"Chân gỗ” Mario Gomez: “Không thể so sánh Mueller với Messi”

13/12/2012 19:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ba tháng rưỡi dưỡng thương, tiền đạo Mario Gomez đã trở lại sân cỏ và liên tiếp ghi bàn cho Bayern, dù anh vẫn phải xuất phát chủ yếu từ băng ghế dự bị. Nhưng “Super Mario” dường như không cảm thấy phiền lòng vì điều đó, nếu Bayern vô địch Bundesliga mùa này.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild, Gomez bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của cả Gerd Mueller lẫn Lionel Messi, nhưng khẳng định không thể so sánh hai chân sút này với nhau được.

* Bayern đang dẫn đầu tuyệt đối ở Bundesliga, và có vẻ như rất nhiều tiền đã mang về chức vô địch cho đội bóng của anh. Xin được chúc mừng!

- Tôi nghĩ nói đến chức vô địch vào thời điểm này là quá sớm. Tôi không dám nhận lời chúc mừng lúc này đâu.

* Tại sao không?

- Cũng giống như việc giành được lợi thế, chúng tôi cũng hoàn toàn có khả năng đánh mất những lợi thế này. Chúng tôi chỉ biết rằng phải rất tập trung trong giai đoạn lượt về. Bayern phải chiến thắng chính mình trước đã.

* Trở lại sau chấn thương, anh chỉ còn đóng vai trò tiền đạo dự bị, nhưng thành tích ghi ba bàn sau sáu trận quả thật ấn tượng. Anh đã làm được điều đó như thế nào?

- Thời điểm này, tôi vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất đâu. Thời gian điều trị chấn thương, tôi nhớ bóng đá một cách khủng khiếp. Khi trở lại, tôi chấp nhận sự sắp xếp của huấn luyện viên. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy.

* Nhưng anh đã từng nói rằng Mario Gomez không phải là một chuyên gia dự bị?

- Tôi đã từng phải nỗ lực rất nhiều để quen với cảm giác ấy. Bây giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chức vô địch. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nếu tôi ngồi dự bị đến cuối mùa mà Bayern vô địch thì chắc chắn tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

* Buổi tối, anh có hay đi uống chút gì đó với Mario Mandzukic và Claudio Pizzaro?

- Chúng tôi chưa đi uống với nhau, nhưng điều đó hoàn toàn có thể. Mối quan hệ của tôi với họ rất tốt.

* Việc cạnh tranh vị trí khốc liệt ở Bayern sẽ chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn mà thôi?

- Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do, không chịu bất kỳ sức ép nào. Chúng tôi có ba trung phong và ai cũng sẵn sàng để ghi bàn cả.

* Nhưng ai cũng muốn được ra sân, trong khi huấn luyện viên chỉ có thể lựa chọn một người?

- Đúng thế, nhưng suốt hai năm qua tôi đã được ra sân một cách thường xuyên. Nhưng cuối mùa, tôi đi nghỉ Hè mà chẳng có lấy một danh hiệu nào. Quả thật là buồn. Mùa này, chúng tôi phải nỗ lực để thay đổi điều đó. Các cầu thủ đều phải biết hy sinh vì mục tiêu chung của đội, kể cả ba chân sút chúng tôi.

* Tạo ra được cách biệt lớn ở Bundesliga sẽ mang lại lợi thế cho Bayern tại Champions League?

- Tôi nghĩ rằng đó là một quan điểm sai lầm. Chúng tôi phải thật sự tập trung cho Bundesliga. Khi một đội bóng chơi tốt ở giải vô địch quốc gia, họ cũng sẽ chơi tốt tại Champions League.

* Bayern vẫn mơ vô địch Champions League đấy chứ?

- Điều đó đúng với mọi cầu thủ, vừa là giấc mơ, vừa là mục tiêu. Nhưng Bundesliga vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

* Chinh phục cả hai mục tiêu đồng thời thì anh thấy sao?

- Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Cảm giác ấy giống như một thứ hormone vậy.

* Nó mang lại sự kích thích giống như một loại doping?

- Chính xác đấy, nó mang lại ham muốn ghi bàn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất kể như thế nào.

* Ai là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại, Gerd Mueller hay Lionel Messi?

- “Der Bomber” (Kẻ dội bom) Gerd Mueller là một huyền thoại, và mãi mãi là như vậy. Còn Messi, dường như anh ta không phải người Trái đất. Tôi rất hài lòng khi anh ấy lập kỷ lục ghi bàn, nhưng không thể so sánh giữa Mueller và Messi được.

Hà Minh Chi
Thể thao & Văn hóa

Trở lại sân cỏ từ hôm 20/11, Mario Gomez đã sáu lần ra sân trong màu áo Bayern, đóng góp hai bàn thắng tại Bundesliga, một bàn và một đường kiến tạo ở Champions League. Trong sáu trận đấy, chỉ hai lần Gomez được đá chính từ đầu và chỉ một lần anh đá trọn vẹn 90 phút. Mùa trước, Gomez là Vua phá lưới Bundesliga với 26 bàn thắng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm