03h00 ngày 25/9, Barcelona (4) - Atletico (8): Courtois, Falcao thách thức Barca

24/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Họ là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ Atletico Madrid mới đang khiến các CĐV ngất ngây. Một người có nhiệm vụ chặn đứng tất cả những cơ hội ghi bàn của đối thủ. Một người làm điều... ngược lại, nghĩa là cố gắng đưa bóng vào lưới đối phương càng nhiều càng tốt. Và cả hai đều đang làm rất tốt công việc của mình. Đêm nay, Courtois và Falcao sẽ là những "thách thức" lớn nhất cho các nhà đương kim vô địch.

Courtois hơn cả De Gea

Hai tân binh được kỳ vọng của Atletico - Ảnh Internet

Thibaut Courtois chính xác là được mang về để thay thế cho người David de Gea, người đã ra đi theo tiếng gọi của danh vọng từ Old Trafford. Theo lẽ thường, khi một cầu thủ mới xuất hiện với danh nghĩa lấp chỗ trống mà một "thần tượng" cũ bỏ lại, anh ta khó tránh khỏi bị so sánh và còn phải sống dưới cái bóng của người tiền nhiệm trong một thời gian dài. Nhưng Courtois không hề gặp phải vấn đề ấy. Ngay sau ngày ra mắt, anh đi thẳng vào đội hình chính của Atletico, tỏa sáng trong trận đầu tiên (gặp Osasuna) với những pha xử lý đĩnh đạc như của một cầu thủ đã chơi bóng ở Vicente Calderon cả chục năm, và từ đó, mặc nhiên chiếm một vị trí chính thức dưới khung gỗ.

Cho tới lúc này, sau 4 trận, thủ thành trẻ người Bỉ mới chỉ bị đánh bại đúng 1 lần. Đó là bàn thua trong trận gặp Valencia ở vòng 3. Trước và sau đó, khung thành của anh là bất khả xâm phạm. Courtois có thể hình cao lớn (cao 1m93), nhưng trái ngược với vẻ ngoài nặng nề ấy, những pha xử lý của anh lại cực kỳ mềm mại. Và trên hết, anh sở hữu một bản lĩnh thép. Việc phải chuyển sang thích nghi với một giải đấu mới, đội bóng mới, ngôn ngữ mới, cuộc sống mới dường như chẳng có chút "xi-nhê" gì với chàng trai 19 tuổi này. Có thể Courtois vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống ngoài sân cỏ. Nhưng trên sân, Courtois không chậm đi mà cũng chẳng kém chính xác hơn.

Bây giờ, chẳng ai còn nói đến De Gea, người đang phải vật lộn với cuộc sống mới ở Manchester dù luôn nhận được sự bảo bọc tốt nhất từ Ferguson nữa. Họ đã có cho riêng mình một Zamora mới.

Ai còn nhớ Aguero?

Courtois là Zamora, còn Falcao là Pichichi. Như Courtois, tiền đạo người Colombia đã khởi đầu như thể anh chẳng có chút áp lực nào, dù anh cũng chuyển tới từ một nơi xa lạ, cũng phải chịu những sức ép khủng khiếp từ giá chuyển nhượng và cũng bị đặt dưới những so sánh với các thần tượng cũ. Năm trận đầu mùa, chính xác là 4 trận, Falcao ghi được 5 bàn. Thực ra thì trong 4 trận này của Atletico, cựu tiền đạo Porto chỉ ra sân có 3 lần. Trận duy nhất anh im tiếng là trận ra mắt thua Valencia 0-1. Sau đó, Falcao lập hat-trick vào lưới Racing, lập tiếp một cú đúp vào lưới Gijon. Ngoài ra, anh còn có thêm 1 bàn nữa ở Europa League. Những trận Falcao ghi bàn, Atletico đều thắng ấn tượng. Các Atleti lại "phát cuồng" vì một tiền đạo, dù anh không phải Torres hay Aguero.

Không giống như Aguero hay Forlan lắm lúc thích "vẽ vời", Falcao thuộc mẫu sát thủ vòng cấm điển hình. Anh không cần nhiều hơn 2 chạm cho 1 pha dứt điểm. Nhận bóng, "bang", và bàn thắng sẽ được ghi. Rõ ràng, đó sẽ là một thách thức theo kiểu hoàn toàn khác cho hàng phòng ngự của Barca. Mối nguy từ Falcao càng lớn hơn khi Barca vẫn chưa có được hàng thủ tốt nhất. Pique đã có thể trở lại, nhưng anh khó thể hiện được 100% khả năng sau một thời gian không ngắn dưỡng thương, như điều đang xảy ra với Puyol. Vì vậy, nếu hàng tiền vệ Barca không thể tạo ra và duy trì được áp lực khủng khiếp lên hàng phòng ngự của Atletico như họ đã làm trong các trận đại thắng Villarreal và Osasuna, nguy cơ Valdes lần thứ tư bị chọc thủng lưới 2 lần trong một trận là không hề thấp.

Courtois, Falcao cùng với những Diego, Arda Turan, Silvio là những đại diện tiêu biểu cho một Atletico mới mẻ và tươi trẻ đang tạo nên rất nhiều cảm hứng ở Liga. Phong độ ấn tượng mà đội quân ấy đang thể hiện nói lên rằng họ thực sự có tiềm năng để trở thành kẻ thách thức nghiêm túc trong cuộc đua vô địch. Nhưng họ vẫn cần thêm một cú hích, một bước nhảy vọt. Ở Camp Nou chăng?

Dự đoán: 2-1

Việt Cường

* Góc thống kê

1 - Sau 4 trận, Atletico Madrid là đội để thủng lưới ít nhất Liga. Đội bóng thành Madrid chỉ mới phải vào lưới nhặt bóng đúng 1 lần, trong trận thua Valencia 0-1. Ba trận còn lại Courtois đều giữ được sạch lưới (0-0 với Osasuna, 4-0 với Racing và Gijon).

5 - Falcao hiện đã có được 5 bàn ở Liga, thành tích ngang bằng với của Messi và Soldado. Tuy nhiên, tiền đạo người Colombia vẫn là người dẫn dầu danh sách Pichichi do anh chỉ cần có 3 trận để lập được thành tích này trong khi cả Messi lẫn Soldado đều đã ra sân 4 lần.

* Lực lượng

Barca: Afellay dính chấn thương đầu gối sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Pique có thể trở lại. Iniesta và Alexis Sanchez vẫn tiếp tục vắng mặt.

Atletico: Diego và Diego Godin vẫn có mặt trong chuyến làm khách tới Camp Nou. Silvio bị loại vì chấn thương.

* Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Busquets, Xavi, Cesc - Pedro, Messi, Villa.

Atletico: Courtois - Perea, Miranda, Dominguez, Filipe - Mario Suarez, Gabi, Tiago - Reyes, Falcao, Turan.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm