Inter lại thắng phút bù giờ: Vẫn nỗi ám ảnh Mancini

10/11/2008 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mourinho mệt mỏi biết bao với calcio. Vị HLV người BĐN đến Italia 4 tháng trước trong sự tung hô của dư luận, của cả những người yêu mến lẫn ghét bỏ Inter, trong sự ngưỡng mộ của báo chí, sự ghen tị của biết bao người, nay phải sống trong một thế giới khác, đầy sức ép, đe dọa, những nỗi lo lắng và sự bất trắc.
 
Mỗi trận đấu của Inter bị mổ xẻ dưới nhiều góc độ, mỗi hành động của Mourinho được phân tích theo nhiều chiều trái ngược, rất ít người hiểu đúng, hầu hết hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai. Dẫn dắt Inter bao giờ cũng có giá của nó, không chỉ bằng con số 14 triệu euro mỗi năm mà Mourinho bỏ túi từ két sắt của Inter, mà còn hơn thế. Mái đầu đinh cắt ngắn của Mourinho giờ đã đầy sợi bạc. 3 tuần trước, ngày ông ra mắt với mái đầu ấy, nó vẫn còn nhiều sợi đen.
 
Chắc chắn ông sẽ bạc nhiều hơn nữa nếu Inter tiếp tục chiến đấu với những màn trình diễn như suốt thời gian. Sau Udinese là Palermo, Juventus, Napoli và Lazio. Bây giờ, Inter không thua, nhưng những trận hòa của họ có quá nhiều vấn đề về chiến thuật và khả năng dứt điểm của các tiền đạo, những trận thắng của họ đều chỉ được quyết định ở phút chót, từ những pha bóng chết (bàn thắng của Cordoba trên sân Reggina, bàn của Cruz trước Udinese). Mourinho nói ông thích hòa 3-3 hơn là 0-0, rằng Mancini là một người khác và ông không muốn so sánh với vị HLV tiền nhiệm đã để lại quá nhiều dấu ấn trong 3 năm qua với Inter.
 
Mourinho đang phải chịu nhiều áp lực

Nhưng những người tỉnh táo không thể không tiếp tục so sánh: Mourinho làm được hơn Mancini ở chỗ, đã thắng được Udinese, đội mà Inter Mancini không làm sao hạ gục được trong suốt 2 năm rưỡi qua; Mourinho liều lĩnh hơn Mancini ở chỗ, vị HLV tiền nhiệm chỉ đá 4 tiền đạo trong cơn tuyệt vọng ở cuối trận, còn Mourinho tung họ ra sân ngay từ đầu; Mourinho và cũng như Mancini, đem lại những ấn tượng về những thắng lợi hết sức đau tim, vì chúng chỉ đến ở phút chót. Mùa đầu tiên, Mancini đã thành công nhiều lần ở những giây phút ấy, Mourinho cũng đã 2 lần mùa này. Đội bóng của Moratti từ mấy năm qua trở thành một mối đe dọa thường trực với tim các CĐV, đem đến cho các tifosi và chính các HLV sự căng thẳng tột độ.

Trước trận đấu, Mourinho nói: “Để nói về đội hình tiêu biểu của Porto hay Chelsea, tôi chỉ cần mất 10 giây, nhưng để nói về Inter, tôi phải mất 10 phút”. Không phải 10 phút, mà còn nhiều hơn thế nữa. Vị HLV người BĐN đã dẫn dắt Inter 15 trận mùa này và chưa bao giờ tìm ra một đội hình tối ưu. Trong thời gian ấy, Mourinho đã tung ra 15 đội hình khác nhau, “thu thập” 16 chấn thương nặng nhẹ các loại và hàng tấn những lời chỉ trích của dư luận. 6 trận gần nhất của Inter là những cảm xúc hết sức trái ngược: bế tắc của hàng tiền đạo và sơ suất ở hàng thủ. Quaresma luôn đước ông thầy cho ra sân nhưng lần nào cũng gây thất vọng. Chiến thắng Udinese chỉ đến nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân trong những giây phút dâng lên tấn công trong tuyệt vọng. Cả trận đấu, Inter vẫn mờ nhạt và chơi một thứ bóng đá vô hồn. Mourinho tung Ibrahimovic ra sân trận thứ 16 liên tiếp từ đầu mùa và tiền đạo người Thụy Điển dường như cũng cạn kiệt ý tưởng. Mourinho không thể cho anh nghỉ, vì biết rằng, vắng anh, Inter là một đội bóng khác, tệ hơn thế nhiều.

Sau bàn thắng của Cruz, Mourinho làm hiệu lên khán đài, nói với dư luận, rằng “tất cả hãy im đi”. Còn quá sớm để làm động tác ấy. Và người ta vẫn chưa quên Mancini.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm