01h45 ngày 04/10, Porto - PSG: Thiago Silva đánh giá cực thấp Milan

03/10/2012 11:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Ngay trước ngày hành quân đến Porto, Thiago Silva tuyên bố PSG của anh có nhiều cơ hội vô địch Champions League hơn đội bóng cũ AC Milan. Các tifosi có thể sẽ căm ghét anh vì phát biểu ấy, nhưng họ sẽ phải tin lời anh nói, hay đúng hơn là Silva sẽ chứng minh rằng anh đúng, bắt đầu từ trận đấu đêm nay.

Ngay trong trận đầu ra mắt, Thiago Silva đã ghi bàn vào lưới Dynamo Kiev và sau đó đóng vai trò như một hòn đá tảng giúp PSG giữ sạch lưới trước Bastia và Sochaux dù thể lực của anh chưa đạt 100%. Sự tự tin đã trở lại sau ca chấn thương dai dẳng, và trên tờ Le Parisien, anh đã tuyên bố: “PSG mùa giải này có nhiều cơ hội vô địch Champions League hơn Milan. Một Milan của Inzaghi, Seedorf, Nesta và Ibrahimovic đã không còn nữa. PSG hiện tại mạnh hơn và có khả năng đi xa hơn”.

Silva là con chiên ngoan đạo, từng bị bệnh lao và bác sĩ nói anh sẽ phải cắt một phần buồng phổi nhưng điều thần kỳ đã xảy ra khi anh dần hồi phục. Anh tin rằng đó là món quà diệu kỳ của Chúa. Với một người có đức tin lớn như Silva, khi thực sự tin vào một điều gì đó, anh sẽ làm hết sức mình để biến nó thành hiện thực. Đó là con đường để anh trở thành một trung vệ hàng đầu thế giới.



Chiến thắng trước Porto có ý nghĩa rất lớn với Thiago Silva- Ảnh Getty

Thiago Silva là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử PSG và sẽ sớm trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn xa của đội bóng. Ligue 1 quá nhỏ bé so với tầm vóc của PSG, như lời HLV Lyon Remi Garde: “Chức vô địch đang nằm chờ PSG”. HLV Carlo Ancelotti thừa nhận một số cầu thủ của ông đã thi đấu với Sochaux khi cái đầu đang nghĩ về Champions League. Vậy thì chuyến làm khách của Porto đêm nay sẽ là lời giải cho bài toán khát vọng và niềm tin của một thế lực mới đang thành hình.

Porto đã hai lần vô địch châu Âu và là một trong những vị khách thường xuyên nhất của các vòng bảng Champions League trong hơn một thập kỷ trở lại. Thắng lợi ở Dragao, vốn được xem như “hang rồng”, nơi những ông lớn như M.U, Arsenal… từng ôm hận sẽ giúp PSG gửi lời thách thức tới phần còn lại của châu lục. Ibra không cần thêm những tuyên bố kiểu “chúng tôi càng ngày càng mạnh và càng cân bằng”, chỉ cần anh sút tung lưới Helton. Alex cũng không cần lặp lại thông điệp “PSG nằm trong tốp 5 châu Âu, ngang hàng với Chelsea và chỉ kém Barca” nếu đội bóng của anh cứ tiếp tục chiến thắng.

Những câu trả lời trên sân bóng

Chuyến hành quân tới Dragao gợi lên những ký ức không mấy đẹp đẽ với Silva. Đó là nơi anh bị ruồng rẫy. Mùa hè 2004, Porto chiêu mộ anh, một trung vệ triển vọng từ Juventude nhưng anh chỉ có thể chơi bóng cùng đội hình B. Đó là giai đoạn khó khăn với trung vệ người Brazil khi bệnh lao phổi hành hạ anh. "Tôi được mua về để đá cho đội 1 nhưng chỉ sau vài ngày tôi đã bị đẩy xuống đội dự bị. Vài tháng sau tôi bị bán cho Dynamo Moskva. Không ai ở Porto biết đến tôi nhưng tôi thực sự muốn khoác áo đội bóng ấy bởi ở đó có những cầu thủ lớn”, ngôi sao 28 tuổi hồi tưởng lại.

8 năm là khoảng thời gian đủ dài để khiến nhiều thứ phải đổi thay. Porto đã không còn là ĐKVĐ Champions League và tất cả đã biết Thiago Silva là ai. Họ chắc chắn rất muốn có anh trong bối cảnh hàng thủ đang khủng hoảng và vừa mới để thua 4 bàn trong 2 trận lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009-10. Sự chia tay của 2 họng pháo thượng thặng Falcao và Hulk cũng khiến hàng công của nhà vô địch BĐN suy yếu, nhiệm vụ săn bàn nay được đặt lên vai người đội trưởng sắp hết thời Lucho Gonzalez cùng những chân sút không mấy tên tuổi Varela, Martinez, Rodriguez… Các tiền đạo trẻ Mangala, Iturbe từ đội B cũng được triệu tập khẩn cấp để chuẩn bị cho trận này.

Đó là cơ hội cho Silva và PSG. Motta bị loại khỏi vòng chiến đấu do chấn thương nhưng PSG đã quen với sự vắng mặt ấy. Quan trọng là Menez và Lavezzi đã trở lại để sẵn sàng bắn phá “hang rồng”. Một chiến thắng ở Dragao hôm nay không chỉ là 3 điểm, nó có ý nghĩa nhiều hơn với PSG và với Thiago Silva.

Dự đoán: 1-2

Hoài Trinh

Đội hình dự kiến:

PORTO: Helton - Miguel Lopes, Maicon, Otamendi, Alex Sandro - Fernando, Moutinho, Lucho - Varela, Jackson Martinez, James Rodriguez.

PSG: Sirigu - Van der Wiel, Thiago Silva, Sakho, Maxwell - Chantome, Verratti, Matuidi - Pastore - Menez, Ibrahimovic.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm