Valencia hủy diệt Villarreal: Nhà vô địch của phần còn lại

12/04/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bằng cách đè bẹp Villarreal 5-0 trong trận derby vùng Castellon, Valencia đã có sự khẳng định không thể mạnh mẽ hơn, rằng họ mới chính là "ông Vua" của phần còn lại Liga. Vị trí thứ 3, và cùng với đó là suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới cuối cùng, tất nhiên không thể tuột khỏi tay "Los Che".

Trong những ngày trước trận đấu, người Valencia đã khẳng định đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ đánh bại gã hàng xóm đáng ghét Villarreal. Thứ nhất, vì Valencia ăn đứt đối phương về mặt thể lực, do có tới 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu trong khi "Tàu ngầm Vàng" mới phải chơi trận tứ kết Europa League với Twente 3 ngày trước. Thứ hai, vì Villarreal đang bị khủng hoảng nặng nề ở hàng thủ khi 2 trong số 4 người thường xuyên đá chính là Angel và Gonzalo phải nghỉ tới hết mùa. Điều này buộc HLV Garrido phải tung ra sân một bộ tứ vệ khá lạ lẫm, với Kiko đá cặp cùng Musacchio ở trung tâm và Mario chơi bên phải.

Valencia có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Villarreal - Ảnh Getty

Tỏ ra biết mình biết người, nhưng sự thận trọng của Garrido (chỉ đạo cho Marchena, trận này đá tiền vệ trụ, thường xuyên lui về chơi như một trung vệ thứ 3) đã trở thành nhân tố phá hoại. Yếu hơn, ít người hơn, tuyến giữa của Villarreal dễ dàng bị xé lẻ trước những pha phối hợp ở tốc độ cao của Valencia. Nỗ lực cầm cự đã giúp Villarreal "chỉ" phải nhận 1 bàn thua trong hiệp 1 (Soldado), song sang tới hiệp 2 thì họ thực sự "vỡ nát". Liên tục trong 20 phút, từ phút 56 tới phút 75, thủ thành Diego Lopez đã có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm thành công của Mata (2 bàn), Banega và Soldado.

Với thất bại bẽ bàng này, Villarreal gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 với Valencia nữa. Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, nhưng nếu tính tới yếu tố đối đầu (Valencia chiếm ưu thế do thắng 1 trận và hòa 1 trận mùa này), thì khoảng cách thực tế phải là 6 điểm rưỡi. Valencia, ngược lại, đã có thể yên tâm lên kế hoạch cho mùa giải mới. Đáng quan tâm nhất là tương lai của HLV Emery. Liệu sau những gì đã làm được (2 năm liên tiếp đưa "Los Che" cán đích ở vị trí thứ 3), HLV người xứ Basque đã xứng đáng nhận được nhiều sự tin tưởng hơn và một bản hợp đồng dài hạn hơn?

Trong bối cảnh Valencia bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão khủng hoảng tài chính, còn Liga thì bị bộ đôi Barca, Real Madrid lũng đoạn, dù người tới thay Emery có là ai thì cũng khó mà làm được tốt hơn...

Dũng Quyết Sơn

Gijon và Levante sắp trụ hạng

Đánh bại đối thủ trực tiếp Osasuna 1-0 trên sân nhà, đội bóng vừa gây sốc ở Bernabeu, Sporting Gijon, đã tiến một bước dài nữa tới mục tiêu trụ hạng. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp ấy đã nâng số điểm mà đội bóng của Gijon có được lên 38, nghĩa là họ chỉ cần 3 điểm nữa để chạm ngưỡng trụ hạng lý thuyết. Một đội bóng khác là Levante cũng sắp sửa "tẩu thoát" thành công. Sau trận hòa 1-1 với Racing, trận bất bại thứ 7 liên tiếp, "những chú ếch" đã leo lên vị trí thứ 10 với 39 điểm.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm