Megan Fox và tuổi thơ không êm ả

10/07/2009 18:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sở hữu một vẻ đẹp không tì vết cùng một cơ thể gợi cảm khiến hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới ghen tị, đã 2 lần được tạp chí FHM bình chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh, bộ phim mới của cô Transformers 2 giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các phim ăn khách từ hàng tuần nay, tưởng chừng mọi thứ trong cuộc sống của nữ diễn viên Megan Fox đều quá hoàn hảo. Thế nhưng, theo những tiết lộ mới đây của chính Megan, công chúng mới được biết về một Megan hoàn toàn khác, một Megan với tuổi thơ đầy khó nhọc và một quãng đời không êm ả.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Starlounge, Megan đã bộc bạch những tháng ngày cô dính tới ma tuý, về khoảng thời gian cô sống trong thế giới của những người lưỡng tính và về niềm đam mê kì quái đối với những hình xăm. Nữ diễn viên 23 tuổi thú nhận, cô chưa bao giờ xem phim do mình đóng, bởi cô thấy chúng chẳng có gì đặc biệt cả. Những tính cách ấy được hình thành từ một tuổi thơ đầy khó nhọc và không mấy êm ả của Megan Fox.

Khi chỉ mới là một cô bé con, Megan đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly dị. “Cha mẹ Megan đã chia tay nhau từ hồi cô còn rất nhỏ”, một người bạn tiết lộ với tạp chí Now Magazine. “Đó là những tháng ngày đầy khó nhọc trong kí ức của cô”.

Mẹ Megan tái hôn không lâu sau đó. Cha dượng của cô là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc với con cái. “Megan thường xuyên bị cha dượng quản thúc tại gia. Cô hầu như không được ra khỏi nhà”.

Kể từ thời điểm mẹ tái hôn, cô đã quyết tâm phải trở thành một người nổi tiếng để có thể có cuộc sống tốt hơn. Cô bé 5 tuổi đã trốn chạy thực tại đau buồn bằng cách chìm đắm trong thế giới của những vở kịch, những điệu nhảy và giữ khoảng cách với các bạn bè. “Những người khác đã luôn ghen tị với cô ấy. Các bạn nữ luôn cho rằng cô ấy quá kiêu ngạo...”.

Từ bé, Megan đã vô cùng thần tượng huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe và coi bà là một tấm gương lớn để noi theo. “Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã luôn thần tượng Marilyn mỗi khi nhìn thấy bà trên truyền hình. Megan luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cô và Marilyn có một tâm hồn đồng điệu. Vì thế, Megan còn xăm hình chân dung của Marilyn trên tay”.

Kim Thoa (theo Starlounge)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm