Mourinho chỉ trích Lippi: Không chỉ là "khẩu chiến"...

20/08/2009 16:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Bầu không khí ở Serie A đang trở nên rất nóng. Vì cuối tuần này cuộc đua tới Scudetto sẽ chính thức bắt đầu. Và ngay từ khi nó chưa bắt đầu thì sự căng thẳng đã có thể cảm nhận được khi Mourinho khẩu chiến với Lippi.

Nếu chỉ là một cuộc tranh luận qua lại trên các phương tiện truyền thông bình thường thì người ta sẽ chẳng để ý làm gì vì Mourinho có tiếng là hay "nổ". Đằng này, HLV của Inter đăng đàn chỉ trích nhà cầm quân của "Azzurri" ngay sát ngày Serie A khởi tranh. Cần nhấn mạnh rằng người bị Mourinho chỉ trích ở đây là Lippi, chứ không phải là một nhân vật bình thường. Ở nước Ý, Lippi đã là một huyền thoại. Và mỗi khi nhắc đến "Gã đầu bạc", người ta thường nói về mối liên hệ giữa ông với Juve vì ông cũng là một huyền thoại ở Torino. Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao Mourinho lại chỉ trích Lippi và có phải mục tiêu mà ông ta nhắm tới là Lippi hay không, cũng như lí do mà Mourinho viện dẫn rằng "tôi chưa bao giờ thấy một HLV ĐTQG lại dự đoán đội vô địch của QG đó".

Có đúng đó là nguyên nhân khiến "Người đặc biệt" tỏ ra "hằn học" đến thế? Dĩ nhiên, Lippi là người dự đoán rằng Juve sẽ vô địch Serie A mùa này. Vậy nên, Mourinho phải chỉ trích Lippi chứ không phải là ai khác. Nhưng không khó nhận ra rằng đó chỉ là tấm màn nhung che đậy bên ngoài. Bởi thực tế là sau khi có lời qua tiếng lại giữa hai bên thì trên các mặt báo của Italia không ai ủng hộ Mourinho và dĩ nhiên cả Italia đứng sau lưng Lippi. Ai cũng hiểu là HLV của "Azzurri" đơn giản là đưa ra dự đoán như biết bao dự đoán khác mà thôi. Trừ một người không hiểu, hay...cố tình không hiểu là Mourinho.

Mourinho chỉ trích Lippi để "cảnh báo" Juve

Như Mourinho nói là một HLV ĐTQG thì không thể dự đoán quá trực tiếp như cách mà Lippi làm. Nhưng giả sử nếu Lippi dự đoán rằng Inter sẽ vô địch Serie A mùa này thì liệu Mourinho có "bức xúc" như thế hay không? Thật khó hình dung là HLV của Inter lại chỉ trích người dự đoán đội bóng của ông ta vô địch Serie A! Hơn nữa, giữa Lippi và Mourinho không có bất kỳ mối liên hệ (tích cực hay tiêu cực) nào trước đó. Vậy liệu có phải mục đích thực sự của Mourinho là nhắm vào Lippi hay không?

Sau khi chiến thuật gia người Bồ Đào Nha "nổ", Lippi nói đẩy ẩn ý rằng "Ông ta luôn biết cách thể hiện mình trên các phương tiện truyền thông". Câu nói này có nghĩa là gì? Trở lại với vấn đề, rõ ràng mục tiêu của Mourinho ở đây là Juve và ông ta đã thông qua việc chỉ trích một người có mối liên hệ gần gũi và sâu sắc với Juve (Lippi) có thể để "tấn công" đội bóng thành Torino. Khi Mourinho nói rằng "Lippi cứ làm như thể Serie A đã hạ màn từ khi nó chưa bắt đầu" thì điều đó có nghĩa là ông ta muốn phát đi thông điệp rằng không có chuyện Juve chắc chắn giành Scudetto. Mà điều đó cũng có thể hiểu theo một ngầm ý khác là: Inter phải có tên trong cuộc chơi này.

Chẳng gì thì mấy mùa giải qua, "Nerazzurri" cũng thống trị Serie A, còn 2 mùa sau khi trở lại từ Serie B, Juve rõ ràng vẫn chưa khôi phục lại được sức mạnh trước kia. Vậy mà Lippi lại đoán rằng Juve vô địch Serie A mùa này mà không...nói năng gì đến Inter cả. Mourinho "bức xúc" là vì sự ngạo mạn thường thấy trong phong cách cầm quân của ông bị tổn thương. Với Mourinho, cho dù ông ta dẫn dắt đội bóng nào thì đội bóng ấy cũng phải là nhất, là số 1. Bản thân Mourinho luôn tin như thế và ông truyền cho các cầu thủ niềm tin đó. Từ Porto, Chelsea tới Inter bây giờ. Rất hiếm khi người ta thấy con người tự nhận mình là "Người đặc biệt" này thừa nhận rằng đội bóng của ông "dưới cơ" đối thủ nào đó. Sự tự tin nhiều khi lên tới mức thái quá của Mourinho về năng lực của bản thân, cũng như về sức mạnh của đội bóng do ông dẫn dắt chính là khởi nguồn của rất nhiều những phát ngôn gây sốc. 

Ở một phương diện khác, Porto hay Chelsea trước kia cũng như Inter hiện nay đều thụ hưởng ít nhiều từ phong cách của "Người đặc biệt". Thành công bước đầu của Mourinho ở Inter không chỉ là Scudetto mà ông vừa giúp CLB này giành được mà còn là việc ông đã truyền được sự tự tin cho các cầu thủ qua những tuyên bố theo kiểu "chẳng coi ai ra gì" của mình. Rõ ràng là với một HLV cá tính như Mourinho. Inter cũng đã trở nên có "cá tính" hơn mà ở đây là tự tin, bản lĩnh hơn trong lối chơi, chứ không còn xung trận với tinh thần yếm thế như trước kia nữa. Việc Mourino chỉ trích Lippi cũng giống như sự khẳng định rằng Inter vẫn là một thực thể không ai có thể bỏ qua trên đường đua tới Scudetto. Mourinho không cần quan tâm có ai và có bao nhiêu người đồng tình với ý kiến của minh. Ông ta chỉ cần thông qua Lippi để "cảnh báo" Juve, cũng như truyền cho "Nerazzurri" niềm tin rằng họ vẫn là số 1 ở Serie A. Đó hẳn mới là mục đích thực sự của cuộc khẩu chiến. Mourinho chỉ cần có thế.
 
HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm