Giải quần vợt Australia mở rộng 2011: Sạch bóng chủ nhà

23/01/2011 10:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Một ngày thật buồn đối với quần vợt nước chủ nhà khi những niềm hy vọng cuối cùng của họ đều đã lần lượt nói lời chia tay. Nếu như cú ngã của Samantha Stosur (5) trước Kvitova (25) gây thất vọng tràn trề thì việc Bernard Tomic gác vợt trước Rafael Nadal (1) là kết quả đã được dự liệu.

Samantha Stosur chưa bao giờ thi đấu tốt trên sân nhà, nhưng với thành tích á quân Roland Garros 2010 và vị trí số 5 thế giới, cô đã trở thành niềm hy vọng số một của quần vợt nữ nước này ở Australia mở rộng năm nay. Hai chiến thắng dễ dàng trước Lauren Davis (hạng 443 WTA), và Dushevina (61) càng khiến sự kỳ vọng đặt lên Stosur cao hơn. Bởi thế, thất bại 6-7 (5), 3-6 trước Kvitova bị xem là một cú sốc thực sự đối với người hâm mộ chủ nhà.

Nhưng Kvitova hoàn toàn không phải tay mơ. Cô gái 20 tuổi ấy từng lọt vào đến bán kết Wimbledon hè năm ngoái và đang có phong độ rất cao. Trước khi tới Melbourne, Kvitova đã vô địch tại Sydney, leo lên vị trí 28 thế giới, và được xếp làm hạt giống thứ 25. Điểm mạnh của tay vợt người Czech này là thể hình vượt trội (cao 1m87, nặng 76 kg), cùng đặc điểm thuận tay trái. Ở cuộc so tài tối qua, Stosur đã dẫn tới 3-0 trong loạt tie-break của set đầu tiên, nhưng Kvitova đã vùng dậy mạnh mẽ khi giành được 7 trong số 9 điểm còn lại. Trong set thứ hai, Kvitova đã giành một break quyết định để dẫn trước 3-2 và liên tục chiếm thế chủ động bằng những cú forehand mạnh mẽ. Suốt cả trận, Kvitova thậm chí còn gấp 3 lần Stosur về số pha đánh thắng điểm (35-11).

Thành tích của Kvitova ở Melbourne tiến bộ dần theo từng năm: vòng 1 năm 2009, vòng 2 năm 2010, và bây giờ là vòng 4 với thử thách mang tên Flavia Pennetta. Trái lại, thất bại của Stosur khiến quần vợt nữ chủ nhà hoàn toàn vắng bóng sau khi kết thúc vòng ba. Lần gần nhất nước chủ nhà giữ lại cúp vô địch là năm 1978 (Chris O'Neil).


Hạt giống số 5 Samantha Stosur gây thất vọng tràn trề- Ảnh Getty
Nỗi buồn ấy đã bị nhân đôi chỉ vài tiếng sau đó, khi niềm hy vọng cuối cùng của nội dung đơn nam, Bernard Tomic, cũng nói lời chia tay. Cho dù rất cố gắng, chàng trai 18 tuổi gốc Croatia này vẫn gục ngã 3-6. 5-7, 2-6 trước Rafael Nadal. Từng vô địch đơn nam trẻ Wimbledon là được xem là người kế tục Lleyton Hewitt, nhưng rõ ràng Tomic vẫn còn một chặng đường dài trước mắt. Và 2010 tiếp tục là một năm thất bát của quần vợt nam Australia trên sân nhà. Họ tham dự với 6 suất ở vòng đấu chính thức, thì 5 trong số đó bị loại từ vòng một. Hewitt vẫn tham dự, nhưng anh chỉ là hình bóng mờ nhạt của quá khứ khi bị Nalbandian hạ ngay trận mở màn.

Đại gia vẫn thẳng tiến

Tại vòng 4, Nadal sẽ có cuộc chạm trán thú vị với Marin Cilic, tay vợt đã khá tốn sức khi mất 4 tiếng rưỡi mới đánh bại được John Isner với tỷ số 4-6, 6-2, 7-6 (5), 6-7 (2), 9-7. Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng của Nadal là Soderling (4) và Murray (5) đều thẳng tiến với những chiến thắng hết sức dễ dàng. Soderling đè bẹp Hernych 6-3, 6-1, 6-4, và sẽ đụng hiện tượng Dolgopolov, người vừa bất ngờ hạ á quân 2008 Tsonga bằng chiến thắng 3-6, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1. Murray không cho Guillermo Garcia một cơ hội (6-1, 6-1, 6-2) và sẽ đụng Melzer ở vòng hai.

Ngoài thất bại của Stosur, nội dung đơn nữ ngày hôm qua không chứng kiến thêm một bất ngờ nào nữa. Trong lễ sinh nhật lần thứ 21, Alize Cornet rất muốn đánh bại Kim Clijsters để làm quà, nhưng rốt cục cô vẫn phải gác vợt 6-7 (3), 3-6 và đành tự an ủi bằng một bó hoa chúc mừng từ phía BTC. Tại vòng 4, Kim Clijster sẽ đụng Marakova, người vừa bất ngờ loại đồng hương Petrova 6-2, 3-6, 8-6. Ở một trận đáng chú ý khác, Zvonareva hạ gục Safarova 6-3, 7-6. Tại vòng 4, cô sẽ có nhiệm vụ đánh bại Benesova để trả nợ cho đàn em đồng hương Pavlyuchenkova.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm