Nhìn Raul, để thấy Lionel Messi vĩ đại thế nào

27/11/2014 06:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi vừa đi vào lịch sử Champions League với tư cách là chân sút vĩ đại nhất giải đấu sau khi lập một cú hat-trick vào lưới APOEL Nicosia. Với 74 bàn, Messi đã ghi nhiều hơn 3 bàn so với kỷ lục cũ của huyền thoại Raul Gonzalez.

Kỷ lục của Raul tưởng chừng như là một kỳ tích khó xô đổ, nhưng Messi đã vượt qua nó theo đúng cách mà cựu tiền đạo của Real Madrid từng làm nên lịch sử. Giữa Raul và Messi là những sự giống nhau đến kỳ lạ. Và càng nhìn vào Raul, tiền đạo xuất sắc bậc nhất ở thế hệ của anh, người ta càng thấy Messi vĩ đại.

Phá kỷ lục theo cách của… Raul

Messi và Raul có khá nhiều điểm tương đồng. Họ từng cùng 3 lần vô địch giải đấu này (Messi: 2006, 2009, 2011; Raul: 1998, 2000, 2002). Messi và Raul thậm chí đều còn rất trẻ khi lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Raul mới chỉ 20 tuổi khi Real Madrid đánh bại Juventus trong trận Chung kết năm 1998 để lần thứ 7 vô địch châu Âu. Messi thậm chí còn trẻ hơn Raul 1 tuổi khi anh cùng Barca đăng quang ở Champions League năm 2006.

Cho tới trước trận đấu với APOEL vừa qua, Messi cũng sánh ngang Raul với tư cách là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League (cả hai cùng ghi được 71 bàn). Nhưng tại đảo Síp, cú hat-trick vào lưới APOEL đã chính thức đưa Messi lên vị trí số 1. Và đặc biệt hơn, Messi ghi cả 3 bàn bằng chân phải, chân không thuận của anh.

Cách Messi đưa bóng vào lưới APOEL cũng khiến người ta gợi nhớ lại Raul: chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm. Ở bàn thắng thứ hai của Barca, Messi rất tinh quái khi khẽ chạm bóng bằng chân phải từ cú sút xa của Rafinha khiến thủ thành Urko Pardo hoàn toàn mất phương hướng. Còn trong bàn nâng tỷ số lên 3-0, Messi lập công hoàn toàn theo cách của Raul. Anh phá bẫy việt vị sau pha chọc khe của Dani Alves rồi nhẹ nhàng gẩy trái bóng qua người Pardo. Đó là phong cách ghi bàn đặc trưng của Raul mà bất cứ ai yêu mến “Chúa nhẫn” đều nằm lòng.

Hiếm có trận đấu nào Messi ghi tất cả bàn thắng bằng chân phải, nhưng trong ngày phá kỷ lục của Raul, dường như đã có sự sắp đặt nào đó để Leo ghi cả 3 bàn bằng chân không thuận của anh.

Messi dành những gì hay nhất cho Champions League

Không ai có thể nghi ngờ rằng Raul là một huyền thoại của Champions League. 3 chức vô địch và 71 bàn thắng ở giải đấu này giúp Raul trở thành tượng đài số 1 của giải đấu, cho tới khi Messi vượt qua anh. Nói như thế để thấy rằng Raul là một huyền thoại của giải đấu, nhưng Messi thậm chí còn ở một đẳng cấp khác.


Những khoảnh khắc lóe sáng của Messi trong màu áo Barca là vô số, nhưng tiền đạo người Argentina dường như luôn dành những gì hay nhất của anh ở Champions League, giải đấu của những nhà vô địch.

Messi không đóng vai trò gì trong chức vô địch châu Âu của Barca năm 2006, nhưng anh đã khiến cả thế giới phải thán phục và chú ý tới 3 năm sau đó, khi Leo đánh đầu ghi bàn vào lưới Man United trong trận Chung kết. Trước trận đấu, mọi chủ đề đều tập trung vào cuộc đối đầu Messi-Ronaldo, đương kim QBV khi đó và được coi là một cầu thủ hoàn hảo hơn Messi. Nhưng Messi mới là người giành chiến thắng với một pha đánh đầu hoàn hảo và hiếm thấy ở anh.

Năm 2011, đóng góp của Messi trong chức vô địch Champions League của Barca còn lớn hơn nữa. Anh đã khiến sân Santiago Bernabeu câm lặng ở trận Bán kết lượt đi với cú đúp bàn thắng, trong đó, bàn thứ hai được nhiều người đánh giá là pha lập công đẹp nhất của Messi khi Leo vượt qua 4 cầu thủ Real rồi hạ gục nốt Casillas. Trong trận Chung kết với Man United, Messi tiếp tục tỏa sáng với một cú sút xa đẹp mắt, giúp Barca thắng 3-1.

Và không ai có thể quên sự kiện HLV Arsene Wenger gọi Messi là một cầu thủ trong Playstation sau khi Leo ghi 4 bàn vào lưới Arsenal. Anh là một trong hai cầu thủ hiếm hoi ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League (vào lưới Leverkusen), cùng với Adriano của Shakhtar. Cuối cùng, anh là cầu thủ duy nhất lập 5 hat-trick trong lịch sử Champions League.

“Không có Leo, chúng tôi vẫn là đội bóng có tính cạnh tranh. Nhưng chúng tôi sẽ không có những danh hiệu mà chúng tôi đã giành được nếu không có anh ấy”, Guardiola từng nói.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm