Giấc mộng mang tên Kaka

26/08/2011 10:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong những nỗ lực nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Cesc Fabregas và Samir Nasri để lại, Arsene Wenger đã đặt vấn đề mượn tiền vệ Kaka, nhưng Mourinho tuyên bố rõ ràng: Arsenal thích thì chồng tiền, chứ không có chuyện Real cho mượn.

Thời kỳ đỉnh cao của Kaka đã qua từ khá lâu, hồi anh còn khoác áo AC Milan, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007. Quãng thời gian ở Bernabeu là thời kỳ tiền vệ tài hoa người Brazil đã đi xuống, hậu quả của hàng loạt những chấn thương. Mùa giải năm ngoái, Kaka chỉ đá vỏn vẹn 20 trận cho Real Madrid (14 ở La Liga), và trong đợt tập huấn mùa hè vừa rồi, anh cũng không gây được ấn tượng cho lắm.

Kaka liệu có tới dc Arsenal - Ảnh Getty

Mặc dù vậy, Wenger lại xem Kaka như một giải pháp lý tưởng cho tuyến giữa Arsenal thời điểm này, vốn quá thiếu kinh nghiệm sau khi Nasri và Fabregas lần lượt ra đi, còn Jack Wilshere thì đang dính chấn thương. Tuy nhiên, lời đề nghị mượn tiền vệ 29 tuổi này đến hết mùa giải đã bị Mou từ chối thẳng thừng vì ông muốn bán đứt chứ không cho mượn. Hiện tại, chiến lược gia người Bồ cũng rất muốn đẩy Kaka đi, bởi mức lương 153.000 bảng/tuần của anh rõ ràng là một gánh nặng cho Real. Bản thân tiền vệ này cũng không thể cạnh tranh vị trí với Mesut Oezil, Angel Di Maria, trong khi Real còn vừa có thêm bộ đôi TNK là Nuri Sahin và Hamit Altintop.

Như vậy, Arsenal đang phải cân nhắc có nên bỏ tiền để mua đứt ngôi sao người Brazil hay không. Hai năm trước, Kaka đã đến sân Bernabeu với giá 68,5 triệu euro (xấp xỉ 56 triệu bảng), nên số tiền để giải cứu cầu thủ cũng không phải nhỏ, dù phong độ của anh đã sa sút khá nhiều. Được biết, con số tối thiểu mà phía Real đòi là 17,5 triệu bảng. Ở thời điểm hiện tại, ngoài Arsenal, còn hai đội bóng cũng đang rất muốn có chữ ký của Kaka là Paris Saint Germain và Sao Paulo. Wenger sẽ phải quyết nhanh, bởi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Song song với việc này, Arsenal vẫn đang xúc tiến qúa trình thương thuyết với Rennes về tiền vệ Yann M'Vila. Tài năng trẻ 21 tuổi này còn hợp đồng với đội bóng Pháp đến tận năm 2015 và cái giá để có được anh hoàn toàn không rẻ. Ban đầu, Arsenal đề nghị 15 triệu bảng nhưng bị từ chối thẳng thừng. Hiện tại, Pháo thủ đã nâng lên 22 triệu bảng, và nếu thành công, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng này.

Ngoài ra, Arsenal vẫn đang theo đuổi tiền vệ Eden Hazard của Lille, cũng như muốn củng cố hàng phòng ngự bằng một trong số Phil Jagielka (Everton), Gary Cahill (Bolton) hoặc Scott Dann (Birmingham).

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm