Tennis thế giới 2013: Chờ đợi cuộc chiến Djokovic-Nadal?

16/11/2012 08:56 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tại sao lại bỏ qua Muray và Federer mà chỉ có Djokovic và Nadal cạnh tranh các danh hiệu của banh nỉ thế giới năm tới? Thực ra không phải vậy vì chắc chắn Federer và Murray vẫn có tiếng nói nhất định trong các giải đấu nhưng nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để kỳ vọng họ chiến thắng thật nhiều giải quan trọng.

Với Murray, sau khi đăng quang ở US Open thì anh không còn thắng thêm giải nào nữa. Tay vợt Scotland thua tất 4 giải anh tham dự sau đó bao gồm Japan Open, Thượng Hải Masters, Paris Masters và ATP World Tour Finals. Thất bại là chuyện bình thường vì tay vợt nào cũng có lúc và đến lúc phải nếm trải cảm giác đó. Nhưng thất bại liên tiếp thì đương nhiên khiến người ta phải đặt dấu hỏi. 



Năm tới sẽ có nhiều cuộc chiến cam go Djokovic-Nadal?

Những chiến thắng của Murray ở Olympic London và đặc biệt là US Open đã làm hình ảnh của anh thay đổi rất nhiều. Từ chỗ bị đánh giá thấp hơn so với bộ ba Roger-Rafa-Nole, Murray đã tự “nâng tầm” cho anh bằng những chiến thắng ấn tượng nói trên. Nhưng những thất bại liên tiếp sau đó lại đẩy anh vào bóng tối của hoài nghi. Người ta buộc phải đặt câu hỏi phải chẳng những chiếc cúp mà Andy giành được vào lúc mà anh đang có phong độ cao, tâm lý tốt, đối thủ sa sút chứ không phải là anh đã vươn tới một đẳng cấp mới?

Sau khi Andy bị loại sớm ở Paris Masters, anh lại tiếp tục để thua ở ATP World Tour Finals. Như vậy giả thiết anh “buông” Paris Masters để tập trung đánh ở ATP World Tour Finals có lẽ là không đúng mà đó đơn giản là do phong độ không tốt của anh mà thôi. Người ta vẫn nói phong độ là nhất thời. Sự thiếu ổn định thấy rõ của Murray khiến anh bây giờ lại không được kỳ vọng nhiều mà thay vào đó, cảm giác Andy trở lại với “phiên bản cũ” của một tay vợt khá, luôn vào sâu, rất sâu ở các giải lớn nhưng hiếm khi chiến thắng lại bắt đầu xuất hiện. Nếu thế, liệu có thể chờ đợi gì ở anh trong năm 2013 này?

Federer thì khác. Đẳng cấp của anh đã được “đóng dấu” từ lâu và không bao giờ bị nghi ngờ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng anh lại có một kẻ thù khác mà chắc chắn càng ngày anh càng khó…đánh bại nó. Đấy là tuổi tác và thời gian. Cúp VĐ Wimbledon mà Roger giành được ở London năm nay khiến các fan của anh vô cùng mãn nguyện.Và đó chỉ là một trong sáu chiếc cúp VĐ mà Roger đã nâng cao trong năm nay. Ỏ tuổi 31 như anh mà chiến thắng như thế thực sự là phi thường. Nhưng sang năm Roger lại nhiều thêm một tuổi. Djokovic vẫn ở đó, đang cực kỳ sung sức. Nadal sẽ trở lại thật khỏe mạnh và đầy ắp khát khao. Liệu trong bối cảnh ấy, Federer có thể vẫn tạo nền những điều kỳ diệu? Câu trả lởi là có thể nhưng rất, rất khó khăn, đặc biệt là ở các giải Grand Slam.

Vậy thì chúng ta chỉ còn chờ đợi Djokovic-Nadal quyết đấu? Không hoàn toàn như vậy nhưng kịch bản ấy có vẻ dễ xảy ra hơn cả. Tất nhiên với điều kiện là Rafa hoàn toàn khỏe mạnh. Anh bảo sẽ trở lại đầu năm tới và hy vọng kịp dự Australian Open 2013. Nếu đúng vậy, cảm giác hồi hộp, thích thú lại chạy khắp các dây thần kinh của người hâm mộ banh nỉ. Chỉ cần nhớ đến trận chung kết dài 5h53’ giữa Nole và Rafa ở CK Australian Open năm trước là lại thấy có cái để mong đợi rồi…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm