Nadal bị loại khỏi giải quần vợt Trung Quốc mở rộng: Một thất bại, nhiều nỗi lo

05/10/2014 07:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Một cuối tuần buồn bã cho Rafael Nadal. Cú ngã 7-6 (7), 4-6, 3-6 trước Martin Klizan đã khiến tay vợt số hai thế giới phải chia tay Bắc Kinh trong tê tái.

Cách đây một tuần, Martin Klizan đã phải trầy trật cứu 4 matchpoint khi bị đối thủ hạng 927 thế giới Xin Gao dẫn 6-4, 5-1 ở vòng loại giải Trung Quốc mở rộng. Nhưng tối thứ Sáu vừa qua, tay vợt người Slovakia này đã giành 16/18 điểm cuối cùng trước khi quật ngã ứng viên vô địch Nadal với tỷ số 6-7 (7), 6-4, 6-3.

Cú sảy chân của Rafa

Đó là lần đầu tiên sau 10 năm, Nadal để thua một tay vợt tham dự từ vòng loại. Trước đó, thành tích của anh trước những đối thủ như thế này là 74 thắng – 1 thua, và người duy nhất đánh bại được Nadal trong số đó là Julien Benneteau ở giải Lyon mở rộng 2004.

Điều đáng nói trong thất bại của Nadal vừa qua là anh đã có cơ hội để kết thúc trận đấu, nhưng lại không thể tận dụng. Sau khi thắng 9-7 ở loạt tie-break trong set đầu tiên, Nadal đã giành một break khá quan trọng ở set thứ hai để dẫn 4-3. Đáng tiếc, anh lại thua liên tiếp ba game sau đó. Ở set quyết định, Rafa cũng lại giành break ở game thứ 5 để dẫn 3-2, nhưng rồi lại để đối phương lội ngược dòng với 4 game thắng liên tiếp. Ở trận này, số điểm winner của Klizan là 33, gấp rưỡi so với đối phương (21).

Điều gì đã khiến Nadal sa sút đáng trách như thế, trong những thời điểm quyết định? Phải chăng đó là do chất lượng của trái bóng mà anh chỉ trích rằng độ nảy không chính xác? Thật ra, đó chỉ là một cách biện bạch, vì nếu điều đó là sự thực thì nó cũng là khó khăn chung. Sự thực là sau ba tháng nghỉ thi đấu, cảm giác bóng của Nadal khó lòng trở lại ngay như bình thường, trong khi đối thủ của anh (cũng thuận tay trái) đã có những tình huống quá ư xuất thần.

Đây mới là lần thứ ba Klizan đánh bại một tay vợt top 10 sau 9 lần chạm trán. Những nạn nhân trước đó của anh là Jo Wilfried Tsonga (6) ở US Open 2012 và Kei Nishikori (10) ở Roland Garros 2013. Đây cũng là lần đầu anh hạ Nadal, sau hai thất bại ở Roland Garros 2013 và Wimbledon 2014.

Vấn đề điểm rơi, hay dấu hiệu thoái trào?

Thật ra, thất bại của Nadal ở Bắc Kinh cũng không phải một cú sốc lớn, nếu biết rằng anh thường không có điểm rơi tốt vào cuối năm. Trong sự nghiệp của mình, Nadal mới giành được 3 chức vô địch ở thời điểm hậu US Open, và 2 trong số đó diễn ra hồi năm… 2005. Đó là chưa kể lần này, anh mới trở lại sau chấn thương.

Tất nhiên, trận thua này cũng để lại những nỗi lo. Trong năm 2014 này, Nadal đã lần đầu tiên gục ngã trước Wawrinka, Dolgopolov, Almagro, và bây giờ là Klizan. Nên nhớ, hồi Federer bước sang tuổi 28 như Nadal bây giờ, anh cũng bắt đầu nếm mùi thất bại trước những đối thủ mà trước đó mình thường dễ dàng bắt nạt. Mà kể từ năm 28 tuổi đến nay, Federer đã giành được bao nhiêu danh hiệu Grand Slam? Đúng 1 lần (Wimbledon 2012) sau 19 giải đấu. Liệu Nadal có đi xuống dốc như thế?

Trái với nỗi thất vọng của Nadal, Novak Djokovic đang thẳng tiến đến chức vô địch thứ năm tại Bắc Kinh (anh từng vô địch tại đây vào các năm 2009, 2010, 2012, 2013). Tay vợt người Serbia đã nâng thành tích tại giải đấu này lên 23 thắng – 0 thua sau khi nhẹ nhàng hạ gục Andy Murray 6-4, 6-3 ở trận bán kết đầu tiên. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 trong 7 lần gần nhất Nole chạm trán Murray. Với phong độ như thế này, cho dù đối thủ ở chung kết là Tomas Berdych hay Martin Klizan thì có lẽ đó cũng không phải vấn đề lớn với Nole, người xứng đáng với biệt danh Hoàng đế Bắc Kinh. 

54 Nadal xếp trên Martin Klizan đến 54 bậc trên bảng xếp hạng ATP, nhưng ở trận đấu vừa qua, khoảng cách ấy không tồn tại.

2 Đây mới là lần thứ hai, Nadal thua một tay vợt tham dự từ vòng loại. Trước đó, tay vợt từ vòng loại duy nhất từng hạ anh là Julien Beneteau ở giải Lyon mở rộng.

23 Bắc Kinh đúng là đất lành của Novak Djokovic, người đang hướng đến chức vô địch thứ 5 tại đây. Thành tích của anh ở giải đấu này là 23 thắng – 0 thua.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm