M.U thắng "thót tim", Sir Alex ca ngợi...cầu thủ đối phương

26/01/2011 08:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tỏ ra khá hài lòng với cú lội ngược dòng ngoạn mục của các học trò, nhưng HLV Alex Ferguson đã dành những lời ngợi khen cho tiền vệ Charlie Adam bên phía Blackpool, tác giả của hai đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà.

M.U đã gây bất ngờ khi có một hiệp một chơi dưới sức và thua toàn diện so với sự chắc chắn và hiệu quả của Blackpool. Không chỉ thể hiện sự vượt trội, đội chủ sân Bloomfield còn cụ thể hóa những lợi thế bằng hai bàn thắng vượt lên dẫn trước. Điều đáng nói là cả hai pha lập công của Carthcart và Campbell đều đến từ những quả phạt góc với một tác giả là Charlie Adam.

Ferguson hài lòng về chiến thắng của Man United - Ảnh Getty
Theo HLV Alex Ferguson, những quả phạt góc của thủ quân bên phía Blackpool cũng phải khiến cá nhân ông ngỡ ngàng. "Trong suốt hiệp một chúng tôi đã chơi không tốt. Cả đội đã không biết cách để hóa giải Charlie Adam. Những quả phạt góc của cậu ta xứng đáng tới 10 triệu bảng", Sky Sports dẫn lời Sir Alex trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Sau khi bị dẫn 0-2, HLV Alex Ferguson buộc phải có những điều chỉnh nhân sự khi lần lượt tung Giggs và Chicharito vào sân thay cho Gibson và Rooney. Sự hiệu quả đến ngay lập tức xuất hiện khi Man United đã có liên tiếp 3 bàn thắng trong 30 phút cuối trận để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Man United.

"Tôi đã thay đổi ở hiệp hai bằng cách đưa Giggs vào sân. Nhờ những điều chỉnh, cả đội đã chơi bóng tập trung hơn, đã tranh cướp bóng nhiệt tình hơn và xứng đáng là người chiến thắng trong trận đấu này. Tôi đặc biệt thích Chicharito với khả năng di chuyển thông minh, cũng như tốc độ và những cú dứt điểm chính xác. Nếu may mắn, cậu ấy có thể ghi tới 4 bàn trong trận đấu này", HLV Alex Ferguson kết luận.

Ngược lại, HLV Ian Holloway đã đổi lỗi cho trong tài về tình huống mà một cầu thủ Blackpool đã bị Rafael của Man United phạm lỗi trong vòng cấm nhưng lại không được hưởng một quả 11m . "Các học trò của tôi đã chơi với nỗ lực cao nhất, nhưng lẽ ra chúng tôi đã có thể ấn định tỷ số nếu trọng tài cho Blackpool được hưởng một quả 11m. Tại sao ông ấy không quan sát thấy tình huống đó".

Dù phàn nàn về trọng tài nhưng HLV của Blackpool cũng phải thừa nhận Man United đã có một hiệp hai thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng. "Những sự điều chỉnh trong hiệp hai đã giúp Man United thay đổi. Họ có một đội hình thật tuyệt vời và xứng đáng để có thể đánh bại mọi hàng thủ. Điều tôi chỉ có thể nói là sự tiếc nuối vì Blackpool đã không thể bảo vệ được thành quả của mình. Dẫu vậy, tôi rất tự hào vì các học trò đã chơi bóng bằng tất cả những gì tốt nhất mà họ đã có."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm