Modric ra đi, Tottenham có hỗn loạn như Arsenal?

18/08/2012 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cái giá 34 triệu bảng mà Real Madrid đưa ra có vẻ đang khiến Chủ tịch Daniel Levy cảm thấy xuôi lòng. Luka Modric đang đứng trước cơ hội mới. Còn với Spurs, việc chia tay Modric dù cho là mất mát không hề nhỏ, nhưng nó không có tác động quá lớn như việc van Persie rời Arsenal để gia nhập M.U.

Còn nhớ cách đây một năm, cũng vào thời điểm này, Luka Modric đã nằng nặc lên tiếng đòi ban lãnh đạo Tottenham cho mình ra đi, với điểm đến là Chelsea. Anh cũng làm mình làm mẩy, rồi thậm chí từ chối ra sân trong trận đấu mở màn Premier League với M.U, trận đấu mà Tottenham đã để thua với tỷ số 0-3. Phải đến khi Daniel Levy từ chối thẳng thừng lời đề nghị 40 triệu bảng mà Chelsea đưa ra thì cầu thủ người Croatia này mới chịu hướng cái đầu của mình vào đội bóng dưới sự thuyết phục của HLV khi đó là Harry Redknapp. Trận đấu đầu tiên mà cầu thủ này lập công là chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Liverpool.



Modric ra đi, Tottenham rồi cũng hỗn loạn như Arsenal - Ảnh: Getty

Mùa giải vừa qua, chúng ta không thể phủ định hoàn toàn những đóng góp của Modric cho đội chủ sân White Hart Lane. Anh đã thi đấu tổng cộng 41 trận, và đóng góp 5 bàn thắng cùng 6 đường kiến thiết thành công. Tuy vậy, nếu xét về những con số thống kê, tầm ảnh hưởng của Modric vẫn còn thua xa hai cầu thủ tiền vệ khác là Gareth Bale và Rafael van der Vaart. Cả hai đều áp đảo hoàn toàn Modric ở số bàn thắng ghi được cũng như việc kiến tạo cơ hội. Van der Vaart có 13 bàn, 8 đường chuyền thành bàn. Những con số ấy ở Bale thậm chí là 12 bàn và 14 đường chuyền. Rõ ràng, tiếng nói của Modric dù là quan trọng nhưng anh không một mình quyết định cả hệ thống tấn công của đội chủ sân White Hart Lane.

Hơn nữa, lối chơi tấn công của Tottenham vẫn thường xuyên sử dụng những cầu thủ chạy cánh như những thứ vũ khí tạo đột biến quan trọng. Hẳn chúng ta còn nhớ ở mùa giải trước, Gareth Bale đã làm thất điên bát đảo các hậu vệ đối phương thế nào ở hành lang cánh trái của mình. Những pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật, những tình huống xộc thẳng vào trung lộ từ cánh trái của Bale đã không ít lần đem đến cơ hội cho chính anh hoặc các đồng đội khác. Nói cách khác, cầu thủ người xứ Wales này chứ không phải Modric hay van der Vaart mới là nguồn cảm hứng quan trọng cho cách tấn công của Spurs dưới thời Harry Redknapp.

Modric đi, có thể ai đó sẽ âu lo về hàng tiền vệ của Tottenham ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tân HLV Andre Villas-Boas lại không nghĩ như vậy. Cũng giống như Arsenal với trường hợp Van Persie, Tottenham đã và đang tập một cuộc sống mới mà không có Modric. Nhìn chung, mọi thứ cho đến lúc này vẫn đang ủng hộ đội bóng, khi mà kết quả của những trận đấu tập huấn trước mùa giải của Tottenham là không đến nỗi nào. Đó có thể là lý do để đội bóng này tự tin đến mức có thể sống khỏe dù vắng đi sự phục vụ của tiền vệ người Croatia.

Ngoài ra, cũng giống như Arsenal, Tottenham vẫn còn thời gian để có thể tìm ra một cầu thủ khác có thể lấp vào chỗ trống của Modric. Trước mắt, đội bóng này có thể kiểm chứng tài năng của Sigurdsson, tân binh từng có nửa mùa giải vô cùng ấn tượng trong màu áo Swansea. Bên cạnh đó, với khoản tiền thu được dự kiến khoảng trên dưới 40 triệu euro, Tottenham vẫn đủ sức tìm một giải pháp chất lượng hơn. Thị trường chuyển nhượng dù sao vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới khép lại, và đội chủ sân White Hart Lane hiện đang theo đuổi không ít mục tiêu như Joao Moutinho của Porto, M’Vila của Rennes hay Raul Meireles của Chelsea.

Thế nên, việc Tottenham có thể Modric ra đi suy cho cùng lại là giải pháp có lợi cho đôi bên. Modric thì có quyền nghĩ đến một chiếc áo mới phù hợp với tham vọng cá nhân mình, còn Spurs cũng đã giải quyết được một mối lo đã từng khiến ho lao đao trong nửa đầu mùa giải trước.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm