M.U 3-1 QPR: "Quỷ đỏ" ngược dòng, Old Trafford mở hội mừng Sir Alex

24/11/2012 21:35 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Một lần nữa Man United lại giành chiến thắng trong thế bị dẫn trước. Với ba điểm có được, đội bóng của HLV Alex Ferguson tạm thời giành lại ngôi đầu bảng từ đối thủ cùng thành phố Man City.

Năm phút đầu của trận đấu diễn ra trong không khí hòa nhã khi đội chủ nhà đang thăm dò đối phương nên chưa đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Bên phía đội khách, tinh thần các cầu thủ khá tốt, dù QPR mới sa thải HLV trưởng Mark Hughes.



Pha mở tỷ số của Mackie - Ảnh Getty

Phút thứ 14: CƠ HỘI! Một pha dàn xếp tấn công có nét bên cánh phải của đội chủ nhà, bóng đến chân van Persie song cầu thủ người Hà Lan không thể dứt điểm vì sự truy cản của các hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, pha ập vào dứt điểm sau đó của Paul Scholes cũng bất thành vì thủ môn Cesar đã băng ra cản phá đúng lúc.


Phút thứ 19: CÚ SÚT! Thế trận tấn công của Man United bắt đầu tỏ ra hiệu quả khi những đường chọc khe xuống đang mở ra cơ hội cho các cầu thủ tấn công. Lần này, cơ hội được trao cho van Persie song cú sút của ngôi sao người Hà Lan đã đi ra bên cạnh lưới.

Man United bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ tấn công khi Evra và Rafael liên tục vượt qua vạch giữa sân để tham gia các tình huống phối hợp. Nếu tiếp tục duy trì được nhịp độ như thế này, bàn thắng nhiều khả năng sẽ đến với đội chủ nhà.


Phút thứ 26: NGUY HIỂM! Một pha phối hợp tinh tế giữa Rooney và Scholes, cơ hội đến với Young song tiền vệ cánh phải của đội chủ nhà lại có cú dứt điểm chưa thực sự chuẩn xác.


Phút thứ 33: NGUY HIỂM! Một pha đột phá tốt của Welbeck bên cánh phải, bóng được chuyền vào cho Rooney song cú dứt điểm nối của tiền đạo này chưa đủ độ khó để đánh bại Cesar.


Phút thứ 35: CÚ SÚT! Thêm một cú sút căng của Rooney từ cự ly 23m song trước một Cesar từng bắt những năm đỉnh cao ở Inter hay đội tuyển Brazil, cú sút này vẫn chưa phải là quá khó.


Phút thứ 36: VIỆT VỊ! Man United bất ngờ để thủng lưới sau cú đánh đầu của tiền đạo đối phương nhưng trọng tài biên đã báo việt vị.


Va chạm nhỏ đã xảy ra trên sân khi hậu vệ Hughes của QPR cho rằng Young đã cố tình ngã vờ để kiếm penalty trong một tình huống tấn công của chủ nhà.


Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Đây có thể coi là tỷ số chưa phản ánh đúng cục diện trên sân. Trong 45 phút vừa qua, Man United nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế trận, bóng gần như chỉ lăn ở phần sân của đội khách. Tuy nhiên, Man United vẫn cần thêm đột biến để có thể phá vỡ kết cấu phòng ngự của QPR.



Fletcher ghi bàn thứ hai - Ảnh Getty


Năm phút đầu hiệp 2 diễn ra không khác gì 45 phút đầu tiên khi đội chủ nhà cầm nhiều bóng nhưng chưa tìm được đường vào khung thành QPR.


Phút thứ 52: BÀN THẮNG! Đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số khi van Persie để Dyer đi bóng quá thoải mái bên cánh phải rồi căng ngang vào cho Mackie thoải mái đệm bóng tung lưới đội chủ nhà.



Nếu nhìn vào thế trận phòng ngự mong manh của Man United cùng sự tập trung của từng vị trí bên đội khách, việc đội bóng đến từ London vươn lên dẫn trước không có gì là quá bất ngờ. Các cầu thủ của M.U ham tấn công, để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong thế trận kiểu này, vai trò phòng ngự từ xa của Fletcher rất mờ nhạt. Thực sự khó hiểu khi HLV Ferguson lại sử dụng một cầu thủ đã lâu không còn giữ được phong độ đỉnh cao sau một thời gian nghỉ thi đấu vì bệnh lạ.


Phút thứ 58: HLV Ferguson thay Young và Paul Scholes bằng Anderson và Chicharito.


Phút thứ 65: BÀN THẮNG! Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Evans đã rất nhanh lẹ lao vào đánh đầu tung lưới QPR, san hòa tỷ số 1-1 cho Man United.




Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Bây giờ là lúc Man United chứng minh tên gọi "vua ngược dòng" ở mùa giải năm nay?. Tuần trước, các học trò của HLV Ferguson đã không thể ghi bàn nào vào lưới Norwich song trận đấu đang diễn ra ở Old Trafford, các cổ động viên đang đóng vai trò cầu thủ thứ 12 thúc giục tinh thần thi đấu các cầu thủ.


Phút thứ 68: BÀN THẮNG! Thêm một tình huống bàn thắng đến từ một quả phạt góc. Lầnnày, Fletcher là người bật cao nhất để đánh đầu tung lưới thủ môn Cesar.



Phút thứ 71: BÀN THẮNG! Không phải là tình huống cố định, một đường kiến tạo chính xác của Anderson cùng pha chạy chỗ thông minh của van Persie, cơ hội đối mặt với thủ môn đã đến với Chicharito. "Sát thủ vòng cấm địa" của Man United đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba. Có lẽ trên khán đài, "sát thủ" một thời Van Nistelrooy của M.U cũng phải cảm thấy hài lòng với pha dứt điểm gọn gẽ của người đàn em.




Phút thứ 77: CÚ SÚT! Pha phối hợp giữa "bộ ba sát thủ" của Man United đã mang đến cơ hội cho van Persie, song vận may vẫn chưa mỉm cười với ngôi sao người Hà Lan khi cú sút chân phải của anh lại đi ra cạnh lưới.


Sự tự tin đã trở lại với các cầu thủ Man United, trong khi với hai bàn cách biệt, QPR giờ chỉ còn biết chỗng đỡ khá bị động. Khả năng Man United có thêm bàn thắng là khá cao khi HLV Ferguson mới tung tiền vệ có xu hướng tấn công là Powell vào sân.


Phút thứ 87: NGUY HIỂM! Rafael đã phá bóng ngay trước vạch vôi sau cú đánh đầu của Anton Ferdinand.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà Man United.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: Lindegaard; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Young, Fletcher, Scholes, Rooney, Welbeck; Van Persie.

QPR: Cesar; Mbia, Hill, Nelsen, Traore; Derry, Faurlin, Mackie, Taarabt, Dyer; Cisse.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm