"Các ngôi sao K-League" - Barca 2-5: Tiếc tiền, Barca mạo hiểm với Messi

05/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Vì tiếc 200.000 euro, Barca đã ép Messi phải vào sân theo yêu cầu của các nhà tài trợ trong trận đấu với đội tuyển ngôi sao K-League chiều qua. Nên nhớ là trước khi trận đấu này diễn ra, ngôi sao người Argentina chỉ mới có hai ngày tập luyện cùng toàn đội sau khi trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup.

Messi vào sân, lập cú đúp

Trận giao hữu giữa các ngôi sao K-League với Barca trên sân Buncheon chiều qua đúng là một trận… giao hữu: Cầu thủ hai đội nhập cuộc thoải mái, "vô tư", và bàn thắng thì ngập tràn. Do cả 8 tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup đều chưa trở lại, trong khi Jeffren và Bojan phải "tách đoàn" để tập trung cùng đội U-21, HLV Guardiola đã phải tung vào sân một đội hình xuất phát có tới 6 cầu thủ mới được đôn lên từ Barca B. Trong số 5 cầu thủ thuộc đội A ra sân từ đầu thì có tới 3 người là chuyên gia dự bị (thủ môn Pinto, trung vệ Milito, hậu vệ trái Maxwell), 1 người mới (Adriano, trận này chơi như một tiền vệ), và người còn lại thì vẫn đang bị nghi ngờ (Ibrahimovic). Vậy nên, không có gì lạ khi các ngôi sao K-League là những người tạo được thế trận tốt hơn trong những phút đầu tiên.

Messi đã bị "ép" ra sân- Ảnh Getty
Thực tế thì ngay ở phút thứ 2, mành lưới của thủ thành Pinto đã rung lên bần bật sau pha dứt điểm chính xác của tiền đạo lừng danh một thời Lee Dong Gook. Đến phút 35, lại là "Vua sư tử" lập công cho "Các ngôi sao K-League" với một pha đánh đầu mạnh mẽ sở trường. Tuy nhiên, tới lúc này thì bàn thắng của Lee Dong Gook không còn khiến Barca choáng váng nữa. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là sau bàn gỡ hòa của Ibra ở ngay phút thứ 6, Barca đã chơi tốt dần lên và chính họ, với sự xông xáo đáng ngạc nhiên của Ibra và sự tự tin của ngôi sao trẻ Jonathan dos Santos, mới thực sự là những "ông chủ" trên sân. Và lý do thứ hai, quan trọng hơn, là ở thời điểm Lee Dong Gook nâng tỉ số lên 2-1, ngôi sao sáng nhất của Barca, Lionel Messi, đã có mặt trên sân.


15 phút có mặt trên sân (Messi vào sân từ phút 30 và rời sân ngay sau hiệp 1) là quá đủ để đương kim Quả bóng Vàng châu Âu tạo ra một sự một khác biệt lớn trên sân. Gần như chưa được tập cùng với toàn đội, không thể có được thể lực tốt nhất, và trông có vẻ như còn nặng hơn vài kg, thế nhưng tất cả những trở ngại ấy đã không ngăn được Messi thể hiện những phẩm chất thiên tài của mình. Trong vòng 2 phút cuối hiệp một, tiền đạo người Argentina đã liên tục khiến cầu trường nổ tung với những pha đi bóng và ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Trong đó, bàn thứ hai, một pha di chuyển từ phải vào giữa và úp mu chân trái quen thuộc, xứng đáng được gọi là tuyệt phẩm. Chỉ 15 phút, nhưng thế là đủ để các fan Hàn Quốc cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra không vô ích.

Nhưng còn đó những rủi ro…

Người xem thì thấy "sướng" khi Messi vào sân và liên tục ghi những bàn thắng đẹp, còn Guardiola thì chỉ thấy đau lòng. Thực tế, ông không hề có ý định tung cầu thủ con cưng của mình vào sân ở trận này. Messi vừa kết thúc kỳ nghỉ Hè hồi cuối tuần, lại mới phải trải qua gần 20.000 km mệt lử với những chuyến bay xuyên Đại dương, thế nên chắc chắn là thể lực của anh lúc này là không đủ để anh ra sân, dù chỉ là trong một trận giao hữu. Ban đầu, Guardiola cũng đã nói rõ điều đó trong buổi họp báo. Nhưng sau đó, Sports & Story, đơn vị tổ chức chuyến du đấu của Barca, đã phản ứng rất mạnh mẽ và đòi Barca phải bồi thường theo đúng hợp đồng. Sau khi các cuộc thương lượng xuyên đêm không đem lại kết quả như mong muốn, Guardiola đã buộc phải làm cái việc chẳng đặng đừng nói trên.

Trong bóng đá đỉnh cao, sự chuẩn bị luôn có vai trò rất quan trọng. Một chút sai khác trong quá trình này cũng có thể dẫn tới những hậu quả rất to lớn về sau. Messi lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng ai biết là cơ thể anh, vốn đã rất mệt mỏi sau khi phải chơi gần 100 trận đấu trong một năm qua, có đứng vững được hay không trong mùa tới khi không được nghỉ ngơi và hồi phục đúng cách. Mà số tiền Barca phải trả cho Sports & Story nếu Messi không ra sân là bao nhiêu? 200.000 euro!

V.Cường

* Đội hình Barca

Hiệp 1: Pinto - Illie (Alves 29'), Sergio Gomez, Gaby Milito, Maxwell - Sergi Roberto, Jonathan Dos Santos, Adriano (Messi 29') - Edu Oriol, Ibrahimovic, Benja.
Hiệp 2: Mino - Dalmau, Abidal, Muniesa, Armando - Riverola, Keita, Victor Sánchez - Tello, Jonathan Soriano, Nolito.
Bàn thắng
K-League 2: Lee Dong Gook (2', 35')
Barca 5: Ibra (6'), Messi (43', 45'), Victor Sanchez (81'), Soriano (83')

* Chỉ vì 200.000 euro

Theo hợp đồng đã ký giữa Sports & Story với Barca, có hai điều khoản đặc biệt liên quan tới sự cso mặt của các siêu sao. Thứ nhất, Barca sẽ phải đền cho S & S 400.000 euro nếu để một trong hai cầu thủ là Ibra và Messi ở lại TBN. Và thứ hai, trong trường hợp của Ibra và Messi đều đến Hàn Quốc, Barca sẽ phải đền 200.000 euro nếu một trong hai người không có mặt trên sân đủ 30 phút. Trận gặp "Các ngôi sao K-League", Messi chỉ chơi có 15 phút và về lý thì Barca đã vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, có thể đây chính là kết quả tốt nhất mà đội bóng xứ Catalunya có thể đạt được từ cuộc thương lượng xuyên đêm trước ngày diễn ra trận đấu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm