Ronaldo dọa ra đi vì muốn có hợp đồng mới

03/09/2012 17:15 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Trong một bài bình luận ngắn về vụ Cristiano Ronaldo đòi rời khỏi Real Madrid, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định một trong những lý do để siêu sao người Bồ Đào Nha đặt vấn đề ra đi với Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez, là CR7 muốn có một bản hợp đồng mới, tất nhiên phải nhiều tiền hơn so với hiện nay.

Bài báo viết: “ Một người bạn gửi cho tôi một tin nhắn. “Ronaldo có việc làm và buồn bã”. Và tại sao anh ta buồn ? “Có những người ở trong CLB biết lý do tại sao”, Ronaldo nói một cách mập mờ. CLB làm như không ai biết gì cả, nhưng vụ việc này làm tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện từ tháng 6 trước với một người thạo tin trong làng bóng đá. Ronaldo đã nói với tờ Marca: “Tôi là người thành thật và khi tôi nói tôi luôn nhìn thẳng vào mắt người khác: Tôi muốn rời khỏi Madrid”. Người bạn đó đã nói ngay với tôi: “ Khi một cầu thủ bóng đá đã nói như vậy tức là anh ta đang yêu cầu một bản hợp đồng mới. Đây sẽ là cả một vấn đề rắc rối”.



Ronaldo muốn có hợp đồng mới nên tuyên bố sẽ ra đi- Ảnh Getty

Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy đây là một sự suy đoán quá đáng, nhưng giờ thì tôi thấy không còn như thế nữa. Cho đến khi có những thông tin mới, đây là cách lý giải duy nhất phù hợp với yêu sách của Ronaldo, nhất là trong bối cảnh đã và đang có sự cải thiện trong một số bản hợp đồng khác. Ronaldo vẫn thu một lượng tiền lớn nhưng đã không còn là người được trả cao nhất trên thế giới, vì Ibrahimovic và Eto’o còn cao hơn. Và cả Kaka nữa, bằng CR7.  Phải chăng vấn đề nằm ở đây ? Chúng ta sẽ biết nhanh thôi, tôi nghĩ thế, vì Ronaldo rõ ràng không phải là người thích kín tiếng. Tôi sợ chúng ta sẽ phải chứng kiến một cuộc mặc cả rất cò cưa, nhất là khi “Luật Beckham”  sắp hết hiệu lực (Luật Beckham cho phép các cầu thủ nước ngoài đá tại Liga chỉ phải trả thuế thu nhập là 24%. Nếu luật này hết hiệu lực vào đầu tháng 10 tới, mức trả thuế sẽ là 43% - Chú thích người dịch).

Cách nói chán nản của Ronaldo được đưa ra sau một trận đấu nhạt nhẽo, trong đó Granada gồng mình chống đỡ trước một Madrid chỉ có điểm hấp dẫn duy nhất là Modric, cầu thủ xuất sắc trong tầm nhìn và chuyền bóng. Khi cầu thủ này được thay ra, chúng ta không được xem gì nhiều, ngoài hai đường chuyền vượt tuyến của Di Maria và hình ảnh xông xáo của Higuain. Madrid thi đấu thờ ơ và bây giờ chúng ta biết vì sao. Trước Barca, họ đã có một nỗ lực lớn, nhưng trận trước Granada mang vẻ của sự uể oải trong lối chơi và sau nữa tuyên bố của Ronaldo đã làm rầu lòng các madridistas.

Khang Chi (Theo As

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm