đá bóng, thi triển kỹ thuật chứ không sử dụng võ đá rắn. Đầu tiên phải kể đến hàng thủ. Bộ tứ hậu vệ toàn nội binh là Văn Hoàn- Đình Đồng-Ngọc Luận-Sơn Hà dù tất cả đều hạn chế chiều cao, nhưng hoh đã bẻ gãy được tất cả những pha tấn công của chủ nhà, nhất là 30 phút đầu.

Merlo hôm qua nhiều phen chỉ biết “kêu trời”, ức chế ra mặt. Thủ môn Viết Nam đã có một buổi chiều hóa giải rất nhiều tình huống khó. Tiếc rằng đến phút cuối, anh lại mắc một sai lầm không đáng có. Một cú tạt bên cánh phải của Hùng Sơn, Merlo bật cao đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí Viết Nam, nhưng anh lại vụng về để bóng vuột khỏi tầm tay. Đúng là nghiệt ngã!

Huỳnh Đức đã làm tất cả, liên tục đảo 2 cánh (cả hậu vệ lẫn tiền vệ), gia cố khu vực giữa sân, đẩy Prent lên đá tiền đạo cùng Merlo chơi 4-4-2, nhưng vẫn không thể giúp cho lối chơi SHB.ĐN khởi sắc.

Lâu lắm rồi mới thấy khu trung tuyến của SHB.ĐN bị khống chế, xé lẻ như hôm qua. SLNA đã ưu tiên đến 4 ngoại binh căn bản tham gia hỗ trợ phòng ngự. Dù không quá xuất sắc, nhưng họ đã hoàn thành được vai trò của mình, đấy là triệt tiêu hỏa lực của chủ nhà, từ trục dọc lẫn 2 bên cánh. Bàn thắng mở tỷ số của  Hector H.Keri là kết quả của màn phối hợp như được lập trình. Bóng xẻ dọc biên trái, tiền vệ nhỏ con này bứt tốc, dốc thẳng bóng vào trong, ngoặt qua trung vệ Timar trước khi tung cú sút quá hiểm làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

Để đi đến ngôi vua thời điểm này, cần phải có khả năng chịu đựng sức ép vững vàng, cùng sự đa dạng trong lối chơi. SHB.ĐN vẫn chưa có được điều đó, nếu so họ với HN.T&T. Nếu chỉ trông chờ vào Merlo, những pha đá phạt của Minh Phương, rất là khó.

Tiếc cho SLNA khi họ đã để rơi vàng. Hôm qua, nhìn thần sắc của nhiều vị trí áo cam  thấy có gì đó ngờ ngợ…Chẳng lẽ SHB.ĐN “đau đầu” sớm thế?

HỮU QUÝ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm