M.U: Đứng dậy đi, Vidic!

03/10/2009 09:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Anh đã không còn là chính mình từ sau cái đêm anh trở thành trò hề trước những pha đi bóng xuất thần của Torres trong trận M.U thua Liverpool 1-4 hồi giữa tháng 3/2009.

Trước đó, anh từng được xem là trung vệ số 1 thế giới, là biểu tượng của một M.U bất khả chiến bại, là bức tường không thể vượt qua đối với các chân sút giỏi, là giải pháp ghi bàn đáng sợ trong tình huống cố định. Nhưng từ sau "cơn ác mộng Torres", Vidic không một lần tìm lại phong độ đỉnh cao. Để rồi ở trận CK Champions League, anh đã bị Eto'o vượt qua, dẫn đến bàn thắng mang tính bước ngoặt. Để rồi, suốt nửa năm qua, anh không còn tìm thấy duyên ghi bàn từ những cú đánh đầu.



Đứng dậy đi, Vidic!

Vị trí trung vệ hiện khiến HLV Ferguson không thể hài lòng hoàn toàn. Rio Ferdinand đã mắc sai lầm không thể tha thứ ở trận derby. Trước đó, pha đánh đầu giải vây của Vidic trở thành pha mớm bóng tuyệt đẹp để Defoe ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Trước Wolfsburg vừa qua, Vidic liên tục mắc sai lầm trong những phút đầu, hoặc bị Grafite vượt qua dễ dàng, hoặc phá bóng thiếu an toàn.

Mùa trước, M.U đăng quang Premier League với lối chơi toàn diện, mạnh về tấn công với sự bùng nổ của Ronaldo và khủng khiếp ở hàng thủ với Vidic đóng vai trò trụ cột. Mùa này, khi hàng công chịu sự tổn thất nặng nề từ sự ra đi của Ronaldo, Vidic cần phải nhanh chóng đứng dậy.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm