Mourinho tự tạo mác "Người đặc biệt"

27/09/2012 10:25 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với các cư dân mạng, nhà báo Roberto Palomar, Trưởng Ban biên tập của tờ Marca, đã thẳng thắn nói rõ những ý kiến của mình về việc ông bị HLV Jose Mourinho kiện vì “tội sỉ nhục người khác”, cùng nhiều vấn đề liên quan đến Real Madrid và Messi cũng như vấn đề tự do ngôn luận.

Sau đây là phần biên soạn và lược dịch của TT&VH về cuộc đối thoại giữa các cư dân mạng và nhà báo Roberto Palomar của Marca, tờ báo được coi là thân đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.



Roberto Palomar, Trưởng ban biên tập Marca - Ảnh Marca

Tôi chẳng tư thù gì với Mou

- Rất có thể ông thua kiện, ai là người sẽ phải trả tiền, ông hay ông chủ của ông ? Tôi hy vọng ông không lẩn tránh trả lời.

- Có thể là tôi. Nhưng do anh biết nhiều như thế lại có khả năng nhìn được cả tương lai, anh có thể nói giùm tôi có bao nhiêu người mù trên trái đất.

- Xin chào, tôi nghĩ các cư dân mạng sẽ dội bom ông bằng những câu hỏi về vụ kiện, nhưng tôi sẽ thử vận may của mình. Ông có khẳng định mình đúng trong bài viết về Mourinho ? Còn nếu sai, anh có sẵn sàng viết thư xin lỗi Mou không ?

- Tôi khẳng định lại điều mình nói. Nhưng tôi hiểu mọi việc luôn có giới hạn và tôi sẵn sàng làm theo ai đó nếu họ có thể áp đặt được luật pháp lên tôi.

- Tôi muốn biết là người ta đã kết án ông chưa, vì đã sỉ nhục Mourinho ?

- Cầu trời công lý luôn được giải quyết một cách nhanh chóng như anh tưởng tượng. Tôi sợ anh sẽ phải chờ đợi lâu đấy.

- Người ta vẫn biết là ông ghét Mourinho, nhưng về thể thao mà nói, ông có thừa nhận đó là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hay không ?

- Tôi chẳng có tư thù riêng gì với Mourinho bởi vì tôi đâu có quen biết ông ta một cách trực tiếp. Tôi chỉ quen với nhân vật này mà thôi. Tôi thừa nhận ông ta là một trong những HLV giàu thành tích nhất thế giới, nhưng điều đó với tôi không có nghĩa ông ta là một trong những người xuất sắc nhất.

- Trong 43 HLV của Real Madrid từ trước tới nay, có tới 9 người có bộ sưu tập danh hiệu "hoành tráng" hơn Mou (Johnson, Villalonga, Carniglia, Miguel Munoz, Miljanic, Molowny, Leo Beenkakker, Del Bosque và Capello), vậy có đúng là Ngài Mourinho đã sáng tạo ra “madridismo” (chủ nghĩa Madrid). Tôi thì cảm thấy với Real Madrid, ông ta là một người bình thường.

- Mourinho đã tạo ra cái nhãn mác “The Special One” và cần phải nuôi nó. Để được như vậy, ông ta sử dụng nhiều chiến thuật. Một trong những chiến thuật đó là tạo ra những kẻ thù (Guardiola, báo chí, các trọng tài). Một chiến thuật khác là làm cho mọi người tin rằng trước ông ta thì chẳng có gì cả. Khi mọi người đã cắn câu thì cái danh hiệu đó sẽ nổi lên. Nó giống như một tập đoàn đa quốc gia bán một sản phẩm. Ông ấy bán nhãn “The Special One” và có nhiều người mua nó. Nhiều lắm, hàng triệu người. Đó là chuyện của người mua.



Mourinho tự dán mác "đặc biệt" - Ảnh Getty

- Phải chăng chúng tôi sẽ không được xem những bài viết của ông về Mou nữa, vì ông ta sẵn sàng theo kiện ?

- Tôi sẽ tiếp tục viết điều mình cho là thích hợp, tất nhiên theo luật pháp, chứ không phải theo điều Mou chỉ giáo.

- Ông có sợ vào cái ngày ông ra tòa cùng Mourinho ở Quảng trường Castilla, tại bến đỗ xe sẽ có người chờ anh không ? Liệu ông có mang kính để tránh bị chọc mắt không ?

- Không sợ gì cả. Tôi sẽ đến ngực trần. Như luôn thế.

Real Madrid trước đây hay hơn

Messi được báo chí ưu ái

- Ông có thấy việc báo chí của Real Madrid hàng ngày “nướng” Messi như hiện nay là bình thường không ?

- Họ đặt mọi cái tên cho Messi, từ tên độc tài, đồng đội xấu chơi,... khi điều duy nhất Messi nói là “hãy chuyền bóng ngay cho tôi”. Iker hàng ngày cáu với các hậu vệ (có lý), CR7 cũng thế. Thậm chí họ còn nói Messi dám cãi nhau với một nhà vô địch của Tây Ban Nha.

- Tôi lấy làm tiếc, nhưng tôi nghĩ Messi được báo chí ưu ái, trong đó có cả báo chí của Madrid. Cuộc cãi vã đã diễn ra rất không đúng lúc và hình như trong giờ nghỉ Messi đã xin lỗi Villa.

- Tôi là người của Barca, nhưng tôi thấy trong một năm lại đây (mặc dù Messi ghi tới 50 bàn tại Liga) có vẻ tiền đạo người Argentina này chỉ nhấn ga khi có bóng. Còn khi bóng ở chân cầu thủ khác, Messi thường không trợ giúp hoặc tích cực chạy chỗ như trước. Messi chỉ nhấn ga khi trận đấu nguy hiểm hoặc sắp hết giờ, như trước Osasuna và Spartak.

Tôi nghĩ đó là vấn đề thái độ thi đấu. Còn anh thì sao ?

- Tôi nghĩ Messi lúc nào cũng chơi như thế. Có vẻ anh ta chẳng ăn nhập gì với trận đấu, nhưng đó chỉ là sự lừa dối. Messi quái lắm. Tôi không thấy nhiều sự khác biệt trong lối chơi của anh ta trong những năm qua, ngoài việc thay đổi vị trí chơi theo sự sắp đặt của Pep Guardiola. Nhưng cách chơi thì vẫn thế.

- Tôi sẽ không hỏi anh về vụ kiện nữa. Chuyển sang Real Madrid nhé. Anh nghĩ điều gì đang xảy ra với Madrid ? Tôi thấy họ chưa cất cánh được.

- Đối với tôi, họ vẫn chơi như năm ngoái, nhưng có vấn đề nghiêm trọng ở khâu dứt điểm. Nếu dứt điểm chính xác như năm ngoái thì họ đã có thể thắng tất cả các trận tại Liga từ đầu mùa bóng tới nay.

- Mourinho chỉ đem lại cho Madrid những cái tiêu cực. Kể cả thể thao mà nói, Madrid trước đây vẫn hay hơn. Còn về thể chế, phải chăng đội bóng hoàng gia đã trở thành một giáo phái ?

- Không, tôi không nghĩ Madrid đã trở thành một giáo phái. Đơn giản là CLB này đang do Mourinho dẫn dắt. Mou thâu tóm rất nhiều mảnh đất của CLB và hành động một cách rất đặc biệt. Tôi không nghĩ cả tinh thần thể thao và cái ông ấy gọi là tính cách cao quý là một điểm mạnh của ông ta. Ngược lại, tôi cảm thấy ông ta là một nhà thể thao tồi.

- Cứ cho là Barca và Madrid thắng những trận còn lại trước Kinh điển, ông có cho rằng nếu các cầu thủ áo đỏ xanh đánh bại đoàn quân áo trắng và dẫn 11 điểm thì mùa bóng đã được quyết định, ít nhất đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.

- Giới hạn được phép sai lầm của Real Madrid đã bị giảm đi một cách dã man. Rời Camp Nou với 11 điểm bất lợi đồng nghĩa với việc mất luôn Liga.

"Báo chí cần đưa những gì độc giả quan tâm"

- Tại sao nhà báo các người mang tính nghiệp đoàn cao thế. Các người tự cho mình cái quyền “góp ý” theo kiểu “có một ông đâm xe vào người khác rồi bỏ chạy”, rồi khi bị người đó kiện thì xúm lại quây lấy ông ta, chỉ vì ông ta dám “đụng đến” một nhà báo. Tại sao một người cảm thấy bị sỉ nhục lại không có quyền kiện ?

- Vậy thì họ cứ kiện đi. Tôi chẳng tìm bất cứ một sự ủng hộ nào mang tính nghiệp đoàn. Hãy để luật được thực thi: ai cảm thấy bị tổn thương, thì tố cáo và công lý sẽ quyết định. Tôi thấy điều đó thật quý giá. Những thứ còn lại chỉ là pháo hoa.

- Theo ông, bài viết của ông đáng bị kiện hơn, hay hành động gây hấn một người khác đáng bị kiện hơn, hoặc việc kết tội UNICEF (Quỹ nhi đồng LHQ) giật dây Champions mà không có một bằng chứng nào ? Tóm lại là mong ông đừng có im lặng và hãy bày tỏ tự do ý kiến của mình.

- Nếu có ai đó cảm thấy bị sỉ nhục vì bị đánh, thì hãy đi kiện. Và nếu ai có cảm thấy bị lăng mạ vì lời nói, thì hãy tố cáo. Điều quan trọng là tự do để được làm điều đó.




Messi được báo chí ưu ái - Ảnh Getty

- Ông nói gì về việc báo chí mỗi ngày một giật gân hơn ? Bây giờ họ chỉ quan tâm tới những tin tức ngoài thể thao, chứ chẳng mấy tới bóng đá ?

- Tôi không đồng ý. Anh chẳng đưa ra một ví dụ nào. Tôi nghĩ báo chí cần đưa những gì độc giả quan tâm và có thông tin, chứ không phải nhất thiết mọi cái đều theo quy tắc của Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia.

- Làm đến chức Trưởng Ban biên tập của tờ Marca, ông có nghĩ mình phải tỏ ra được giáo dục một tý không, chứ đừng hơi tý thì thiếu tôn trọng với người khác (các cầu thủ ) trong khi họ là người cho ông cơm ăn.

- Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình lăng mạ các cầu thủ. Và các cầu thủ cũng không cho chúng tôi ăn. Báo chí cho chúng tôi cơm ăn. Đôi lúc tôi tự hỏi, ai cho các cầu thủ ăn nếu không có báo chí, hoặc ít ra, liệu họ có thể ăn ngon như thế.

- Tôi hiểu vì sao ông muốn châm chọc và khiêu khích để tạo ra tin, nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng lần này ông đã đi quá xa, với những lời sỉ nhục rẻ tiền. Đó là vì lý do gì, nghề nghiệp hay chỉ đơn giản ông muốn thổi các quả bóng ?

- Đó chỉ là một phê bình mang tính thể thao, không hơn không kém. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do và mỗi người có thể sử dụng con đường mà mình cảm thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khang Chi (lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm