Khủng hoảng ở Bernabeu: Mijatovic: Schuster ở lại, nhưng...

19/11/2008 12:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một câu chuyện cũ kỹ. Real Madrid khủng hoảng. Dư luận đòi lấy đầu HLV trưởng. Mijatovic sục sạo tìm người thay thế. Nhưng Calderon nói "khoan" và vị GĐKT người Montenegro đăng đàn bày tỏ "sự tin tưởng tuyệt đối".
 
Hồi tháng 2/2007, sau khi Real Madrid thất thủ trước Levante và rơi vào tình cảnh giống hệt như thế này, tức là bị đẩy xuống vị trí thứ tư và kém Barca đúng 5 điểm, BLĐ đội bóng này cũng tính đến giải pháp sa thải Capello và đẩy Michel lên thay, nhưng Calderon đã quyết định trao thêm cho Capello một cơ hội và nhờ đó vị HLV người Italia mới giữ được đầu mình. Bổn cũ soạn lại, Calderon lại gia ân với Schuster, chắc chắn là cũng với hi vọng rằng, HLV người Đức sẽ đền đáp bằng chức VĐ Liga vào cuối mùa, đúng như những gì Capello đã làm hơn 1 năm trước.
 
Schuster sẽ làm những gì để tự cứu lấy sự nghiệp của mình?

Những gì Mijatovic nói trong buổi họp báo ngày hôm qua chính thức khép lại những tin đồn về việc Schuster sẽ bị sa thải sau trận thua Valladolid, nhưng cũng đã mở ra trước mắt HLV này một cảnh sống địa ngục, với "thanh gươm Damocles" luôn treo lơ lửng trên đầu. Dù bày tỏ "chúng tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của HLV trưởng", Mijatovic không quên "thòng" vào bài diễn văn của một một vài câu nói được cho là tối hậu thư gửi tới Schuster. "Tôi không muốn lại phải có mặt ở chỗ này sau đây một tuần mà chỉ muốn làm điều này khi mùa giải kết thúc" và "Nếu đội bóng thua liên tiếp 5 trận thì chúng ta sẽ cùng xem điều gì sẽ xảy ra" là những thông điệp quá rõ ràng dành cho Schuster: Thua Recreativo, ông đi! Thắng Recreativo nhưng để đội bóng rơi vào cảnh này lần nữa trong tương lai, ông cũng đi!

Phần của BLĐ thế là xong, bây giờ, hãy chờ đợi xem Schuster sẽ làm những gì để tự cứu lấy sự nghiệp của mình! Năm xưa, Capello đã thoát hiểm ngoạn mục vì ông cương quyết thực hiện những thay đổi mang tính đột phá, một mặt gạt ra ngoài những nhân tố phá hoại như Ronaldo, Cassano và Emerson, mặt khác đặt niềm tin trở lại vào những người từng bị chính ông hắt hủi như Beckham hay Antonio Reyes. Phong độ xuất thần của Beckham đã kéo theo sự tỏa sáng rực rỡ của Van Nistelrooy, người đã ghi tới 15 bàn thắng trong 15 trận sau đó, trong khi Antonio Reyes chính là người hùng trong chiến thắng quyết định 3-1 của Real trước Mallorca ở vòng đấu cuối cùng.
 
Schuster không may mắn được như người đồng nhiệm: Van Gol sẽ còn phải nghỉ cho đến hết mùa, trong khi lực lượng còn lại cũng đang quá "rách rưới" với không dưới 6 trụ cột đang nằm viện. Và quan trọng nhất, liệu Schuster có đủ dũng cảm để thực hiện một cuộc cách mạng trong phòng thay đồ như Capello đã từng làm? Bởi nếu chiến lược gia người Đức dám "chơi" hết mình, thì những kẻ như Raul, Sergio Ramos, Salgado hay Guti xứng đáng nhận được những hình phạt đích đáng...

Chỉ có điều, hôm qua, Schuster lại không có mặt trên sân tập Valdebebas!

Perez tái xuất, Calderon tái mặt
 
Những tấm hình chụp cảnh cựu Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez tay bắt mặt mừng với Ronaldo và Zidane, những người từng rất được yêu mến ở Bernabeu, khi bộ đôi này dẫn đầu 2 đội bóng tham gia trận đấu từ thiện chống đói nghèo ở Maroc đang tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng, và điều đó khiến Calderon thực sự lo sợ.
 
Chủ tịch của Real nói rằng trong tình cảnh hiện nay, hành động đó của Perez chỉ càng khiến cho vấn đề thêm trầm trọng, rằng ông ta chỉ nghĩ tới mình chứ không hề nghĩ tới đội bóng. Tệ hơn nữa, Zidane còn nói đùa với Perez rằng "nếu Ngài trở lại thì tôi cũng thế", trong khi Ronaldo hào hứng nhớ lại "những ngày tuyệt vời bên nhau". Nếu Perez, người được cho là sẽ tham gia tranh cử chức Chủ tịch vào mùa Hè năm sau, lôi kéo được Zizou và Ronaldo vào chiến dịch của mình thì ông ta sẽ thu hút được không ít sự quan tâm từ các cử tri. Calderon sợ cũng phải!
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm