MU vs Liverpool (21h30, 7/4): Phản vệ ở Old Trafford

07/04/2024 09:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu không thể giành thắng trong một trận đấu thì điều bắt buộc là bạn không được phép thất bại. Đó là tất cả những gì mà MU và Liverpool sẽ ghi nhớ trước khi bước vào trận quyết chiến ở vòng 32 Premier League.

Nếu có trận đấu nào khiến chúng ta cảm thấy khó thở và ngột ngạt ở mùa giải này thì đó chính là trận tứ kết cúp FA giữa MU và The Kop gây ra tình trạng đó. Bởi cả hai đội đã chia nhau thực hiện 53 cú sút trong suốt 120 phút, nghĩa là cứ 135 giây lại có một cú sút được tung ra, để trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về đội chủ sân Old Trafford.

Lời khen ngợi cuối cùng

Hơn hai tuần kể từ đêm huyền ảo được tạo ra bởi cuộc lội ngược dòng kinh điển đấy, Quỷ đỏ không có sự thay đổi nào, những lời chỉ trích vẫn xuất hiện vì tính chất thảm hại nảy sinh từ các trận đấu của họ, giống như trận hòa Brentford.

Những lời khen ngợi từ chiến thuật và điều chỉnh vị trí thi đấu của HLV Erik ten Hag trong trận đấu ở cúp FA, đã biến thành lời cầu xin sự kiên nhẫn từ tỉ phú Jim Ratcliffe trì hoãn tiến trình sa thải nếu như Quỷ đỏ không giành quyền tham dự Champions League, là điều gì đó rất đáng thương đối với chiến lược gia người Hà Lan.

Vòng 32 Ngoại hạng Anh: 21h30, ngày 7/4, MU – Liverpool: Phản vệ ở Old Trafford - Ảnh 2.

MU sắp đối mặt Liverpool

Đối mặt với một thất bại có thể khiến người ta phải bình luận về tương lai của mình ở cúp FA, Erik ten Hag đã tỏ ra táo bạo và giành chiến thắng. Và bây giờ là một trận đấu có tính chất tương tự buộc ông phải giải quyết gọn gàng không kém. MU vẫn đang dựa vào những khoảnh khắc cá nhân để có được niềm vui trước những đội bóng lớn và trong những tình tiết quan trọng nhất tại Old Trafford cuối tuần này, bằng cách nào đó họ phải tìm ra cách để xoay chuyển tình thế.

Có một thói quen xấu trở thành đặc trưng của MU mọi lúc dưới thời Erik ten Hag đó là họ luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp và sau đó cố gắng chạy đến hơi thở cuối cùng để tìm một kết quả tích cực. Nó biểu hiện bằng những sai lầm trong phòng ngự, sự thiếu sót ở hàng tiền vệ, và sự lạc nhịp của hàng tiền đạo.

Nhưng điều này luôn được cho là nhẫn tâm đối với những người yêu mến Quỷ đỏ, đó là dù có lúc xấu xí, bạc nhược đến vô cùng thì MU vẫn kiên cường để sống sót, bằng cách thể hiện ý chí và quyết tâm thực sự, để gieo mầm hi vọng.

Đội bóng này tồn tại theo cách riêng của họ, dù phần lớn là các kết quả thất vọng để biến họ trở thành những kẻ phản diện trong mắt các CĐV và ban lãnh đạo CLB. Nhưng thường thì trong những trận đấu có tính chất đối chọi về truyền thống và danh dự như với Liverpool, MU luôn muốn tạo ra 90 phút đáng nhớ, bởi cách đào sâu vào những chi tiết gây tổn thương cho đối thủ, đó chính là hủy hoại cơ hội giành chức vô địch Premier League mùa này của The Kop.

Nếu MU đánh bại được kẻ thù thì đây chính là lời khen ngợi cuối cùng mà bạn có thể dành cho Quỷ đỏ vào lúc này, sau vô vàn những chỉ trích và giễu cợt. Bây giờ chắc chắn là thời điểm để trày trò HLV Erik ten Hag kích hoạt chế độ tự vệ để tạo ra cú sốc trước Liverpool.

Bảo vệ khả năng giành cú ăn ba

"Tôi thích cách chơi của MU. Chúng tôi đã không thắng được ở lượt đi nhưng đó là ngày mà tinh thần tấn công của chúng tôi lại trỗi dậy", Jurgen Klopp nói trước trận đấu tại Old Trafford, "Mọi thứ như mới chỉ xảy ra và đó là bước ngoặt thay đổi mùa giải".

Đây là điều kì lạ đối với một trận hòa mà lẽ ra phải là sự thất vọng. Bởi vì The Kop đã giành được 30 điểm kể từ đó, đánh rơi 5 điểm vì thất bại trước Arsenal và trận hòa Man City. Chuỗi trận đáng chú ý này bao gồm rất nhiều các trận thắng với từ 4 bàn thắng trở lên ở mọi đấu trường mà thày trò HLV Jurgen Klopp tham dự.

Vòng 32 Ngoại hạng Anh: 21h30, ngày 7/4, MU – Liverpool: Phản vệ ở Old Trafford - Ảnh 3.

HLV Klopp sắp có màn đấu trí với Ten Hag

Có nghĩa là họ đã khơi dậy lại được niềm đam mê chơi bóng trong một trận đấu mà thực hiện đến 34 cú sút những không ghi nổi một bàn thắng nào. Và chế độ tấn công thời thượng của những năm trước đó được ủ men hoàn hảo cho sự trở lại rực rỡ. Nhưng có luôn có những điều nằm ngoài dự báo, đó là dù Liverpool luôn có thể vượt qua các trận đấu theo những cách khác nhau và được coi là vua của những cuộc lội ngược dòng, thì trước MU mùa giải này, họ đã trở nên mơ hồ và mất định hướng.

"Kẻ thù lớn nhất là thái độ sai lầm. Nếu các cầu thủ của tôi thể hiện điều đó, và nghĩ xem đội nào sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn thì không có điều gì xảy ra cả", chiến lược gia người Đức cảnh báo kẻ thù lớn nhất của The Kop là chính họ với sự tự mãn.

Cơ hội giành cú ăn 4 của mùa giải bị hủy diệt bởi chính MU, vì sự tự tin thái quá với những cầu thủ trẻ của Jurgen Klopp và các ngôi sao của ông tỏ ra bỡn cợt trước đối thủ. Hãy trở nên thực tế, Liverpool làm thế nào để khả năng giành cú ăn ba không bị tiêu tan một lần nữa ở Old Trafford?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm