MC Thùy Minh: Số đông nghĩ tôi hư, tôi thấy mình ngoan

08/04/2014 09:19 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Làm MC chương trình Chuyện đêm muộn hay bàn chuyện đàn ông - đàn bà, bản thân là một phụ nữ phóng khoáng, không lạ khi Thùy Minh ra mắt cuốn sách có cái tên khá kêu: Boy-ology, Học thuyết đàn ông vào đầu tháng 4.

Với cuốn sách nửa tự truyện nửa hư cấu này, nữ MC viết về chuyện tình với đàn ông nhưng hướng đến chia sẻ và khích lệ phụ nữ. Sách thuộc tủ sách 360 độ VIP của Alpha Books, tác giả là các nhân vật trong giới giải trí.

Thùy Minh có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Phóng khoáng đến đâu, phụ nữ vẫn là phụ nữ

* Trong sách chị không ngần ngại kể chi tiết các cuộc tình của mình, kể cả các lần làm tình. Chị liều và bất chấp phán xét, hay đơn giản là hiện đại và tự tin?

- Có lẽ mọi người đọc thì cứ tưởng tự truyện do cách viết theo kiểu nhật ký, nhưng thực ra tôi cũng hư cấu nhiều. Còn về chuyện tình dục, chẳng lẽ yêu không bao giờ có chuyện đụng chạm thân thể hay sao? Tôi thấy chuyện tình yêu với người Việt Nam cứ như những bộ phim cũ, đến cảnh ân ái thì tắt đèn, khán giả tự hiểu phần tiếp theo. Tôi muốn tôi đúng bản thân mình, viết thành thật về tình yêu.

Nếu nói tôi liều thì không sai, nhưng khi viết mà cứ phải nghĩ đến việc người ta sẽ phán xét mình, chắc cuốn sách của tôi đã không có cơ hội đến tay một ai cả.

* Nhân chuyện phán xét, trong chương trình Chuyện đêm muộn (VTV), chị từng trò chuyện với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương về chủ đề phụ nữ ngoan và hư. Chị nghĩ mình ngoan hay hư?

- Tôi nghĩ số đông nghĩ mình hư. Bản thân tôi nghĩ mình ngoan.

* Chị thích loạt phim truyền hình Sex And The City (Mỹ), trong đó có Samantha phóng khoáng về tình dục (nôm na là “hư” đi), còn Carrie là ký giả chuyên viết về tình dục. Đọc trải nghiệm yêu đương của chị, thấy chị có nhiều điểm giống họ. Nhưng kiểu phụ nữ như vậy có dễ sống ở Việt Nam không?

- Tôi nghĩ phụ nữ Mỹ hay phụ nữ Việt không khác nhau lắm đâu. Sex And The City cũng có một Charlotte cả đời sống truyền thống, nói không với tình dục trong những lần hẹn đầu tiên. Trong loạt phim đó, kết luận ở cuối tập là: Dù bạn có phóng khoáng đến đâu, phụ nữ vẫn là phụ nữ. Phụ nữ không thể không có cảm xúc mà cứ làm tình được.

Người như tôi có dễ sống ở Việt Nam hay không? Tôi nghĩ là không, cũng có một khoảng thời gian tôi thấy mình khá vất vả, hoang mang và phải “đạp” lên dư luận. Sau này tôi thấy hạnh phúc bình dị lắm, là chính mình thôi, cứ phải nhìn ngó xung quanh thì tự mình làm cho mình bớt hạnh phúc…

Hôn nhân là “ở cạnh ai đó và cứ thế hạnh phúc”

* Chị nghĩ mình có phù hợp với hôn nhân không?

- Trước khi sinh con: Không! Sau khi sinh con: Quá hợp.

Quan trọng vẫn là hôn nhân với ai. Vì tôi thích việc trở về nhà, loanh quanh với nhà cửa, cơm nước, chuyện trò, ngắm nhìn đứa con mình yêu thay đổi mỗi ngày. Rồi mỗi lần tôi rời nhà đi, đóng cửa lại mà thấy ứa nước mắt, chỉ mong được ở nhà thêm. Tôi nghĩ về bản chất hôn nhân là như vậy, ở cạnh một ai đấy và cứ thế thấy hạnh phúc thôi, không phải chất vấn bản thân và bí bức như xưa.

* Có khi gặp gỡ nhiều khách mời nổi tiếng và nói về tình yêu, chuyện đàn ông, đàn bà trong Chuyện đêm muộn cũng tác động đến suy nghĩ của chị. Có khách mời nào khiến chị bất ngờ không?

- Những cuộc trò chuyện thú vị thật không đếm hết nổi. Tôi luôn bị hút vào những câu trả lời chân thật của một người phụ nữ như chị Trần Ly Ly, những giọt nước mắt của chị Kiều Chinh, hay những tuyên ngôn rất đàn ông của anh Minh Tiệp, Khải Anh.

Mỗi câu hỏi tôi đặt ra thường là tự nhiên, ít khi tôi hỏi mà mình đã biết trước người ta sẽ trả lời gì. Thế nên tôi thấy mình biết nhiều hơn, học nhiều hơn sau mỗi cuộc phỏng vấn. Nhất là xung quanh chuyện nuôi con, đối nhân xử thế…

Mi Ly (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm