Tranh cãi trong ngày: Real Madrid nên học Chelsea, sa thải Mourinho ngay lập tức?

26/11/2012 06:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ở Chelsea, Jose Mourinho chắc chắn đã bị sa thải ngay sau thất bại 0-1 trước Betis. Nhưng có lẽ, Chủ tịch Florentino Perez không còn như xưa, và càng không giống với ông chủ Roman Abramovich của Chelsea.

Sau trận hòa thót tim 1-1 trước Man City ở Etihad, Mourinho lập tức "đá xoáy" Roberto Mancini: "Nếu thua trận và bị loại, chắc chắn tôi không dám trở về Madrid". Đại ý của Mourinho: Mancini xứng đáng bị Man City sa thải khi không thể vượt qua vòng bảng Champions League.

Vậy Mourinho có dám trở về Madrid sau trận thua 0-1 trước Betis? Nếu Barca đánh bại Levante trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai, khoảng cách giữa họ và Real Madrid sẽ nới rộng lên thành 11 điểm. Vấn đề không chỉ là khoảng cách xa vời vợi ấy. Vấn đề là ở thời điểm hiện tại, Real Madrid không có hy vọng gì đuổi kịp Barca. Chính Mourinho thừa nhận, khi mùa giải kết thúc, Real có thể kém Barca 9, 11 hay 13 điểm.

Điểm tựa của Mourinho là Real Madrid đã vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng vị trí nhì bảng không thể xem là thành công của Real-Mou. Thậm chí là thất bại.

Khi đưa ra quyết định sa thải HLV, BLĐ của đội bóng không chỉ xem xét thành tích đã qua mà còn đánh giá triển vọng trong tương lai gần. Ở thời điểm hiện tại, không hề có dấu hiệu cho thấy Real Madrid sẽ chơi tốt hơn, thậm chí có thể tệ hại hơn.

Nếu Real Madrid đá hay hơn nhưng hứng chịu thất bại thì có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng. Nhưng đằng này, Mourinho vẫn phải thừa nhận các đối thủ của Real đá tốt hơn, tập trung hơn và xứng đáng với trận hòa, hoặc chiến thắng. Real xứng đáng thua Dortmund ở sân khách, hòa Dortmund ở sân nhà. Mourinho cũng thừa nhận "Betis chơi hay hơn Madrid và cũng chiến đấu tốt hơn".

Ở Stamford Bridge, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea sa thải HLV theo góc nhìn như thế. Khi đội bóng đã sa sút nhiều trận liền, tốt nhất đừng hy vọng sẽ hồi sinh với HLV hiện tại. Giải pháp là thay tướng, mang đến luồng gió mới. Nên nhớ rằng, ở thời điểm Roberto Di Matteo bị sa thải, Chelsea chưa chính thức bị loại khỏi Champions League, hy vọng vẫn còn (khả năng Juve thua trên sân của Shakhtar không hề thấp) và chỉ kém đầu bảng Man City 4 điểm.

Nếu Mourinho tin rằng ông đã lập công lớn khi mang về chức vô địch Liga mùa trước thì hãy nhìn chiến tích của Di Matteo trong thời gian ngắn với Chelsea. Chỉ vài tháng cầm quân, Di Matteo đã giúp Chelsea giành chiếc Cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Đó là chiến tích vĩ đại đối với một đội bóng như Chelsea. Còn chiến tích của Mourinho? Chiếc Cúp Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha của ông là quá nhỏ bé so với lịch sử đồ sộ của Real Madrid, đội bóng đã 31 lần vô địch Liga, 17 lần đoạt Cúp Nhà Vua, 8 lần đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha và 9 lần vô địch Champions League trước khi Mourinho đặt chân đến Bernabeu.

5 năm về trước, vào ngày 20/9/2007, Mourinho đã bị Chelsea sa thải. Tình hình của Chelsea ở thời điểm ấy tốt hơn nhiều so với Real Madrid hiện tại. Lúc Mourinho ra đi, Chelsea chỉ mới đá trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League (hòa Rosenborg 1-1) và chỉ kém đầu bảng Arsenal 2 điểm ở Premier League. Tức là mọi thứ vẫn trong tầm với. Và sự thực Avram Grant "suýt" lập nên kỳ tích.

Ở Bernabeu, Mourinho không còn kiểm soát được phòng thay đồ, mâu thuẫn giữa nhóm cầu thủ Tây Ban Nha và nhóm người Bồ Đào Nha do ông cầm đầu ngày càng bùng phát. Trên sân cỏ, Real Madrid thi đấu cực kỳ rời rạc, thiếu gắn kết, không còn ăn ý như mùa trước, dù trên lý thuyết các cầu thủ phải thi đấu ăn ý hơn vì gắn bó với nhau lâu dài hơn. Như một hệ quả tất yếu, thành tích của Real Madrid thời gian qua là đáng thất vọng, trên cả hai đấu trường quan trọng nhất là Champions League (không thắng 3 trận liên tiếp) và Liga (có thể kém Barca 11 điểm chỉ sau 13 vòng).

Nếu ở Chelsea, Mourinho chắc chắn đã bị sa thải, có thể từ sau trận hòa Dortmund 2-2 trên sân nhà.

Nhưng Perez không phải là Abramovich. Vị thế của một Chủ tịch, được các cổ đông bầu ra, hoàn toàn khác xa với vị thế của một ông chủ, vốn bỏ tiền ra nuôi đội bóng. Và nếu sa thải Mourinho, Perez chẳng khác nào thừa nhận mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Có lẽ ông chỉ biết hy vọng (dù không vững chắc) Mourinho có thể giúp Real giành chức vô địch Champions League, qua đó cứu giữ chiếc ghế Chủ tịch. Đã đâm lao đành phải theo lao.

9 năm về trước, Perez từng "giải tán" Vicente Del Bosque sau khi HLV của ĐT TBN hiện tại giúp Real giành chức vô địch Liga thứ 29 trong lịch sử. Thời ấy, quyền uy của Perez cực khủng khiếp. Nhưng ông không còn giống như xưa nữa rồi...

Lê Đồ

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Real Madrid có nên sa thải Jose Mourinho?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm