SG.XT: Tồn tại hay không tồn tại?

12/12/2012 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “16h00 chiều nay, bầu Thụy sẽ có cuộc họp HĐQT của Công ty. Và khi đó, đội bóng mới biết có tồn tại hay không. Chúng tôi đang hồi hộp ngóng đợi tin tức này”, GĐĐH Trần Tiến Đại chẳng ngại ngần giấu diếm khả năng SG.XT sẽ mất tên ở mùa giải tới.

Nguyễn Rogerio (trái) với mức lương cao ngất đang là nỗi ám ảnh của SG.XT. Ảnh: Kim Ngọc

Sau khi các báo điện tử loan tin ông bầu Nguyễn Đức Thụy của CLB SG.XT chính thức rút lui khỏi chức danh Chủ tịch CLB, ngay lập tức GĐĐH Trần Tiến Đại cũng xác nhận điều này. Ông Đại cho biết thêm rằng: “Đó cũng không phải là điều gì mới mẻ khi trước đó, bầu Thụy đã nói về việc rút lui khỏi bóng đá.

Những ngày chuẩn bị cho mùa giải 2013, anh Thụy cũng nói tuy rút nhưng sẽ tài trợ cho CLB 25 tỷ đồng ở mùa giải tới. Số tiền đó không đảm bảo cho CLB hoạt động trong mùa giải tới và tôi có trách nhiệm phải đi chạy vạy những doanh nghiệp khác và cả phía thành phố tác động.

Nhưng đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển. Anh Thụy cũng chán vì sự thờ ơ của nhiều người. Những ngày qua, toàn đội vẫn tập luyện bình thường nhưng sau khi có tin tức trên, chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi quyết định trong hôm nay của HĐQT Tập đoàn Xuân Thành. Nếu họ buông xuôi, khả năng của tôi cũng không thể ôm nổi CLB. Và không loại trừ khả năng xấu nhất sẽ xảy đến với đội bóng”.

Là những người sống nhờ bóng đá, hơn ai hết những con người hiện tại của CLB đều mong muốn không có chuyện giải tán CLB để rồi rơi vào thế ra đường hàng loạt. Bằng chứng là từ thời điểm chuẩn bị cho mùa giải này, khi thấy hàng loạt CLB phải giải tán vì không có kinh phí, các cầu thủ của CLB tỏ ra rất biết điều. Ai nấy cũng chia sẻ khó khăn với CLB bằng cách giảm lương để cứu đội bóng khỏi lâm vào vực phá sản.

GĐĐH Trần Tiến Đại cho biết: “Để có ngân sách hoạt động cho mùa giải mới, SG.XT đã cân đối quỹ lương mới chỉ bằng 50% của mùa giải trước. Đó là một cố gắng lớn, có sự thông cảm của anh em cầu thủ để san sẻ với khó khăn của CLB. Khi kinh tế ăn nên làm ra, cầu thủ được hưởng lợi do sự hào phóng của các ông bầu chứ không phải vì chuyên môn.

Giờ kinh tế khó khăn, cầu thủ cũng phải trở lại giá trị thực. Anh em cũng không kêu ca khi CLB nợ lương, thưởng nhiều tháng liền như những CLB khác. Dù vậy, kinh phí để nuôi bóng đá trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ là không nhỏ nên chẳng ai dám nhảy vào”.

Để tồn tại, ông Đại cũng cho biết: “SG.XT đang cố gắng thương thảo hợp đồng với những CLB khác để bán bớt những ngôi sao mà chúng tôi đang có như Nguyễn Rogerio, Antonio… Do tài chính eo hẹp, tiền lương để trả cho các ngôi sao quá sức nên SG.XT động viên họ chấp nhận ra đi”.

Nhưng chuyện để các ngôi sao của mình ra đi cũng không phải muốn là được với SG.XT. Bởi lẽ, trong quyết định mới đây của BTC giải, phải gần 3 tháng sau mùa bóng mới khởi tranh nên cũng không CLB nào hấp tấp tuyển binh để rồi phải gánh một núi tiền lương trả cho cầu thủ. Những cái tên đã có thương hiệu ở V-League như Nguyễn Rogerio, Antonio sẽ tốn rất nhiều tiền cho CLB muốn sở hữu. Hoặc giả, nếu CLB muốn có những ngôi sao của SG.XT thì họ cũng không dại gì mà vội vã để ép giá. Chủ trương của đội bóng Sài Gòn do đó bị rơi vào thế bị động.

Nhưng các biện pháp trên cũng sẽ dễ lâm vào cảnh “tính già hóa non” nếu chiều nay, Xuân Thành cương quyết nói KHÔNG với bóng đá như những CLB khác đã làm. Tương lai gần của bóng đá Sài thành đang trong vòng xoáy vào “vùng trắng”.

Đau đớn thay, người có thể đặt dấu chấm hết cho địa phương lừng lẫy một thời trên bản đồ bóng đá Việt Nam lại là một công dân gốc… Ninh Bình!

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm