Barca sẵn sàng bỏ Keita, lấy hậu vệ số 1 của Milan

30/04/2012 19:36 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Trong trận đấu giữa Rayo Vallecano và Barca rạng sáng nay, tiền vệ người Mali Seydou Keita của Barca được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trận khi anh không chỉ ghi bàn, mà còn biết kiến tạo và tham gia vào nhiều tình huống bóng dẫn đến bàn thắng của Barca. Tuy nhiên, điều đó liệu có đủ để khẳng định chắc chắn rằng tương lai của Keita trong mùa giải tới vẫn sẽ là tại Camp Nou?

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Barca sẵn sàng để Keita sang Milan để lấy Thiago Silva - Ảnh Getty

Những ngày qua tin đồn về tương lai của “người Mali trầm lặng” lại tiếp tục xuất hiện. Báo chí Italy là xông xáo nhất khi theo một số nguồn tin từ đất nước hình chiếc ủng này thì AC Milan của HLV Massimo Allegri dự định sẽ chiêu mộ Keita vào mùa hè 2012.

Trước đó không lâu, một số CLB tại Anh cũng đánh tiếng muốn có được chữ ký của Keita, và bản thân Keita cũng bóng gió rằng anh không thể nói chắc về tương lai của mình, cho dù anh vẫn muốn được cống hiến trong màu áo Barcelona mùa giải tới và mọi chuyện sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của HLV Guardiola.

Song hiện tại, khi mà những mục tiêu danh hiệu đã không thể thực hiện được nữa và tương lai của Pep cũng không còn ở tại Barca khi mùa giải khép lại, liệu bản thân Keita đã xác định được phương hướng trong thời gian tới? Keita không phải là một tiền vệ quá xuất sắc song lối đá của anh là khá chắc chắn và Keita mang lại sự cân bằng trong phòng thủ lẫn tấn công cho đội bóng. Thậm chí, trong màu áo tuyển Mali ở kỳ CAN 2012 vừa qua, Keita đã cho thấy vai trò dẫn dắt lối chơi của mình là quan trọng đến thế nào. Từ đó, có thể nói rằng, nếu Keita ra đi, những bến đỗ khác sẵn sàng đón lấy anh. Và như đã nói, Milan cũng muốn có anh.

Mọi việc càng đáng nói hơn nếu biết rằng Barca cũng đang rất quan tâm đến Thiago Silva của “Rossoneri”. Barca chắc chắn vào mùa hè này sẽ có những bổ sung nơi tuyến phòng ngự. Bên cạnh cái tên Jordi Alba – vị trí hậu vệ trái, được dự đoán sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của tân HLV Tito Vilanova vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2012, thì một bản hợp đồng ở vị trí trung vệ cũng là một ưu tiên khác của đội bóng xứ Catalunya.Thiago Silva trở thành ứng cử viên sáng giá, phù hợp với những tiêu chí mà Barca quan tậm, trừ một tiêu chí: tiền bạc.

Trước đây, tờ nhật báo SPORT của Barcelona nói rằng muốn có được Thiago Silva, Barca sẽ ít nhất phải bỏ ra 30 triệu euro. Trong khi đó, chi tiêu ngân sách cho việc mua sắm của CLB này mỗi năm được ấn định vào khoảng 50 triệu euro (chưa tính các khoản thu được từ việc bán cầu thủ - nếu có), vì vậy mức giá 30 triệu euro (ít nhất) là khá cao. Chính từ đây, mà báo chí Italy lẫn báo chí TBN đồn đoán rằng sẽ có một cuộc “trao đổi bù thêm tiền” diễn ra giữa Barca và Milan. Barca sẽ để Keita sang đầu quân cho Milan, Milan nhả Thiago Silva cho Barca và Barca sẽ bù thêm một khoản chi phí cho đội chủ sân San Siro.

Công thức trên có vẻ khá hợp lý và nhiều người tin rằng công thức ấy sẽ đi vào thực tiễn trong mùa hè này. Song trên thị trường chuyển nhượng, mọi thứ cũng diễn ra bất ngờ như trong 90 phút mỗi trận đấu vậy.

Hoàng Thông


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm