Sir Alex: Đội hình của M.U hiện nay mạnh hơn so với năm 1999

04/03/2009 16:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Sir Alex Ferguson đã bác bỏ ý kiến cho rằng, các đối thủ đang e sợ M.U của ông nhưng có lẽ đó chỉ là phép lịch sự cần thiết. Theo nhà cầm quân lão luyện của M.U thì các đối thủ đang thực sự e ngại sức mạnh của M.U hiện tại. Hãy nhìn vào chuỗi thành tích ấn tượng của Quỷ đó trong thời gian qua để thấy rõ điều đó.

Với chức vô địch Cúp Thế giới các CLB và Carling Cup, M.U đã giành được 2 trong 5 danh hiệu mà họ hướng đến trong mùa giải này. Tại Premier League, M.U đang dẫn đầu với khoảng cách an toàn so với Liverpool và Chelsea. Ở Champions League, đội bóng của Sir Alex cũng đang chiếm thế thượng phong trước Inter tại vòng 1/8 và cuối cùng, tại Cúp FA, M.U chỉ phải gặp Fulham ở vòng tứ kết. Mục tiêu mà Sir Alex và các học trò đang hướng tới là đoạt cú "ăn năm" khi mùa giải này kết thúc.


Sir Alex với chức vô địch Carling Cup

Mới để thua một trong 28 trận đã đấu trên mọi mặt trận mùa này, M.U đang trên đường lập lại kỳ tích của mùa giải 1998/1999. Khi đó với đội hình đang đạt đến độ chín, Quỷ đỏ đã đoạt cú "ăn ba" với 3 chức vô địch cao quý nhất trong năm là Champions League, Premier League và Cúp FA. Nếu xét về chất lượng đội hình, M.U đang có trong tay đội ngũ còn xuất sắc và đồng đều hơn cả Thế hệ vàng năm 1999.
 
Đội bóng của Sir Alex đang sở hữu một đội hình mạnh đến mức họ cất tới nửa đội hình chính thức trong trận chung kết Carling Cup với Tottenham, nhưng vẫn đoạt chức vô địch sau loạt sút penalty. Trong trận đấu với Newcastle đêm nay tại vòng 28 Premier League, M.U sẽ chào đón sự trở lại Edwin van der Sar, Michael Carrick, Darren Fletcher, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney và Park Ji Sung, những người đã vắng mặt trong trận chung kết Carling Cup.

"Đây là đội hình mạnh nhất mà tôi từng có. Đội ngũ hiện tại xuất sắc và đồng đều hơn so với thế hệ năm 1999, năm mà chúng tôi chỉ có 19 cầu thủ có thể ra sân trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich", Sir Alex nhận xét.

Phát biểu trước trận đấu, Nicky Butt, tiền vệ đang khoác áo Newcastle đồng thời là cựu thành viên Thế hệ vàng của M.U năm 1999 cho biết. "Ở trận lượt đi trên sân của họ, chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn phải ra về với hai bàn tay trắng".

Tất nhiên, với một HLV lão làng như Alex Ferguson, ông không bao giờ được phép thỏa mãn với những gì đã làm được bởi trước mắt M.U là lịch thi đấu dày đặc với những trận đấu quan trọng và chỉ cần một chút sơ sảy sẽ phải trả giá.

"Nếu bạn mất tập trung trong thời điểm quyết định như hiện nay, bạn sẽ phải trả giá rất đắt", Sir Alex nhắc nhở các học trò.

Đêm nay, M.U sẽ có chuyến làm khách trên sân của Newcastle tại Premier League, 3 ngày sau đó là chuyến hành quân tới Fulham tại tứ kết Cúp FA và kết thúc một tuần thi đấu căng thẳng bằng trận tiếp Inter Milan trên sân nhà 4 ngày sau đó tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

MV (Theo Times Online)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm