Gái gọi “kể khổ” vì qua lại với Rooney

18/10/2010 13:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Một thời gian sau khi scandal qua lại với tiền đạo ĐT Anh, Wayne Rooney bị phát giác, hai gái làng chơi Jenny Thompson và Helen Wood đã có dịp hội ngộ và chia sẻ về cuộc sống của họ sau quãng thời gian đầy xáo trộn.


Gặp nhau trong buổi phỏng vấn của tờ Daily Star (Anh), cả Jenny Thompson và Helen Wood đã thừa nhận họ không lường hết hệ quả của những điều mình làm gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, cũng như gia đình.

Jenny xuất hiện tại cuộc gặp với nụ cười rạng rỡ kèm một đống đồ mua được sau chuyến shopping nhưng khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, cô gái 21 tuổi này bày tỏ việc đó không hề dễ dàng. “Mỗi lần tôi ra ngoài, tôi đều cảm thấy sợ về những điều sắp xảy ra. Bạn nghĩ rằng ai ai cũng nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ghét phải đối diện với điều đó nên tôi cảm thấy sợ bất cứ lúc nào có ai đi qua, hay tiến đến gần mình.”

Jenny cũng bày tỏ sự hối hận khi vì mình mà bố cô, kĩ sư dầu khí, bị lên cơn đau tim. “Tôi biết tôi đã làm tổn thương những người mà tôi quan tâm. Có rất nhiều lí do dẫn đến cơn đau tim của bố tôi nhưng tôi biết sau những gì đã xảy ra mình không thể giúp gì được, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ có gắng để giữ được quan điểm tích cực nhưng tôi biết với nhiều người tôi vẫn là một gái gọi đã qua lại với Rooney. Tôi hi vọng điều đó có thể thay đổi vào một lúc nào đó.”

Jenny Thompson và Helen Wood- Ảnh Daily Star
Giống như Jennifer, bà mẹ độc thân Helen đã bày tỏ những khó khăn tương tự: “Tôi đã bị nản chí. Tuần đầu tiên sau khi mọi việc bị phanh phui thật khủng khiếp. Tôi đã bị ốm, tôi không thể ăn, cũng không thể chợp mắt. Tôi chưa bao giờ hiểu được áp lực hay sự khủng hoảng là thế nào cho đến thời điểm đó. Tôi cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã gây ra. Kể từ đó, khi tôi xuất hiện trên đường, người ta luôn phỉ báng tôi và bạn bè tôi cũng vì thế mà bị vạ lây. Gia đình thì thất vọng về tôi và tôi không biết liệu mình có thể duy trì mối quan hệ với bạn trai hiện tại không nữa. Gia đình anh ấy rất buồn lòng vì con trai họ qua lại với một cô gái như tôi. Và chắc chắn một ngày nào đó, con trai tôi sẽ biết được mẹ mình là một gái làng chơi.”

Mặc dù việc làm của mình khiến cho gia đình của Rooney một phen lao đao nhưng cả Jenny và Helen khẳng định đó chỉ đơn thuần là công việc của họ và họ chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Coleen. “Đó là công việc, là một nghề. Nếu tôi không được trả tiền thì tôi không việc gì mà phải ra ngoài để tìm một người đàn ông đã kết hôn. Tôi cảm thấy có lỗi với Coleen. Nếu tôi được gặp Coleen tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi không cố tình làm tổn thương cô ấy”, Thompson thổ lộ. Còn Helen thì thừa nhận: “Có người đã nói tôi là một gái gọi xấu xa, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng điều đó là không đúng, chính đàn ông yêu cầu chúng tôi như vậy, đó là công việc của tôi.”

Khi được hỏi về những tin đồn về tương lai bất ổn của Rooney tại Old Trafford sau vụ scandal tai tiếng của tiền đạo này, Jenny bày tỏ: “Bóng đá là một chuyện và đời sống riêng lại là chuyện khác. Nó phụ thuộc vào việc anh ta thi đấu thế nào, không liên quan gì đến đời sống cá nhân. Đó là hai thứ hoàn toàn tách biệt, nên chúng tôi không có gì phải nói đến điều đó cả”.
Khánh Đan (Theo Daily Star)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm