Dù Messi có làm gì, Gerd Mueller vẫn là tượng đài vĩnh viễn

16/12/2012 17:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - 40 năm trước, Gerd Mueller, tiền đạo được mệnh danh là Der Bomber (Kẻ dội bom) của bóng đá Đức, đã có một năm thi đấu thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh các danh hiệu cao quý, ông còn lập nên kỷ lục ghi 85 bàn trong một năm, mà phải chờ đến bốn thập kỷ sau, Lionel Messi mới vượt qua được.

Mueller chỉ bắt đầu năm bóng đá 1972 vào cuối tháng 1, tháng mà ông ghi được được chỉ một trong tổng số 42 bàn ở Bundesliga trong cả năm. Trong khi đó, tháng 1/2012, Messi ghi được tới bảy bàn. Những bàn thắng tiếp theo của Mueller có ý nghĩa đặc biệt với Bayern, giúp đội bóng này giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 1971-1972.

Chiến thắng ở Bundesliga năm 1972 cũng đặt nền tảng cho Bayern giành cú hat-trick vô địch Đức, với hai danh hiệu liên tiếp sau đó vào các mùa 1972-1973, 1973-1974, đồng thời làm nên cú hat-trick lịch sử, vô địch Cúp C1 các năm 1974, 1975 và 1976. “Mọi thứ mà Bayern có được đều bắt nguồn từ Mueller”, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer, người đã có cả một thập kỷ chơi bóng cùng Der Bomber ở Bayern cũng như đội tuyển Đức, đánh giá.

Ngoài 42 bàn ở Bundesliga, Mueller còn ghi bảy bàn tại Cúp quốc gia và 12 bàn tại Cúp Liên đoàn Đức, một bàn ở tứ kết Cúp C2, 10 bàn ở vòng loại Cúp C1. Chỉ tính riêng mùa giải 1971-1972, kết thúc vào tháng 5, thành tích ghi 40 bàn để giành Vua phá lưới của Mueller cho đến nay vẫn là một kỷ lục chưa bị phá.



Sau 40 năm, Gerd Mueller mới được chứng kiến một chân sút qua mặt được mình - Ảnh Getty

Cũng trong năm 1972 đáng nhớ ấy, Mueller ghi tới 13 bàn cho đội tuyển Tây Đức chỉ trong năm trận đấu, và có giai đoạn ông ghi liền tám bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, một kỷ lục thời bấy giờ. Liên Xô và Thụy Sĩ bị Mueller chọc thủng lưới bốn bàn mỗi trận giao hữu, riêng Liên Xô còn hứng chịu một cú đúp từ Mueller ở trận chung kết EURO 1972 tại Brussels, đưa đội tuyển Đức lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Hành trình mang về vinh quang ở châu Âu cho bóng đá Đức của Mueller bắt đầu bằng việc ghi một bàn góp vào chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Anh của huyền thoại Bobby More ngay tại “Thánh địa” Wembley của đối phương ở vòng loại. Đó là ngày 29/4/1972. Không lâu sau đó, ông ghi bốn bàn vào lưới Liên Xô ở trận giao hữu khởi động cho EURO 1972 trước khi lập thêm một cú đúp vào lưới Bỉ ở bán kết, một cú đúp nữa vào lưới Liên Xô ở chung kết.

Mueller đã khép lại năm 1972 lịch sử với cá nhân ông cũng như bóng đá Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung bằng cú hat-trick trong trận Bayern đè bẹp Barmbek-Uhlenhorst ở Cúp quốc gia. Đó là những bàn thắng giúp ông đạt đến cột mốc 85 bàn trong vòng một năm, kỷ lục mà phải đợi đến 40 năm sau, Messi mới xô đổ được. Hơn bốn thập kỷ dài đằng đẵng, thế giới bóng đá sống dưới cái bóng khổng lồ của Mueller, người cũng có vóc dáng không hơn Messi là bao.

Bốn thập kỷ đã trôi qua, những tưởng siêu kỷ lục của Mueller sẽ mãi mãi ngủ yên, bởi hàng chục tiền đạo xuất sắc sau đó, từ Diego Maradona, Juergen Klinsmann hay Ronaldo “béo”, đều không thể phá vỡ. Nhưng khi Messi thăng hoa, Mueller đành phải ngậm ngùi lùi lại phía sau cho hậu duệ tiến bước. Sứ mệnh của Mueller đã khép lại, khi Thượng đế dường như muốn tạo ra Messi để thay thế ông thống trị thế giới bóng đá. Ngay cả chấn thương cũng không ngăn được tiền đạo người Argentina lập cú đúp vào lưới Betis để vượt qua kỷ lục của Mueller.

Hai phong cách chơi bóng không giống nhau, hai thời đại xa cách quá lớn, hai câu lạc bộ và hai đội tuyển quá nhiều khác biệt... khiến việc so sánh giữa Mueller với Messi là rất khó khăn, thậm chí khập khiễng. Nếu chỉ căn cứ vào mỗi con số 86 và 85 bàn để nói rằng Messi đã xuất sắc hơn Mueller thì không thỏa đáng, nhưng nếu căn cứ vào số trận đấu 60 so với 66 để đánh giá huyền thoại người Đức cao hơn chân sút người Argentina thì cũng không thật thuyết phục.

Trong khi Messi đã ba lần trở trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đang hướng đến lần thứ tư liên tiếp, thì Mueller không một lần được tôn vinh ở danh hiệu này. Huyền thoại người Đức chỉ nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu vào năm 1970, khi giúp đội tuyển Tây Đức lần thứ hai vô địch thế giới. Nhưng ngược lại, Mueller từng vô địch châu Âu năm 1972 và vô địch thế giới năm 1974 cùng đội tuyển Đức, nhưng Messi mới chỉ có tấm huy chương vàng cùng đội tuyển Argentina ở Olympic 2008.

Có một điểm trừ trong kỷ lục ghi bàn của Mueller vào năm 1972, đó là 12 bàn thắng tại Cúp quốc gia, một giải đấu không thật sự cạnh tranh, được tổ chức để lấp vào khoảng thời gian Bundesliga phải tạm dừng vì Olympic Munich 1972. “Giải đấu ấy được tổ chức như để tôn vinh Mueller”, Hesse-Lichtenberger, tác giả của rất nhiều cuốn sách và bài báo viết về lịch sử bóng đá Đức, nhận xét. Bóng đá vẫn luôn tồn tại những tranh cãi, từ việc ai xuất sắc hơn giữa Pele và Maradona, hay bây giờ là giữa Mueller với Messi.

Nhưng xét cho cùng, mọi tranh cãi cũng đều trở nên vô nghĩa, khi mà sứ mệnh của các tiền đạo là cống hiến những bàn thắng. Ai cũng có giai đoạn của mình, và 40 năm là một quãng thời gian quá dài cho một cuộc chuyển giao giữa Mueller và Messi.

“Sai lầm của Messi là không đá cho Bayern!”

Sau khi Lionel Messi chính thức xác lập kỷ lục mới, ghi 86 bàn trong một năm, xô đổ thành tích của Gerd Mueller, huyền thoại người Đức đã lên tiếng chúc mừng hậu duệ người Argentina. Trên tờ Der Spiegel, Mueller nói: “Kỷ lục của tôi đã được duy trì trong 40 năm, 85 bàn trong 60 trận. Giờ đây, Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã phá vỡ nó. Tôi mừng cho cậu ấy”. Chân sút lừng danh của bóng đá Đức và câu lạc bộ Bayern cũng không quên đùa thêm rằng “sai lầm duy nhất của Messi là không đá cho Bayern”.

Đông Hà

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm