Atletico Madrid: Raul Garcia, 'viên tướng' trung thành

13/08/2014 14:16 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Atletico có một thứ chủ nghĩa tồn tại, người ta gọi đấy là “Cholismo”. Đó là một cách để nói “Chủ nghĩa của El Cholo”, biệt danh của Diego Simeone. Tất nhiên nếu có ai đó nôm na dịch ra rằng đó là “chủ nghĩa thằng điên” thì Simeone cũng sẽ không bắt tội, bởi đó chính xác là cách mà ông vẫn hay đòi hỏi các cầu thủ, đòi hỏi các cổ động viên, thậm chí đòi hỏi chính mình. Tất cả đều phải làm việc như điên.

Đó là khi vào sân chơi bóng, các cầu thủ phải tận lực 100%, không được có một chút chùn bước về tâm lý lẫn hành động và phải biết tin vào nhau. Các cổ động viên không ngừng nghỉ khi cổ vũ đội nhà, luôn luôn tạo ra tiếng ồn để khích lệ các cầu thủ và đe dọa đối phương. Và bản thân Simeone cũng không được ngồi im một chỗ nhìn trận đấu trượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Tuy nhiên để truyền bá thứ chủ nghĩa ấy một cách rộng rãi lên toàn đội, Diego Simeone cũng cần phải có những cầu thủ biết tuân thủ mệnh lệnh của mình và làm gương cho những người khác. Ông đã may mắn, bởi trước khi Simeone đặt chân đến Atletico, CLB đã có trong tay một cầu thủ đã gắn bó 7 năm trời với Vicente Calderon. Đó là Raul Garcia.

Xuất thân từ lò Osasuna, Garcia đưa Osasuna tới bán kết Europa League năm 2007 trước khi ký hợp đồng với Atletico và khoác áo sọc Đỏ - Trắng cho đến bây giờ. Ở tuổi 28, có thể coi Garcia là một “lão thần” ở Atletico vì đã phục vụ cho CLB trước cả Simeone lẫn nhiều ngôi sao làm nên thành công của CLB trong 4 năm qua như Radamel Falcao, Diego Costa, Gabi, Thibaut Courtois hay Juanfran.

Mặc dù đã chơi 7 năm ở CLB, sự nghiệp của Garcia ở Vicente Calderon không hề bằng phẳng lúc đầu. Anh chơi bóng được 3 năm đầu ở CLB mới nhưng rồi mất vị trí xuất phát vào tay Tiago Mendes vừa từ Juventus đến năm 2010. Khi gia hạn với CLB năm 2011, Garcia được cho Osasuna mượn 1 mùa để Atletico lấy chỗ cho Mendes, và hợp đồng ấy có kèm theo điều khoản cho Osasuna mua đứt. Nhưng Garcia chơi quá tốt ở Osasuna khiến Simeone gọi anh trở lại và từ đó đến nay Garcia giữ vị trí chính thức ở đội bóng.

Là một người có lối chơi kỹ thuật, nhưng tính cách của Garcia lại đầy mạnh mẽ và được đánh giá cao bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn luôn đi tập đúng giờ và cởi mở giúp đỡ các đồng đội. Điều đó khiến Simeone rất tin tưởng vào anh khi trao băng đội phó, bên cạnh một người cũng cứng rắn và chững chạc không kém là đội trưởng Gabi.

Lòng trung thành của Garcia là không hề lay chuyển. Trong khi những Falcao, Costa, Filipe Luis hay David De Gea đều đã tìm đường tới những đội bóng lớn hơn sau thành công bước đầu, Garcia vẫn ở lại đội. Những Napoli, Liverpool hay Athletic Bilbao (Garcia là người xứ Basque) đều đã liên hệ với Atletico và trả những số tiền lớn để có sự phục vụ của Garcia, nhưng Atletico kiên quyết từ chối bởi chính Garcia không muốn rời Madrid. Anh thậm chí còn thuyết phục Fernando Torres trở lại mái nhà xưa khi biết Torres đang gặp vận bĩ ở Chelsea.

Đã 28 tuổi, Garcia không trông đợi gì nhiều về một tương lai ở một đội bóng giàu có hay được khoác áo ĐTQG. Anh hài lòng với cuộc sống ở Madrid, hài lòng với vai trò ở Atletico, thậm chí anh còn hài lòng với tư cách một “biểu tượng sex” mà phụ nữ trong thành phố gán cho anh. Atletico đã mất đi rất nhiều ngôi sao hè này, nhưng những thủ lĩnh tốt nhất của họ là Gabi, Garcia và Godin vẫn còn. Chừng đó thì chủ nghĩa Cholismo vẫn còn, mà đó là thứ đã đưa CLB tới đỉnh cao vừa qua.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm