Vụ Kaka: Kaka thuộc về Man City

17/01/2009 09:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Man City mất 135 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng, mất thêm 150 triệu bảng cho lương của Kaka trong 5 năm

(TT&VH) - Sau 2 ngày đàm phán, một thông báo chính thức được phát ra từ phía Milan: "Man City được phép tiếp cận và thương lượng với Kaka". Một thông báo ngắn gọn, chưa có bất cứ sự khẳng định trực tiếp nào về vụ chuyển nhượng. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, mọi thứ đã an bài. Bất cứ vụ chuyển nhượng nào cũng theo các trình tự sau: (1) BLĐ 2 bên ngồi lại với nhau, (2) Nếu đôi bên đồng ý với giá cả, bên hỏi mua mới được phép đàm phán với cầu thủ, (3) Và cuối cùng, nếu cầu thủ cũng đồng ý, vụ chuyển nhượng được hoàn tất sau khi thực hiện các thủ tục khác (kiểm tra sức khỏe)...

Như vậy, khi cho phép Man City tiếp cận với Kaka, Milan đã chấp nhận bán siêu sao của mình. Quyết định cuối cùng giờ nằm trong tay Kaka. Về tiền bạc, Kaka không thể từ chối bởi những gì anh sẽ nhận được ở Man City có thể gấp 4 lần ở Milan. Về chuyên môn, Kaka đã bị thuyết phục về "kế hoạch vĩ đại", theo đó Man City sẽ mua thêm nhiều siêu sao nữa và sẽ chính thức bước vào cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa tới. Quan trọng hơn, bản thân Kaka từng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn trên kênh Italia 1 rằng: "Nếu Milan đồng ý bán, tôi sẽ ra đi". Quả bóng cuối cùng dường như đang được chuyền qua chuyền lại giữa Milan và Kaka khi mà không ai muốn tạo ra sự căm phẫn trong lòng dư luận. Kaka không muốn mang tiếng chạy theo tiếng nói của đồng tiền trong khi Milan không muốn bị quy kết bán tương lai của đội bóng vì tiền.
 
Kaka đã thuộc về Man City

Những diễn biến mới nhất càng chứng tỏ vụ chuyển nhượng chỉ còn chờ các thủ tục cuối cùng. Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Fio đêm nay, HLV Carlo Ancelotti của Milan đã nhắc đến cuộc sống không Kaka: "Có Kaka hay không Kaka, mục tiêu của đội bóng vẫn không thay đổi". Trong khi đó, HLV Mark Hughes của Man City đã lên sẵn sơ đồ chiến thuật cho sự hiện diện của Kaka, với 4-1-4-1, trong đó Kaka cùng Stephen Ireland đóng vai trò tiền vệ công, phía sau là Kompany, 2 cánh là Robinho và Shaun Wright-Phillips còn tiền đạo cắm là Santa Cruz, người sẽ đến Man City từ Blackburn trong nay mai.

Chi tiết đáng chú nhất là kênh truyền hình của Milan đã đưa tin cụ thể về vụ chuyển nhượng: “Kaka sẽ được hưởng mức lương 20 triệu euro/năm sau thuế”. Họ đưa ra thông tin này nhằm trấn an dư luận, với lập luận rằng Kaka rời Milan là vì tiền.

Vụ chuyển nhượng “Ngoài hành tinh”

Đúng như lời nhận định của HLV Wenger, người đang mặc cả từng trăm nghìn bảng để mua Arshavin từ Zenit, đây đúng là vụ chuyển nhượng “Ngoài hành tinh”. Đơn giản vì giá trị của nó. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Man City trước mắt mất đến 150 triệu euro (135 triệu bảng) để có được Kaka, với 120 triệu euro trao tay Milan, 20 triệu euro khác cho những người đại diện của Kaka và 10 triệu euro còn lại cho bố của Kaka.

Kaka sẽ được hưởng mức lương cực kỳ khủng khiếp, với 18 triệu bảng/năm sau thuế; nhưng nếu chưa tính thuế thì lên đến 30 triệu bảng/năm, theo tuần là 600 nghìn bảng. Như vậy, Kaka sẽ hưởng lương gấp 5 lần Ronaldo của M.U, gấp 4 lần Messi của Barca và gấp 6 lần Torres của Liverpool. Đó là 3 cầu thủ giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý của châu Âu và Thế giới trong năm qua. Kaka sẽ ký hợp đồng 5 năm và tổng giá trị lên đến 150 triệu bảng.

Theo thông tin mới nhất, vụ chuyển nhượng Kaka sẽ được hoàn thành đầu tuần tới. Bố của anh sẽ bay sang Manchester vào ngày thứ Hai để “thương thảo những điều kiện cá nhân”. Thực ra, đây chỉ là hình thức. Họ đã đạt được thỏa thuận với nhau từ rất lâu rồi, khi Kaka cùng Milan bay sang Ả rập ở chuyến du đấu tháng trước.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm