Chẳng ai còn so sánh Messi với Ronaldo

18/12/2012 19:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo vẫn ghi bàn. Falcao vẫn nổ súng. Nhưng không một ai có thể sánh ngang được với Messi.

Trong bối cảnh cuộc đua Liga coi như đã an bài, hơn nửa mùa giải còn lại chỉ có một nhân vật thực sự đáng để xem, chiêm ngưỡng và thưởng thức. Anh là Lionel Messi. Với 90 bàn thắng trong năm 2012, Messi đã và đang chứng minh không có giới hạn nào dành cho anh.

Messi thật sự "vô đối"

Hai mùa giải trước, Ronaldo và Messi đã thiết lập một cuộc đua song mã về số bàn thắng trong một chặng đường dài. Ronaldo giành Pichichi (Vua phá lưới) ở mùa 2010-11. Một năm sau, Messi là người được vinh danh. Mùa bóng năm nay, với sự thăng hoa của Falcao, người ta tin rằng cuộc đua Pichichi sẽ lại hấp dẫn. Đúng là từng hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính. Nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 vòng đầu tiên khi cả 3 chân sút thượng hạng này kèn cựa nhau từng bàn thắng.

Từ vòng 11, Messi bắt đầu bứt phá trong cuộc đua "Vua phá lưới". Anh liên tiếp ghi bàn, lúc là một cú đúp, lúc lập cả hat-trick trong khi Ronaldo và Falcao cùng chững lại. Ở vòng 15, Falcao ghi tới 5 bàn thắng để trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong 10 năm trở lại đây tại Liga nhưng khi nhìn vào danh sách ghi bàn, người ta vẫn thấy chân sút người Colombia còn kém Messi tới 7 bàn. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 tiền đạo này cũng được thể hiện rõ rệt trong trận chiến ở Camp Nou. Khi Falcao ghi bàn mở tỷ số với một pha bứt tốc và dứt điểm hoàn hảo, Messi lập tức đáp trả bằng một cú đúp với bàn thắng đầu tiên cũng tuyệt vời không kém.

Tương tự như Falcao, Ronaldo đã cố gắng hết sức. Anh ghi một bàn thắng, kiến tạo bàn còn lại trong trận hòa 2-2 của Real Madrid trước Espanyol. Một lần nữa, Ronaldo lại thể hiện sự nỗ lực không ngừng, nhưng nếu xét về đẳng cấp, anh vẫn đang thua đối thủ lớn nhất trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Với phong độ quá ấn tượng, Messi gần như chắc chắn sẽ có được danh hiệu cao quý này. Trên tất cả các khía cạnh, anh hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ khác. Và Barca của Messi đang hoàn toàn áp đảo so với Real Madrid của Ronaldo và Atletico của Falcao. Có trao Liga cho Barca lúc này chắc có lẽ cũng không có ai phản đối.

Xem Messi chơi bóng là một đặc ân

Trừ trận đấu với Benfica (chỉ vào sân từ băng ghế dự bị), Messi đã ghi bàn trong 7 trận liên tiếp gần đây. Với 7 cú đúp sau 8 trận, không còn mỹ từ nào để ca ngợi Messi nữa. Xem anh ra sân, chơi bóng và ghi bàn... tất cả đều như được lập trình. Nhưng Messi không phải là cái máy. Dù nhiều bàn thắng trông có vẻ giống nhau, tương tự nhau nhưng nếu xem kĩ, có thể nhận ra sự khác biệt trong từng động tác chạm bóng, đánh lừa đối phương hay dứt điểm.

Nhờ sự đa dạng trong từng pha xử lý bóng, Messi không bao giờ mang đến sự nhàm chán cho người xem. Mỗi trận đấu Barca thi đấu, người ta lại cảm thấy có được một sự háo hức nhất định để chờ đón. Họ muốn thấy Messi ra sân, tìm kiếm cho mình những cơ hội và ghi những bàn thắng vào mành lưới của đối phương theo một cách nào đó. 90 bàn thắng trong năm 2012, 250 bàn thắng cho Barca sau 354 trận (đạt hiệu suất 70%) thực sự là một con số khủng khiếp.

Với hiệu suất ghi bàn cao như thế, Messi khiến người xem chẳng còn bận tâm về việc FIFA có ghi nhận kỉ lục của anh hay không. Đó chẳng qua chỉ là cột mốc và cứ ra sân thi đấu để ghi bàn là anh sẽ vượt qua. Thế nên, thay vì lao vào những tranh cãi, hãy cứ thanh thản để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Có Messi, những cảm xúc bóng đá luôn tồn tại, bung nở như chính phong độ tuyệt vời của anh. Được xem Messi chơi bóng cũng có thể coi là một đặc ân bởi anh đang là một món quà vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho thế giới bóng đá này.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Thêm một kỷ lục nữa cho Barca

Barca giống như một kẻ tham lam vô độ và không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Ghi thêm 4 bàn vào lưới Atletico, đội bóng Catalunya đã có được 172 bàn thắng trong năm 2012, qua đó tự phá kỷ lục ghi 170 bàn trong năm 2011, và còn 1 trận. Barca và các đồng đội vẫn còn một trận nữa trên sân Zorrilla của Valladolid ngày 22/12 để gia cố thêm kỷ lục của mình. Với điều kiện 21/12 không phải ngày tận thế!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm