Inter mờ nhạt: Có còn ai nhớ Mancini?

01/11/2008 09:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dư luận đã làm một điều không đúng: thay vì so sánh Inter Mourinho với mùa bóng đầu tiên của Mancini trên cương vị HLV đội bóng Nerazzurri, mùa 2004/05, khi mà Inter chỉ được 13 điểm/9 trận, ít hơn 5 điểm so với bây giờ, thì họ lại so sánh với mùa bóng trước, mùa thứ 4 của Mancini với Inter. Mourinho mới qua 9 trận Serie A với Inter, chứ không trải qua hơn 100 trận như Mancini đã có cùng thời điểm này mùa trước. Nhưng dư luận cũng không sai: lấy thành tích của Inter mùa này để so sánh với mùa trước là để thấy sự tụt lùi, khi những điểm số cho thấy Inter Mourinho kém hẳn Inter Mancini (18 so với 21).

Không ai tiếc nuối Mancini, bởi bản thân cái tên Mourinho đã tạo nên một ấn tượng, đúng hơn là một ảo tưởng lớn. Hoài niệm Mancini là một điều ngớ ngẩn, vì thời đó không bao giờ trở lại. Thông cảm cho Mourinho cũng là một điều tự nhiên phải đến, vì ông cũng là con người như bao người khác đã dẫn dắt Inter trước ông và bất cứ HLV nào đến Inter cũng có những tâm trạng tương tự: luôn luôn tươi cười và hài lòng lúc đầu, thất vọng và mệt mỏi sau đó. Nhưng nếu Inter Mourinho thua kém Inter Mancini (điểm số ít hơn, nhưng chấn thương nhiều hơn), Milan đang cười vào mũi Inter, thì sự kiên nhẫn của tất cả các tifosi đều có hạn. Đã có quá nhiều điều không hay xảy ra, trong đội bóng, trong lối chơi, trong quan hệ giữa HLV và các cầu thủ.
 
Mourinho học tiếng Ý rất tốt, nhưng học calcio chưa tốt?
 
Sự kiện mới nhất là một cơn cáu giận những cầu thủ chơi không tốt trước Genoa (được hiểu như một sự thanh trừng nội bộ nhằm làm giảm quân số) đã đem đến những hậu quả ở Firenze: trận thứ 2 liên tiếp Inter không ghi bàn. Điều gì đã xảy ra, tại sao Inter chơi kém? Người ta cho rằng, sai lầm về mặt tâm lí là của Mourinho, không phải các cầu thủ. Vấn đề của Mourinho là ông có những 5 tiền đạo, nhưng chỉ có 1 thường xuyên ra sân (Ibra), và những mũi nhọn khác phải nhường chỗ cho một cầu thủ mà ai cũng thấy là được đá chẳng qua là vì Mourinho đã tìm mọi cách để đưa về (Quaresma).
 
Một câu hỏi: Mourinho học tiếng Ý rất tốt, nhưng học calcio chưa tốt? Điều đó thì còn phải chờ, nhưng các tifosi tin rằng rồi cuộc khủng hoảng mini cũng sẽ qua, chiến thắng rồi cũng sẽ đến và người ta rồi sẽ lại tung hô Mourinho. Họ vẫn ủng hộ (trong lo lắng) cuộc tranh trừng của Mou: Cruz và Adriano vẫn không được gọi dự trận Reggina trong hoàn cảnh Inter cần tiền đạo và cần bàn thắng. Mourinho làm thế vì ông không thể đi ngược các nguyên tắc của mình, dù đã ảnh hưởng đến đội ở trận gặp Fiorentina. Cuộc đánh bạc phải tiếp tục.

Chỉ có điều, bây giờ người ta chỉ biết thất vọng. Sự bực tức càng trở nên rõ nét, khi điều xảy ra trong thời điểm đối thủ cùng thành phố Milan đã lần đầu tiên vượt mặt Inter sau 2 năm rưỡi, đang chọc tức đối thủ bằng cách rước về những ngôi sao mà Moratti chê bai nhưng lại được báo chí Italia ca ngợi. Beckham sẽ đến Milan chỉ trong 3 tháng, không chỉ kiếm tiền cho Milan trong thời điểm Inter như một cỗ máy làm ăn thua lỗ (lỗ 148 triệu euro) mà còn trêu ngươi vào số khán giả lèo tèo các trận sân nhà của Inter.
 
00h00 ngày 2/11, sân Oreste Granillo: Reggina – Inter
 
3 trong 1
 
Một chiến thắng trước Reggina trong trận đấu sớm nhất vòng 10 sẽ giúp Inter có được ba lợi ích lớn. 1- Họ sẽ giành lại ngôi đầu bảng từ tay Udinese sau 2 vòng phải chịu cảnh đứng sau, dù có thể chỉ là trong ít giờ đồng hồ. 2 - Họ sẽ giải tỏa được cơn khát bàn thắng đã kéo dài suốt 180 phút gần nhất, dù đã tung ra sân mọi chân sút tốt nhất có thể. 3 – Họ sẽ lấy lại được sự tự tin vốn đã mai một đi rất nhiều, cũng như thoát được những chỉ trích ngày một nặng nề.
 
Vấn đề lớn nhất là để có được chiến thắng, Ibrahimovic và các đồng đội phải ghi bàn, dẫu chỉ là 1 bàn. Với việc Reggina không ghi được bàn nào vào lưới Inter từ năm 2002 (qua 11 trận liên tiếp gần nhất) và không có nhiều khả năng ghi bàn đêm nay (Inter đang có hàng thủ tốt nhất Serie A với chỉ 5 bàn thua), chỉ 1 bàn thắng cũng đủ đem đến cho Inter 3 điểm mà họ cần có để cứu vãn những hình ảnh vừa mai một ít nhiều.

Inter cần phải có bàn thắng bằng mọi giá, nhưng không vì thế mà Mourinho nới lỏng kỷ luật với Adriano và Cruz, những kẻ nổi loạn chống lại ông. Trước Reggina, đội có hàng thủ kém cỏi nhất giải đấu (16 bàn thua), niềm hy vọng của Mourinho được đặt lên vai Mario Balotelli, khi cảm hứng thi đấu của Ibrahimovic và phong độ của Mancini phải được đặt một dấu hỏi chấm khổng lồ. Balotelli sẽ thay thế một Quaresma siêu thất vọng bên cánh phải hàng tiền đạo.

Reggina đang nhìn thấy cánh cửa Serie B khi sau 9 vòng đấu, họ đang khiêm tốn đứng ở vị trí chót bảng. Mặc dù đã tìm thấy chiến thắng đầu tay trong mùa giải ở vòng 8, đội bóng này vẫn tỏ ra quá mong manh trước những tên tuổi lớn (lần lượt thua 0-3 trước Fio rồi Napoli). Nếu Inter không đánh bại được Reggina, thì đó là một nỗi xấu hổ lớn lao.

Dự đoán: 0-2

B.V

Đối đầu Serie A: 8 trận ở Reggio-Calabria, Reggina thắng 1 (1/10/2001, 2-1), hòa 2 (7/4/2007, 0-0), thua 5 (gần nhất 20/10/2007, 0-1)

Lực lượng: Reggina vắng Giosa, Cascione, Santos. Inter vắng Jimenez, Figo, Rivas, Muntari. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Reggina: Campagnolo – Lanzaro, Valdez, Cirillo – Vigiani, Barreto, Carmona, Costa – Brienza, Cozza – Corradi

Inter: J.Cesar – Maicon, Cordoba, Burdisso, Chivu – Vieira, Stankovic, Zanetti – Balotelli, Ibrahimovic, Mancini

Đối đầu
08/03/08 Inter – Reggina 2-0
20/10/07 Reggina – Inter 0-1
07/04/07 Reggina – Inter 0-0
19/11/06 Inter – Reggina 1-0
22/04/06 Inter – Reggina 4-0

Phong độ

Reggina
29/10/08 Napoli – Reggina 3-0
26/10/08 Reggina – Lecce 2-0
19/10/08 Fiorentina – Reggina 3-0
05/10/08 Reggina – Catania 1-1
28/09/08 Palermo – Reggina 1-0

Inter
29/10/08 Fiorentina – Inter 0-0
26/10/08 Inter – Genoa 0-0
22/10/08 Inter – Anorthosis 1-0
19/09/08 Roma – Inter 0-4
05/10/08 Inter – Bologna 2-1

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm