Milan sẽ "chết" nếu chỉ dựa vào El Shaarawy

01/10/2012 14:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Tờ Gazzetta dello Sport đã giật tít như thế sau trận hòa nhiều thất vọng của Milan trên sân Parma hôm qua. Một trận đấu họ đã chơi lấn lướt, “cánh én” El Shaarawy lại ghi bàn, nhưng đã không thể làm nên “mùa xuân”. 



Chỉ mình El Shaarawy tỏa sáng là không đủ cho Milan chiến thắng

Allegri trở lại sau án cấm chỉ đạo một trận để tiếp tục hành trình thử nghiệm của ông bằng cách xáo tung cả đội lên nhằm tìm ra bộ khung ưng ý. Đội đỏ đen sau hai trận chơi 4-3-3 liên tiếp (1 thắng, 1 thua), đã chuyển qua đá theo công thức 4-2-3-1, với Bojan-Boateng-Nocerino hoạt động sau El Shaarawy chơi khá tự do. Cặp trung vệ cũng được ông Allegri thay đổi một lần nữa (lần thứ 6 không giữ nguyên một cặp trung vệ, trong toàn bộ 7 trận đã đá từ đầu mùa), với Zapata-Yepes lần đầu bắt cặp với nhau.

Đội hình 5 tiền vệ, gồm 3 người chơi cơ bắp của Milan kiểm soát bóng rất tốt (60% thời lượng), tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt trong hiệp hai. Công bằng mà nói, Milan đã chơi một trận mạch lạc nhất từ đầu giải và Bojan đã có lần đầu tiên đá chính không tệ. Dù khá nhiều lần đề mất bóng sau khi bị áp sát bởi những người to khỏe của đối phương, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn thể hiện được những nét khéo léo hiếm hoi trong một đội bóng toàn công nhân. Anh đi bóng lắt léo, xử lý rất mềm mại và đã thể hiện được nhãn quan tốt, bằng tổng cộng 4 đường chuyền đặt đồng đội vào những cơ hội nguy hiểm trong 80 phút góp mặt. Một trong số đó, El Shaarawy tận dụng triệt để để có bàn mở tỉ số, sau khi phô diễn sức rướn tuyệt vời của tuổi trẻ.

Khả năng phối hợp được cải thiện rõ rệt trong sơ đồ mới (một phần vì Parma chơi quá bị động), thế trận lấn lướt nhưng nhiều vấn đề khác chưa được giải quyết khiến 1 bàn dẫn trước là không đủ. Trong trận đầu tiên kể từ đầu giải có nhiều cú sút trúng đich đến thế (9 cú), Milan đáng ra đã nhận một kết cục tốt đẹp hơn nếu dứt điểm tốt. Boateng chơi lên chân nhưng vẫn vô duyên. Montolivo cũng thế khiến cả đội còn mình El Shaarawy biết ghi bàn và Milan phải trả giá.

Bàn thua đến từ hai sai lầm sơ đẳng liên tiếp, một của cá nhân Montolivo sau pha phạm lỗi non nớt trước vòng cấm, và một, là lỗi hệ thống bởi khả năng đứng hàng rào tệ hại. Năm cầu thủ áo đỏ đen, gồm những người không thể nói là thiếu kinh nghiệm: De Jong, Nocerino, Robinho… dễ dàng để 1 cái bóng áo trắng làm phân tâm, cuối cùng, lộ ra khoảng trống toang hoác giúp Galloppa tinh quái sút như đóng đinh vào góc gần khung thành Abbiati. Bàn thua thứ 3 từ các tình huống cố định tính từ đầu giải của Milan, trong tổng 6 bàn thua từ đầu giải (50%), lên án khả năng giữ tập trung, khả năng chịu áp lực rất kém của đội bóng; cũng là hệ quả của việc xào xáo đội hình quá nhiều khiến cả đội không có sự ăn khớp giữa các mắt xích, đánh mất sự ổn định. Những tình huống đó chỉ mang tính thời điểm, không xuyên suốt trong cả trận nhưng đôi khi, lại thay đổi toàn bộ kết quả cuối cùng.

Trận hòa này là một nỗi thất vọng, đã ném toàn bộ công sức của El Shaarawy xuống biển và Milan dâng tặng Berlusconi một món quà xấu xí, trong ngày ông tròn 76 tuổi. Nhưng trong hoàn cảnh đội bóng nghèo nàn về tài chính, nghèo nàn về đầu tư nên thành tích nghèo nàn như bây giờ cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Berlusconi, suy cho cùng, có lẽ cũng hiểu điều đó và ông nên học cách vui vẻ đón nhận những món quà không hoàn hảo kiểu này từ Milan trong thời gian tới.

Đỗ Hiếu





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm